Những đôi trẻ nên duyên nhờ niềm đam mê với thể hình

Hồng Đào - Phan Thành, Kiều Trinh - Thành Đạt, Thu Thảo - Phước Hoàng,... là những đôi trẻ đã thay đổi cuộc sống và nên duyên vợ chồng nhờ có cùng niềm đam mê với gym.

Chuyện tình thầy trò nên duyên từ phòng gym của Hồng Đào (sinh năm 1994) và Phan Thành - vận động viên kiêm huấn luyện viên thể hình - khiến nhiều người thích thú. Cả hai cùng sinh sống và làm việc ở Đồng Nai. Đầu năm 2016, Đào quyết định đi tập gym để cải thiện vóc dáng "nấm lùn", cao 1,50 m, nặng 43 kg. Tại đây, Thành tình cờ được phân làm huấn luyện viên của cô nàng. Ngay lần đầu tiên gặp gỡ, Thành lập tức bị thu hút bởi nét đáng yêu và dễ gần của học trò. Sau đó, nam huấn luyện viên chủ động tìm cơ hội để nói chuyện rồi ngỏ lời yêu. Từ đó, phòng gym trở thành nơi hẹn hò của đôi trẻ.

Suốt 4 năm bên nhau, đôi trẻ chưa một lần nói lời chia tay. Chàng huấn luyện viên thể hình có vẻ ngoài to lớn, mạnh mẽ nhưng bên trong lại là người rất dịu dàng, ân cần. Tình yêu đủ đơm hoa kết trái, đầu năm 2020, đôi trẻ chính thức về chung một nhà. Một đám cưới nhỏ được tổ chức trong sự chúc phúc của bạn bè và người thân. Ngoài gym, Đào và Thành cũng thường đi du lịch, leo núi, cắm trại ngoài trời và tham gia nhiều trò chơi vận động mạnh để thay đổi không khí. Tập thể thao là điều không thể thiếu mỗi ngày của hai vợ chồng.

Suốt 4 năm bên nhau, đôi trẻ chưa một lần nói lời chia tay. Chàng huấn luyện viên thể hình có vẻ ngoài to lớn, mạnh mẽ nhưng bên trong lại là người rất dịu dàng, ân cần. Tình yêu đủ đơm hoa kết trái, đầu năm 2020, đôi trẻ chính thức về chung một nhà. Một đám cưới nhỏ được tổ chức trong sự chúc phúc của bạn bè và người thân. Ngoài gym, Đào và Thành cũng thường đi du lịch, leo núi, cắm trại ngoài trời và tham gia nhiều trò chơi vận động mạnh để thay đổi không khí. Tập thể thao là điều không thể thiếu mỗi ngày của hai vợ chồng.

Ý Trinh (sinh 1998, Kiên Giang) gặp chồng tương là gặp chàng HLV tên Nguyễn Chinh (sinh năm 1995, Đắk Lắk) tại một trung tâm thể hình lớn ở TP.HCM. Chàng gymer thú nhận ngay từ lần đầu gặp mặt anh đã yêu mến cô gái quê Kiên Giang. Sau đó, 9X dành thời gian tìm hiểu thông tin về cô gái quê Kiên Giang và bắt đầu lên kế hoạch "cầm cưa".

 Sau 2 tháng "cầm cưa", Chinh lấy hết can đảm tỏ tình và chắc chắn tới 90% sẽ thành công. Đáng buồn là cô nhẹ nhàng từ chối. Lời nói "không" của cô cũng diễn ra tới 80 lần nữa. Nữ chính thừa nhận ban đầu cô không có thiện cảm với chàng huấn luyện viên và cho rằng anh chỉ tán cho vui. Nhưng sự kiên trì và chân thành của Chinh đã làm cô thay đổi. Sau 2 năm gắn bó, cả hai sắp khép lại chuyện tình tại phòng tập gym bằng một đám cưới được ấn định vào đầu năm 2021. Sắp tới, đôi trẻ muốn mở một trung tâm thể hình để thỏa mãn đam mê và cùng nhau xây dựng sự nghiệp.

Sau 2 tháng "cầm cưa", Chinh lấy hết can đảm tỏ tình và chắc chắn tới 90% sẽ thành công. Đáng buồn là cô nhẹ nhàng từ chối. Lời nói "không" của cô cũng diễn ra tới 80 lần nữa. Nữ chính thừa nhận ban đầu cô không có thiện cảm với chàng huấn luyện viên và cho rằng anh chỉ tán cho vui. Nhưng sự kiên trì và chân thành của Chinh đã làm cô thay đổi. Sau 2 năm gắn bó, cả hai sắp khép lại chuyện tình tại phòng tập gym bằng một đám cưới được ấn định vào đầu năm 2021. Sắp tới, đôi trẻ muốn mở một trung tâm thể hình để thỏa mãn đam mê và cùng nhau xây dựng sự nghiệp.

Cách đây gần một năm, Kiều Trinh (sinh năm 1998, Quy Nhơn) đăng ký tập gym ở trung tâm để cải thiện vóc dáng. Tại đây, 9X đã trúng tiếng sét ái tình với chàng HLV Thành Đạt (sinh năm 2000, cùng quê). Nói với Zing, Trinh cho biết ngay lần đầu gặp mặt cô đã bị thu hút bởi sự vui vẻ, dễ gần đặc biệt là body chuẩn, cơ bụng 6 múi của đối phương.

Để có thể danh chính ngôn thuận tiếp cận Đạt mà không lo bị từ chối, cô đã chọn anh là huấn luyện viên riêng. “Khi đó, mình bị tự ti về thân hình nên không dám thổ lộ, cứ âm thầm quan tâm, trò chuyện và tâm sự với anh. Mình tin rằng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", 9X kể lại. Nữ chính cho biết thêm từ lúc quen Đạt ở phòng gym, cô chủ động nhắn tin, hỏi thăm anh mỗi ngày. Sau nửa tháng trò chuyện, Đạt hẹn cô đi chơi. Sau lần hẹn hò đầu tiên ấy, nam HLV đã tỏ tình với cô bằng tin nhắn "Chị ơi! Anh yêu em". Ít tuổi hơn bạn gái nhưng Đạt luôn tỏ ra mình là một chàng trai chững chạc, chủ động trong chuyện tình cảm.

Để có thể danh chính ngôn thuận tiếp cận Đạt mà không lo bị từ chối, cô đã chọn anh là huấn luyện viên riêng. “Khi đó, mình bị tự ti về thân hình nên không dám thổ lộ, cứ âm thầm quan tâm, trò chuyện và tâm sự với anh. Mình tin rằng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", 9X kể lại. Nữ chính cho biết thêm từ lúc quen Đạt ở phòng gym, cô chủ động nhắn tin, hỏi thăm anh mỗi ngày. Sau nửa tháng trò chuyện, Đạt hẹn cô đi chơi. Sau lần hẹn hò đầu tiên ấy, nam HLV đã tỏ tình với cô bằng tin nhắn "Chị ơi! Anh yêu em". Ít tuổi hơn bạn gái nhưng Đạt luôn tỏ ra mình là một chàng trai chững chạc, chủ động trong chuyện tình cảm.

Gặp nhau khi đi tập gym, vì niềm cảm hứng từ nửa kia mà cùng trở thành vận động viên thể hình, chuyện tình của cặp vợ chồng Thu Thảo (sinh năm 1998), và Phước Hoàng (sinh năm 1993) nhận được nhiều sự quan tâm. Hiện cả hai sinh sống và làm việc ở Kiên Giang. Thu Thảo cho hay đầu năm 2016, cô được một người bạn rủ đi luyện tập. Tại đây, cô gặp được Phước Hoàng. Ấn tượng ban đầu về chàng trai này là người dễ gần, hòa đồng và vui vẻ.

Sau 3 năm gắn bó đồng hành trong công việc lẫn cuộc sống, tháng 3/2019, cả hai chính thức về chung một nhà. Sau khi kết hôn, Thu Thảo và Phước Hoàng mở một phòng tập gym ở gần nhà. Hoàng vẫn như cũ, phụ vợ nhiều công việc gia đình để Thảo có thời gian chuẩn bị đồ ăn kiêng, đi tập luyện. Hiện tại, Thảo không còn thi đấu mà chỉ ở nhà đi dạy. Sắp tới, hai vợ chồng mong muốn sẽ sớm chào đón một thiên thần nhỏ.

Sau 3 năm gắn bó đồng hành trong công việc lẫn cuộc sống, tháng 3/2019, cả hai chính thức về chung một nhà. Sau khi kết hôn, Thu Thảo và Phước Hoàng mở một phòng tập gym ở gần nhà. Hoàng vẫn như cũ, phụ vợ nhiều công việc gia đình để Thảo có thời gian chuẩn bị đồ ăn kiêng, đi tập luyện. Hiện tại, Thảo không còn thi đấu mà chỉ ở nhà đi dạy. Sắp tới, hai vợ chồng mong muốn sẽ sớm chào đón một thiên thần nhỏ.

Năm 2015, Đỗ Ngân lần đầu tiên gặp ông xã Trương Tuấn Kiên tại phòng gym. Ngân kinh doanh tại nhà còn Kiên là kiến trúc sư. Cả hai đều thích tập luyện thể thao. Ngay lần đầu tiên gặp, Kiên đã bị thu hút bởi nét đáng yêu và dễ gần của Ngân. Sau đó, Kiên chủ động tìm cơ hội để nói chuyện rồi ngỏ lời yêu. Từ đó, anh có thêm một động lực để đến phòng gym đều đặn.

 Sau khi kết hôn, hai vợ chồng vẫn duy trì việc tập luyện. Theo Kiên, đây là thời điểm đẹp nhất để cải thiện vóc dáng và rèn luyện sức khỏe. Anh thu xếp công việc về đúng giờ để đến tập cùng vợ. Kết hôn cũng giúp Ngân có thêm thời gian chăm lo bữa cơm, giấc ngủ cho chồng. Hai vợ chồng tuân thủ yêu cầu về dinh dưỡng cho những người tập thể thao. Ngoài gym, Kiên và Ngân cũng thường du lịch, leo núi, picnic ngoài trời và tham gia nhiều trò chơi vận động mạnh để thay đổi không khí. Tập thể thao là điều không thể thiếu mỗi ngày của hai vợ chồng.

Sau khi kết hôn, hai vợ chồng vẫn duy trì việc tập luyện. Theo Kiên, đây là thời điểm đẹp nhất để cải thiện vóc dáng và rèn luyện sức khỏe. Anh thu xếp công việc về đúng giờ để đến tập cùng vợ. Kết hôn cũng giúp Ngân có thêm thời gian chăm lo bữa cơm, giấc ngủ cho chồng. Hai vợ chồng tuân thủ yêu cầu về dinh dưỡng cho những người tập thể thao. Ngoài gym, Kiên và Ngân cũng thường du lịch, leo núi, picnic ngoài trời và tham gia nhiều trò chơi vận động mạnh để thay đổi không khí. Tập thể thao là điều không thể thiếu mỗi ngày của hai vợ chồng.

Kiều Trang
Ảnh: NVCC

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-doi-tre-nen-duyen-nho-niem-dam-me-voi-the-hinh-post1099881.html