Những đội viên gương mẫu học tập và làm theo Bác

Thực hiện phong trào 'Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 05 điều Bác Hồ dạy' và hưởng ứng cuộc vận động 'Tuổi trẻ Trà Vinh học tập và làm theo lời Bác', nhiều năm qua, Hội đồng Đội các cấp đã phát động học sinh viết Sổ nhật ký cá nhân Đội viên làm theo lời Bác thu hút hàng ngàn đội viên tham gia. Qua đó, góp phần giáo dục thiếu niên, nhi đồng về tình yêu quê hương đất nước, về Bác Hồ, về truyền thống của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Học sinh Trương Huỳnh Trâm Anh (thứ hai từ trái qua) trao đổi với các bạn về nội dung viết nhật ký học tập và làm theo lời Bác.

Học sinh Trương Huỳnh Trâm Anh (thứ hai từ trái qua) trao đổi với các bạn về nội dung viết nhật ký học tập và làm theo lời Bác.

Nhiều năm tham gia viết nhật ký làm theo lời Bác, em Nguyễn Thị Lan Anh, lớp 8/1, Trường THCS Trần Phú (thành phố Trà Vinh) luôn thể hiện tâm tư, tình cảm của mình vào quyển nhật ký và thể hiện rõ sự kính trọng, yêu thương đối với Bác Hồ và từ đó nỗ lực học tốt hơn. Tại Liên hoan sổ nhật ký học tập và làm theo lời Bác do Hội đồng Đội thành phố Trà Vinh tổ chức, quyển nhật ký của em đạt Giải A cấp thành phố và Giải C cấp tỉnh.

Lan Anh chia sẻ: từ nhỏ được giáo dục thực hiện tốt 05 điều Bác dạy, về tình yêu quê hương đất nước và nhiều lần đến thăm Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, em rất xúc động và thể hiện lại trong quyển sổ cá nhân. Từ năm học lớp 6, em đã tham gia viết nhật ký học tập và làm theo lời Bác nhưng ban đầu các nội dung em viết chỉ sơ sài vài dòng hoặc nhiều lắm là nửa trang giấy. Sau này, được thầy cô hướng dẫn đọc và đọc nhiều sách về Bác, hiểu hơn và biết làm nhiều việc hơn nên quyển nhật ký của em được thể hiện tốt hơn, em viết ngày càng cẩn thận, đầy đủ nội dung và đạt yêu cầu, được Liên đội trường chọn tham gia Liên hoan sổ nhật ký làm theo lời Bác cấp thành phố. Bình quân mỗi tuần em viết 01 - 02 bài với những nội dung liên quan đến học tập và quan hệ bạn bè, gia đình hoặc khi tham gia các phong trào Đội.

Chuẩn bị các hoạt động hè, em được trường chọn tham gia thi kể chuyện sách với nội dung quyển sách “Giữ yên giấc ngủ của Người”. Đây là quyển sách kể về quá trình gìn giữ thi hài của Bác sau khi Bác mất, quyển sách có nhiều nội dung rất xúc động và em đã khóc khi xem quyển sách ấy. Hiện các em đang tập luyện để chuẩn bị dự thi cấp thành phố vào tháng 6. Sau hội thi, em sẽ viết thêm nội dung này vào quyển nhật ký học tập và làm theo lời Bác.

Cùng trường với Lan Anh, Bùi Thị Huỳnh Như, học sinh lớp 8/2 cũng đoạt giải Khuyến khích cấp thành phố. Huỳnh Như chia sẻ: quyển nhật ký của em trên 20 bài, kể về những nội dung em cảm nhận được trong học tập, cuộc sống gắn với việc học tập và làm theo lời Bác dạy. Trong đó có bài kể về buổi khai giảng năm học mới, cảm nhận về hoạt động đón học sinh đầu cấp của trường, em rất xúc động và nhớ lại lời Bác Hồ dạy “trẻ em như búp trên cành, biết ăn biết ngủ, biết học hành là ngoan”, em tự nhủ sẽ cố gắng học tốt hơn nữa.

Em Trương Huỳnh Trâm Anh, học sinh lớp 6/4, Trường THCS Lý Tự Trọng cũng đoạt giải Khuyến khích cấp thành phố chia sẻ: em viết nhật ký làm theo lời Bác từ năm học lớp 5. Trong quyển nhật ký của em, gần như ngày nào em cũng viết, kể lại việc làm, học tập của bản thân và nhớ lời Bác dạy nỗ lực học tập, rèn luyện tốt hơn.

Trâm Anh chia sẻ: mỗi khi làm việc tốt hay phát biểu được thầy cô khen, em thấy vui và kể vào nhật ký. Nếu hôm nào không có nội dung nào hay để viết, em sẽ viết thơ, vè gắn với việc học tập và hoạt động Đội vào nhật ký, lồng vào đó là những lời Bác Hồ dạy đối với thiếu niên nhi đồng và vẽ trang trí các trang viết. Ấn tượng nhất đối với em là được tham gia hoạt động giáo dục truyền thống được Hội đồng Đội tỉnh tổ chức tại tỉnh Bến Tre. Trong chuyến đi, em có nhiều cảm xúc và về viết khá nhiều vào quyển nhật ký, trong đó là niềm tự hào, xúc động về sự anh dũng hy sinh của những anh hùng liệt sĩ để hôm nay các em được sống hòa bình, hạnh phúc.

Ngoài chương trình học, Trâm Anh tham gia nhiều cuộc thi do Liên đội trường phát động như: lá chắn xanh, em yêu khoa học, MC tuổi hồng… Trâm Anh bày tỏ: đọc những mẩu chuyện về Bác và được thầy cô giảng dạy học tập và làm theo Bác, em cảm nhận Bác Hồ là người rất vĩ đại và em luôn nỗ lực học và tham gia lao động vừa sức với bản thân, thực hiện tốt 05 điều Bác dạy, luôn là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

Các em đều duy trì kết quả học sinh giỏi, xuất sắc nhiều năm liền, viết nhật ký học tập và làm theo lời Bác giúp em rèn luyện viết văn tốt hơn. Được chọn trao giải thưởng, các em đều rất mừng, xúc động và tự nhủ sẽ nỗ lực hơn nữa trong học tập, tiếp tục tham gia các hoạt động Đội và viết nhật ký học tập và làm theo Bác.

Bài, ảnh: ANH KHOA

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/giao-duc/nhung-doi-vien-guong-mau-hoc-tap-va-lam-theo-bac-29238.html