Những dòng thư cảm động của người nước ngoài gửi cán bộ chiến sỹ Công an phường Tứ Liên

Công an quận Tây Hồ, Hà Nội thông tin, Công an phường Tứ Liên vừa qua đã giúp đỡ một người đàn ông quốc tịch Úc tìm lại chiếc xe đạp, để bày tỏ lời cảm ơn, người này đã viết thư cảm ơn các chiến sỹ Công an…

Công an phường Tứ Liên trao trả tài sản cho anh Cornelius Britz Dutait. Ảnh: CQCA

Công an phường Tứ Liên trao trả tài sản cho anh Cornelius Britz Dutait. Ảnh: CQCA

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 19/9/2024, anh Cornelius Britz Dutait, quốc tịch Úc, hiện đang ở tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ có đến Công an phường Tứ Liên nhờ giúp đỡ trong việc tìm kiếm chiếc xe đạp bị thất lạc của mình.

Sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ chiến sĩ Công an phường Tứ Liên đã có những trao đổi, động viên đối với anh Cornelius Britz Dutait, đồng thời tổ chức giúp đỡ cùng tìm kiếm với tinh thần tận tụy và trách nhiệm cao nhất.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 2h45 sáng ngày 20/9/2024, sau một đêm thức trắng cùng đồng đội, đồng chí Đại úy Hoàng Quyền đã tìm thấy chiếc xe đạp của anh Cornelius Britz Dutait bị thất lạc.

Lá thư cảm ơn của anh Cornelius Britz Dutait gửi đến Công an phường Tứ Liên. Ảnh: CQCA

Lá thư cảm ơn của anh Cornelius Britz Dutait gửi đến Công an phường Tứ Liên. Ảnh: CQCA

Sau khi nhận được tài sản, cảm động trước tinh thần, trách nhiệm của cán bộ chiến sỹ Công an phường Tứ Liên nói chung và Đại úy Hoàng Quyền nói riêng, anh Cornelius Britz Dutait đã viết thư bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc và chân thành đến các chiến sỹ công an.

Trong thư anh Cornelius Britz Dutait viết: “Tôi vô cùng biết ơn cán bộ Quyền cùng toàn thể cán bộ Công an phường Tứ Liên. Các bạn đã giúp tôi hiểu thêm về tính cách, phẩm chất của người Việt Nam, cũng như tài năng, sự tận tụy và trách nhiệm của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam”.

Bạch Dương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/nhung-dong-thu-cam-dong-cua-nguoi-nuoc-ngoai-gui-can-bo-chien-sy-cong-an-phuong-tu-lien-395820.html