Những đứa trẻ ra đời trong tầng hầm và boongke ở Ukraine

Khi các thành phố của Ukraine tiếp tục bị đánh phá, nhiều bệnh viện cũng bị pháo kích. Vì thế, nhiều bà mẹ tương lai đã bị buộc phải sinh con trong các tầng hầm hay nơi trú ẩn. Dù đó là những nơi không thích hợp nhưng ít ra, họ được an toàn hơn nhiều.

Việc sinh nở trong trong hầm hoặc tại nhà chứa đựng nhiều yếu tố rủi ro

Việc sinh nở trong trong hầm hoặc tại nhà chứa đựng nhiều yếu tố rủi ro

An toàn là trên hết

Cuối tháng 2-2022, chị Svetlana Lukash đang sống ở Kiev chuẩn bị sinh con. Bất chấp tiếng còi báo động vang lên và lệnh giới nghiêm trên toàn thành phố, Lukash được đưa đến một khu hộ sinh. Sản phụ này vì có nguy cơ gặp phải các biến chứng trong quá trình sinh nở nên muốn tránh bất kỳ rủi ro không đáng có nào. “Bạn không thể sinh con ngay trên ghế sofa tại nhà vì có thể có biến chứng. Ngay khi đến bệnh viện, chúng tôi đã được đưa xuống tầng hầm”.

Maria Shostak bắt đầu trở dạ từ 24-2, ngày chiến dịch quân sự bắt đầu. Cô và những sản phụ khác ở Kiev được đưa đến một tầng hầm vì lý do an toàn. “Sau đó chúng tôi được yêu cầu chuyển đến một căn hầm khác có điện. Trời lạnh, việc di chuyển ra vào căn hầm đối với chúng tôi rất mệt mỏi nên hầu hết mọi người đều ở yên, không muốn rời đi. Cuối cùng, căn hầm được trải nệm, chăn và gối cho các bà mẹ sắp sinh” - Maria kể. Trong lúc chiến sự tạm lắng, cô đã kịp sinh con trong phòng sinh. Những phụ nữ mang thai như cô đều hiểu rằng, bất cứ khi nào có còi báo động đi sơ tán dưới hầm, hoàn toàn có khả năng họ phải sinh con tại đó.

Trong “chiến dịch quân sự đặc biệt” của Nga ở Ukraine, hàng loạt tiếng nổ của tên lửa và bom, buộc những sản phụ phải tìm nơi trú ẩn và sinh con trong tầng hầm của bệnh viện. Đó là những nơi không thích hợp về mặt khoa học, nhưng ít ra họ được an toàn. Yuriy Herman, một bác sĩ sản phụ tại bệnh viện ở thành phố Kherson (vốn nằm trong sự kiểm soát của Nga) chia sẻ: “Những tầng hầm lạnh lẽo này thích hợp cho việc chờ đợi cho qua các cuộc tấn công từ xa. Nhưng hiện giờ, chúng được trưng dụng cho sản phụ mới sinh và phụ nữ mang thai để đảm bảo an toàn cho họ. Nhưng nếu cần phải phẫu thuật khẩn cấp, điều này rất nguy hiểm vì tầng hầm bệnh viện không hề được chuẩn bị cho tình huống như thế này. Nhưng bất chấp hoàn cảnh nghiệt ngã, 4 đứa trẻ đã được sinh ra kể từ khi cuộc chiến bắt đầu”.

Trong mọi hoàn cảnh, sự sống vẫn tiếp diễn

Nhiều bệnh viện của Ukraine đã bị hư hại kể từ khi xảy ra xung đột. Hôm 2-3, ở Zhytomyr, thành phố ở phía Tây Kiev, 2 bệnh viện, một trong số đó là bệnh viện nhi bị thiệt hại, nhưng không ai bị thương. Gần đây nhất, xung đột hôm 8-3 ở Mariupol đã khiến bệnh viện phụ sản thành phố bị thiệt hại nặng, làm ít nhất 17 người bị thương. “Rất may, nhiều nhân viên y tế và bệnh nhân vẫn an toàn. Trên thực tế, các em bé đã được sinh ra trong các cuộc tấn công” - Bộ trưởng Y tế Ukraine Viktor Lyashko cho biết và thêm rằng, dù trong mọi hoàn cảnh “sự sống vẫn tiếp diễn”.

“Thế giới phải biết rằng, phụ nữ Ukraine đang sinh con trong khi bị tấn công, chúng tôi đang kêu gọi họ sơ tán” - cựu Nghị sĩ Ukraine Anna Hopko nói. Một người bạn của bà Anna Hopko đã sinh con trong khi trú ẩn tại một boongke tránh bom. Hopko đang kêu gọi Hội Chữ thập đỏ và các cơ quan cứu trợ khác hướng tới người Ukraine. Nhưng để điều đó xảy ra, hành lang nhân đạo phải được đảm bảo.

Tại Chernihiv ở miền Bắc Ukraine, bệnh viện thành phố đã bị hư hại nặng sau cuộc giao tranh hôm 2-3. May mắn thay, khu hộ sinh Chernihiv vẫn còn nguyên vẹn và hoạt động tốt. Tuy nhiên, các bà mẹ tương lai và các bác sĩ buộc phải thường xuyên trú ẩn trong tầng hầm. “Chúng tôi có một boongke trú ẩn mới được tân trang với hệ thống thông gió thích hợp, máy phát điện riêng, nhà vệ sinh và thậm chí cả phòng mổ. Chúng tôi cũng dự trữ thực phẩm và thuốc men vì dự kiến sẽ xảy ra xung đột” - bác sĩ trưởng Vasyl Husak cho biết. Theo đó, bệnh viện đã có hơn 40 ca sinh nở từ hôm 24-2, trong đó có 2 bà mẹ sinh ba. “Lần cuối cùng chúng tôi có ca sinh ba là cách đây 3 năm. Lần này, bà mẹ một con sinh được 3 bé gái. Một người khác có 2 gái và 1 trai. Tất cả những đứa trẻ đều khỏe mạnh” - bác sĩ Husak vui mừng thông báo và nói thêm rằng, ông coi những ca sinh này như một điềm lành báo hiệu chiến tranh sẽ sớm kết thúc.

(Theo DW)

Yến Chi

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nhung-dua-tre-ra-doi-trong-tang-ham-va-boongke-o-ukraine-post498078.antd