Những giá trị luôn bền vững tại V.League

Khi mùa giải 2022 đã đi qua giai đoạn 'chạy rốt-đa', sức mạnh của các đội bóng đều đã được 'phơi bày' ra trước mắt người hâm mộ. Các đội bóng có được sự chuẩn bị chu đáo về mặt lực lượng cùng một chiến thuật hợp lý đều đã và đang gặt hái được những kết quả tương đối phù hợp với tham vọng đặt ra trước mùa giải của họ. Một lần nữa, V.League lại chứng tỏ đây là một đấu trường của đẳng cấp với những giá trị bền vững mà không phải cứ có tiền là sở hữu được.

Hoàng Anh Gia Lai chơi thăng hoa với những tuyển thủ quốc gia trong đội hình. Ảnh: Goal

Hoàng Anh Gia Lai chơi thăng hoa với những tuyển thủ quốc gia trong đội hình. Ảnh: Goal

Những tuyển thủ tỏa sáng

Vòng đấu thứ 9 chính là minh chứng rõ ràng nhất cho nhận định nêu trên. Đây là một vòng đấu mà các tuyển thủ quốc gia đã thi đấu chói sáng và đem đến những khoảnh khắc đặc biệt nhất ở các trận đấu.

Trong cuộc đối đầu rất được chờ đợi trên sân Vinh giữa chủ nhà Sông Lam Nghệ An và Hải Phòng, đội bóng xứ Nghệ dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên (HLV) Huy Hoàng đã có một trận đấu áp đảo đại diện đất Cảng. Chiến thắng 3-0 của Sông Lam Nghệ An trước Hải Phòng là thành quả xứng đáng, ngay cả khi Hải Phòng bước vào trận đấu với tổn thất lớn khi vắng Rimario Gordon, chân sút đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại V.League năm nay.

Những người đã ghi bàn cho Sông Lam Nghệ An đều là các nội binh. Trung vệ Hoàng Văn Khánh mở tỷ số ngay ở phút thứ 10, mở ra một thế trận thuận lợi cho đội chủ sân Vinh. Khoảnh khắc đặc biệt ấn tượng của trận đấu này phải là siêu phẩm của Phan Văn Đức ở phút 70 của trận đấu. Một cú ngả người vô lê bóng sống ngoạn mục của Văn Đức đã đánh sập ý chí chiến đấu của đội bóng đất Cảng. Những tình huống như thế luôn là điều mà các cổ động viên chờ đợi ở Văn Đức - một chuyên gia ghi những bàn thắng đẹp mắt không chỉ trong màu áo Sông Lam Nghệ An, mà còn ở đội tuyển Việt Nam. Đáng chú ý, người ấn định chiến thắng cho đội chủ sân Vinh cũng là một tuyển thủ quốc gia khác, đó là Phạm Xuân Mạnh.

Giá trị của những tuyển thủ dày dạn kinh nghiệm cũng được thể hiện ở chiến thắng của Hà Nội FC trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đây là một trận đấu được dự đoán khó khăn cho đội bóng Thủ đô, bởi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang chơi tốt dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Thành Công lại có lợi thế sân nhà. Quả thật, đội bóng núi Hồng đã có thời điểm áp đảo đội khách với thời lượng cầm bóng lên đến gần 70%.

Nhưng trong tình thế khó khăn ấy, những trụ cột gạo cội của Hà Nội FC đã tỏa sáng đúng lúc. Đội trưởng Nguyễn Văn Quyết chính là người đã mở ra chiến thắng cho đại diện Thủ đô. Trong khi đó, trung vệ Nguyễn Thành Chung là tấm lá chắn đầy tin cậy giúp đoàn quân của HLV Chun Jae-ho chống đỡ thành công những đợt tấn công mạnh mẽ từ đội chủ nhà. Chiến thắng trên đất Hà Tĩnh đã giúp Hà Nội FC trở lại ngôi vị dẫn đầu bảng xếp hạng V.League sau 869 ngày.

Một sự trở lại đầy ấn tượng khác phải kể đến đó là Hoàng Anh Gia Lai. Thầy trò HLV Kiatisak đã nâng chuỗi trận toàn thắng của mình lên con số 4 bằng việc đánh bại Đông Á Thanh Hóa 2-0 trên sân nhà Pleiku. Những tuyển thủ quốc gia trong đội hình Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục có một trận đấu hay. Lương Xuân Trường là người mở tỷ số cho đội bóng phố núi từ chấm phạt đền. Bàn thắng thứ 2 của đội chủ nhà đến từ một tình huống phối hợp ăn ý của Nguyễn Phong Hồng Duy và Nguyễn Văn Toàn. Với bàn thắng vào lưới Thanh Hóa, Văn Toàn đã có pha lập công thứ 3 trong mùa giải này.

Nỗi buồn của bóng đá miền Nam

Thành phố Hồ Chí Minh có 2 đội bóng vẫn tiếp tục sa lầy trong cuộc khủng hoảng của mình. Trên sân Hàng Đẫy, câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh đã phải nhận thất bại 0-1 trước Viettel và tụt xuống vị trí áp chót trên bảng xếp hạng.

Đây không phải là một trận đấu mà chủ nhà Viettel có được sự áp đảo toàn diện về mặt thế trận, nhưng họ đã có được điều mình cần từ một khoảnh khắc tạo ra đột biến. Khoảnh khắc ấy được tạo ra bởi hai cái tên đã và đang nổi lên nhờ những màn trình diễn xuất sắc trong màu áo đội U23 quốc gia, đó là thủ môn Bùi Tiến Dũng của câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh và hậu vệ trái Phan Tuấn Tài của Viettel. Trong tình huống dẫn đến bàn thắng duy nhất của trận đấu, họ đều để lại dấu ấn nhưng theo cách hoàn toàn trái ngược.

Tuấn Tài, người có lần đầu tiên được sử dụng kể từ khi được gọi về từ Đắk Lắk đã có tình huống treo bóng sở trường vô cùng khó chịu và khiến Bùi Tiến Dũng mắc sai lầm trong xử lý, tạo điều kiện cho Geovane Magno ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Đây không phải là sai lầm duy nhất mà Tiến Dũng mắc phải từ đầu mùa này. Thủ môn người Thanh Hóa ngày càng sa sút và việc trở lại màu áo đội tuyển với anh lúc này thực sự là giấc mơ rất phi thực tế. Ngược lại, Phan Tuấn Tài đã có màn “chào sân” đầy may mắn tại V.League và chắc chắn anh sẽ được tạo điều kiện để ra sân nhiều hơn trong tương lai.

Trận thua trước Viettel khiến câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh chỉ còn xếp trên được đúng một đội bóng, đáng buồn thay, đó chính là Sài Gòn FC, đội dùng chung sân nhà Thống Nhất với họ. Sài Gòn FC vẫn loay hoay trong việc tìm kiếm chiến thắng đầu tiên từ đầu mùa. Mọi thứ tưởng chừng đã thuận lợi với đoàn quân của HLV Phùng Thanh Phương trong cuộc tiếp đón Nam Định tại sân Thống Nhất, khi đội khách bị mất người ngay ở phút 28 do tấm thẻ đỏ của Đinh Viết Tú, nhưng Sài Gòn FC vẫn tiếp tục thể hiện một phong độ đáng buồn. Họ bị Nam Định vượt lên dẫn trước và chỉ may mắn có được trận hòa nhờ bàn gỡ ở phút 88 của Huỳnh Tấn Tài.

Hai đội bóng chủ sân Thống Nhất đều đang chơi bết bát, song chưa có dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ sớm có những thay đổi mang tính căn cốt trong tương lai gần. Nếu cứ tiếp tục thi đấu bằng phong độ như thế này, việc một trong 2 đội bóng phải nhận tấm vé xuống hạng là điều hoàn toàn hợp lý.

Trong khi Sài Gòn FC và câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh chưa có động thái thay đổi nào thì Bình Dương, một trong những đội bóng đang gây thất vọng đã có những sự bổ sung đáng chú ý cả trên băng ghế huấn luyện lẫn lực lượng thi đấu. Bình Dương đã chính thức ký hợp đồng với 2 HLV Lư Đình Tuấn và Phan Bá Hùng, những người sẽ tham gia ê kíp huấn luyện của HLV Đặng Trần Chỉnh. Đội bóng đất Thủ cũng đã điều chỉnh đăng ký cho trợ lý HLV Huỳnh Kesley để cựu tiền đạo lừng lẫy xỏ giày thi đấu trở lại. Huỳnh Kesley đã bước sang tuổi 40 và lần gần nhất thi đấu là từ mùa 2018 trong màu áo câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh với thành tích 5 bàn thắng!

Hoàng Hải

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/nhung-gia-tri-luon-ben-vung-tai-vleague-post452970.html