Những giọt nước mắt cay đắng ở EURO 2024

Chiến thắng - thất bại, niềm vui - nỗi buồn luôn song hành cùng bóng đá. Ở đấu trường EURO, bên cạnh những màn ăn mừng còn có những giọt nước mắt khi các đội bóng nếm trái đắng.

Cristiano Ronaldo đã rất gần với bàn thắng đầu tiên tại EURO 2024, khi có cơ hội thực hiện quả penalty trong hiệp phụ trước Slovenia ở vòng 1/8. Dù vậy, CR7 không thể chiến thắng thủ môn Jan Oblak. Sau đó, Ronaldo bật khóc nức nở khiến nhiều đồng đội phải động viên, tạo thành hình ảnh rất viral trên mạng xã hội. Những người gần gũi với Ronaldo cho rằng, anh khóc không phải vì yếu đuối mà do thấy khoảnh khắc mẹ đang ôm mặt khóc trên khán đài nên CR7 đã xúc động mạnh.

Cristiano Ronaldo đã rất gần với bàn thắng đầu tiên tại EURO 2024, khi có cơ hội thực hiện quả penalty trong hiệp phụ trước Slovenia ở vòng 1/8. Dù vậy, CR7 không thể chiến thắng thủ môn Jan Oblak. Sau đó, Ronaldo bật khóc nức nở khiến nhiều đồng đội phải động viên, tạo thành hình ảnh rất viral trên mạng xã hội. Những người gần gũi với Ronaldo cho rằng, anh khóc không phải vì yếu đuối mà do thấy khoảnh khắc mẹ đang ôm mặt khóc trên khán đài nên CR7 đã xúc động mạnh.

Rạng sáng 6-7, Đức thua cay đắng 1-2 trước Tây Ban Nha sau hơn 120 phút kịch tính. Sau trận, Thomas Muller không kìm được những giọt nước mắt. Tiền đạo 34 tuổi lỡ cơ hội lên ngôi cùng “Cỗ xe tăng” và có thể không bao giờ vô địch EURO khi đã luống tuổi. Nổi lên từ World Cup 2010, Muller là huyền thoại của bóng đá Đức và gần như gặt hái mọi danh hiệu cao quý nhất, trừ EURO.

Rạng sáng 6-7, Đức thua cay đắng 1-2 trước Tây Ban Nha sau hơn 120 phút kịch tính. Sau trận, Thomas Muller không kìm được những giọt nước mắt. Tiền đạo 34 tuổi lỡ cơ hội lên ngôi cùng “Cỗ xe tăng” và có thể không bao giờ vô địch EURO khi đã luống tuổi. Nổi lên từ World Cup 2010, Muller là huyền thoại của bóng đá Đức và gần như gặt hái mọi danh hiệu cao quý nhất, trừ EURO.

Không chỉ xuất hiện những giọt nước mắt cay đắng, EURO 2024 còn chứng kiến nhiều cầu thủ òa khóc vì sung sướng, nổi bật có các thành viên ĐT Romania. Sau trận thắng 3-0 trước Ukraine ở vòng bảng, nhiều cầu thủ Romania cùng người thân đã khóc không ngừng. Đây là chiến thắng đầu tiên của Romania tại EURO sau 24 năm đằng đẵng. Romania sau đó vào vòng 1/8 với ngôi nhất bảng E nhưng lại thua Hà Lan 0-3.

Không chỉ xuất hiện những giọt nước mắt cay đắng, EURO 2024 còn chứng kiến nhiều cầu thủ òa khóc vì sung sướng, nổi bật có các thành viên ĐT Romania. Sau trận thắng 3-0 trước Ukraine ở vòng bảng, nhiều cầu thủ Romania cùng người thân đã khóc không ngừng. Đây là chiến thắng đầu tiên của Romania tại EURO sau 24 năm đằng đẵng. Romania sau đó vào vòng 1/8 với ngôi nhất bảng E nhưng lại thua Hà Lan 0-3.

Ở vòng bảng, tuyển Croatia dẫn bàn cho đến những phút cuối cùng trước khi bị Italia gỡ hòa. Tỉ số 1-1 nghiệt ngã khiến họ mất luôn vị trí thứ 2 cùng tấm vé đi tiếp vào tay đối thủ. Croatia cũng không thể lọt vào danh sách 4 đội thứ ba thành tích cao đoạt vé vớt. Tiền vệ Luka Modric nức nở khóc khi tan trận với cái kết buồn, bởi đây là giải đấu lớn cuối cùng của anh trong màu áo quốc gia.

Ở vòng bảng, tuyển Croatia dẫn bàn cho đến những phút cuối cùng trước khi bị Italia gỡ hòa. Tỉ số 1-1 nghiệt ngã khiến họ mất luôn vị trí thứ 2 cùng tấm vé đi tiếp vào tay đối thủ. Croatia cũng không thể lọt vào danh sách 4 đội thứ ba thành tích cao đoạt vé vớt. Tiền vệ Luka Modric nức nở khóc khi tan trận với cái kết buồn, bởi đây là giải đấu lớn cuối cùng của anh trong màu áo quốc gia.

Cũng như Muller, hậu vệ Joshua Kimmich đau đớn rơi nước mắt vì đội tuyển bị loại. HLV Nagelsmann đã phải đến an ủi cầu thủ này. Đức được đánh giá là ứng cử viên vô địch nhờ lực lượng đồng đều cùng lợi thế sân nhà, nhưng buộc phải dừng bước ở tứ kết.

Cũng như Muller, hậu vệ Joshua Kimmich đau đớn rơi nước mắt vì đội tuyển bị loại. HLV Nagelsmann đã phải đến an ủi cầu thủ này. Đức được đánh giá là ứng cử viên vô địch nhờ lực lượng đồng đều cùng lợi thế sân nhà, nhưng buộc phải dừng bước ở tứ kết.

Hậu vệ kỳ cựu Pepe ôm Ronaldo và khóc không ngừng khi Bồ Đào Nha thua Pháp 3-5 sau loạt luân lưu tại tứ kết EURO 2024. Ở tuổi 41, nước mắt vẫn lăn trên má Pepe như cách một đứa trẻ khóc vì mất món đồ chơi. Đây chính là kỳ EURO cuối cùng trong sự nghiệp của cầu thủ được mệnh danh là “gã đồ tể” này.

Hậu vệ kỳ cựu Pepe ôm Ronaldo và khóc không ngừng khi Bồ Đào Nha thua Pháp 3-5 sau loạt luân lưu tại tứ kết EURO 2024. Ở tuổi 41, nước mắt vẫn lăn trên má Pepe như cách một đứa trẻ khóc vì mất món đồ chơi. Đây chính là kỳ EURO cuối cùng trong sự nghiệp của cầu thủ được mệnh danh là “gã đồ tể” này.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nhung-giot-nuoc-mat-cay-dang-o-euro-2024-post582091.antd