Những hình ảnh khai trường rơi nước mắt ở nơi tận cùng thiếu thốn

Những hình ảnh ghi lại không khí ngày khai trường ở những nơi cái đói, cái nghèo đeo bám hay nơi mưa lũ vừa đi qua đã khiến hàng triệu con tim thổn thức.

Lễ khai giảng là buổi lễ long trọng, được tập dượt trước hàng tuần, có loa đài, sân khấu, cờ hoa bay phấp phới, có tiếng trống trường rộn rã, những điệu nhạc vang lên và bài phát biểu thẫm đẫm tình cảm của thầy cô.

Trong không gian rực rỡ nắng mùa Thu ấy, các em nhỏ trên mọi miền đất nước sẽ được mặc áo mới, đeo khăn quàng đỏ, đội mũ ca nô trên đầu, tíu tít cầm tay cha mẹ hân hoan đến trường.

Thế nhưng, không phải ở địa phương nào lễ khai giảng cũng được lung linh, sắc màu như thế. Trong 22 triệu học sinh bước vào năm học mới năm nay, có hàng triệu học sinh ở những vùng “tận cùng của khó khăn” đã phải trải qua buổi lễ khai giảng trong thiếu thốn.

Để được đến trường, các em học sinh đã phải vượt qua bao ngọn đồi, sườn núi, qua bao con suối, thậm chí những vùng đang bị cô lập vì lũ chưa rút… Những bước chân bé nhỏ phải vượt khó khăn để được dự lễ khai giảng như bao bạn bè cùng trang lứa.

Mạng xã hội đang truyền nhau hình ảnh hàng chục em học sinh ở Lào Cai đang còng lưng mang đồ đến trường trong ngày khai giảng. Sườn đồi đất đỏ trơn trượt, những thân hình bé nhỏ mang trên lưng nào chăn, chiếu, đồ dùng học tập… đã khiến không ít người xúc động.

Nhiều em học sinh vượt núi, mang đồ đến trường ngày Khai giảng

Nhiều em học sinh vượt núi, mang đồ đến trường ngày Khai giảng

“Trẻ miền xuôi nói đến đi học sao mà dễ dàng, có những con còn nũng nịu không muốn đi để ở nhà được chơi… Vậy mà cùng độ tuổi mà sao hai từ đến trường với các con lại khó khăn đến thế…” – Một cư dân mạng bình luận.

Một bình luận khác bày tỏ sự xúc động: “Nhìn hình ảnh này không cầm được nước mắt. Cần những tấm lòng rộng mở hơn nữa để cho các con đỡ cơ cực hơn khi đến trường”.

Đang trên đường từ Nậm Cang xuống thị trấn Sapa, anh Nguyễn Đào Hoàng Anh đã ghi lại hình ảnh các em học sinh cấp 1 trên đường tới Lễ khai giảng của trường khiến nhiều người xúc động.

Có thêm dép mới, áo mới, nụ cười các em như rạng rỡ trong ngày Khai giảng

Có thêm dép mới, áo mới, nụ cười các em như rạng rỡ trong ngày Khai giảng

Chia sẻ về bức ảnh, anh Nguyễn Đào Hoàng Anh cho biết, vì đang đi trên đường nên anh chỉ kịp chụp vội. “Các con có thầy dẫn đường, đi thành hàng men theo đường đèo, trên tay cầm ghế rất đáng yêu. Năm nay các con đã có quần áo mới, dép mới… đỡ hơn mấy năm trước rất nhiều. Đây là cả một quá trình gian nan đưa các con đến trường”.

Ở Quan Sơn, Thanh Hóa, đợt mưa lũ vào hồi cuối tháng 8 (gần sát ngày tựu trường) vừa qua đã gây ra nhiều hậu quả nặng nề. Nhiều trường học bị bùn đất bủa vây, tàn phá, thầy và trò không có chỗ để tổ chức lễ khai giảng, việc di chuyển từ nhà đến trường cũng gặp nhiều khó khăn do đường trơn trượt, lũ trên sông, suối vẫn chưa rút.

Trường học bị lũ cuốn trôi

Trường học bị lũ cuốn trôi

Thế nhưng, các thầy cô giáo tại Tiểu học Na Mèo, Quan Sơn, Thanh Hóa vẫn cố gắng để các em học sinh có một ngày Lễ Khai giảng đúng nghĩa. Trường học đã bị lũ tàn phá, các thầy cô quây tôn tạm thành lớp học. Một số trường chưa kịp khắc phục, học sinh được tập trung tại Trường trung tâm Huyện để khai giảng.

Các thầy cô quây tôn tạm cho các học sinh có lớp học

Các thầy cô quây tôn tạm cho các học sinh có lớp học

Học sinh được tập trung tại Trường trung tâm Huyện để khai giảng

Học sinh được tập trung tại Trường trung tâm Huyện để khai giảng

Khó khăn, thiếu thốn nhưng niềm hân hoan được đến trường vẫn rạng rỡ trên những gương mặt trong trẻo.

/**/

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/nhung-hinh-anh-khai-truong-roi-nuoc-mat-o-noi-tan-cung-thieu-thon-d147585.html