Những 'mẹ hiền' ở Khoa Châm cứu - Dưỡng sinh, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh

Mấy tuần trước, tôi bị đau lưng, đau khớp gối đi lại rất khó khăn. Được con cháu động viên, tôi tới điều trị tại Khoa Châm cứu - Dưỡng sinh, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bắc Giang. Đến hôm nay được ra viện, hoàn toàn khỏe mạnh, tôi thật sự cảm ơn những thầy thuốc, 'mẹ hiền' của Khoa nói riêng, các y, bác sĩ Bệnh viện Y học cổ truyền nói chung.

Nhân viên y tế của Khoa Châm cứu - Dưỡng sinh chăm sóc cho bệnh nhân.

Nhân viên y tế của Khoa Châm cứu - Dưỡng sinh chăm sóc cho bệnh nhân.

Ở tuổi ngoài 80, tôi và những người bạn cùng khu phố ít nhiều đều có vấn đề về sức khỏe. Mấy tháng trước, mỗi lần lên - xuống cầu thang, tôi thấy hơi đau khớp gối, mỏi lưng. Cứ nghĩ bệnh tuổi già, lại ngại đến viện vì sợ đông, sợ phải tiêm nên tôi chỉ uống thuốc bổ, thực phẩm chức năng tại nhà. Sau thấy không thuyên giảm, lưng mỗi ngày một đau, không đạp xe, đi thể dục ở công viên được nữa, con cháu lại giục, tôi mới đến viện.

Tôi chọn Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bắc Giang để khám vì nhiều người mách ở đó các y, bác sĩ, điều dưỡng điều trị hiệu quả, nhiệt tình và hợp với bệnh người cao tuổi. Quả đúng như lời giới thiệu, 20 ngày điều trị nội trú ở Khoa Châm cứu- Dưỡng sinh, tôi được các y, bác sĩ ngày ngày xoa bóp, bấm huyệt, thủy châm, điện sung, nằm ngải cứu…

Lúc mới đến, để chẩn đoán chính xác tình trạng đau khớp gối của tôi, các bác sĩ cho đi siêu âm, làm các xét nghiệm cẩn thận. Phát hiện tôi có chút dịch ở khớp, các bác sĩ còn chỉ định cho dùng thuốc, tiêm khớp; điều trị kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại.

Không chỉ riêng tôi được chăm sóc chu đáo, người bệnh ở Khoa dù khá đông, khoảng hơn 70 người mỗi ngày, trong khi Khoa chỉ có chưa đầy 20 y, bác sĩ, điều dưỡng mà lúc nào cũng luôn chân, luôn tay chăm sóc, hướng dẫn từng người bệnh.

Các y, bác sĩ Khoa Châm cứu - Dưỡng sinh luôn tận tình, trách nhiệm với bệnh nhân.

Các y, bác sĩ Khoa Châm cứu - Dưỡng sinh luôn tận tình, trách nhiệm với bệnh nhân.

Người bệnh ở đây thường cao tuổi, chậm chạp, nặng tai, phải hỏi đi hỏi lại nhiều lần mới nghe rõ, trả lời rõ nhưng chưa bao giờ tôi thấy các cô y tá, điều dưỡng khó chịu mà luôn nhẹ nhàng, ân cần, niềm nở, hướng dẫn mọi người.

Các bác sĩ như bác sĩ Hạnh - Trưởng Khoa, bác sĩ Ba - Phó trưởng Khoa cùng các cô y tá, điều dưỡng của Bệnh viện không những giỏi chuyên môn mà còn coi chúng tôi như những người thân trong gia đình, trách nhiệm, lo lắng, động viên tinh thần cho người bệnh.

Hôm nay được ra viện, tôi tự đạp xe, đi chợ, đi công viên, tự làm việc nhà bình thường được, qua Báo Bắc Giang, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới những thầy thuốc, “mẹ hiền” ở Khoa Châm cứu - Dưỡng sinh, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh. Họ thật sự là những thầy thuốc của nhân dân, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ: “Lương y như từ mẫu”.

Nguyễn Thị Lượt

Đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/suc-khoe/414915/nhung-me-hien-o-khoa-cham-cuu-duong-sinh-benh-vien-y-hoc-co-truyen-tinh.html