Những món quà tri ân 'đốn tim' thầy cô của Gen Z

Cũng có quà nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, nhưng 'độc - lạ - siêu dễ thương và cũng lầy lội mà ấm áp dữ lắm', cô Lê Kiều Diễm, chủ nhiệm lớp 12X10, Trường THPT Cà Mau, chia sẻ trong niềm hạnh phúc khó tả.

Mới đây, cô Diễm đăng đoạn clip ngắn về lớp học của mình với dòng trạng thái: “Có những sự bất ngờ mặn ngọt cay mà đáng yêu đến lạ. Cô giáo đem quà tặng mấy “boy” nhân ngày 19/11 Quốc tế Ðàn ông, nhưng cô được nhận lại cả “tiệm tạp hóa”, khiến cư dân mạng một phen thích thú và nhận được “cơn mưa” bình luận kèm theo những icon cảm xúc: “Quá dễ thương”, “Cô tui mở tiệm tạp hóa”, “Có nước mắm luôn kìa”, “Mấy em nó mặn mà quá cô he. Tuổi nhỏ tài cao, nghĩ ra ý tưởng quá thiết thực luôn”. Có bình luận nói vui rằng: “Qua đợt này về cô đỡ phải đi siêu thị 3 tháng”...

Đối với cô Lê Kiều Diễm, món quà tinh thần học trò dành cho cô là món quà ý nghĩa nhất nhân ngày 20/11

Đối với cô Lê Kiều Diễm, món quà tinh thần học trò dành cho cô là món quà ý nghĩa nhất nhân ngày 20/11

“Bất ngờ và thấy vui vì sự dễ thương của tụi nhỏ. Năm nào 20/11, tôi cũng ra “quyết nghị” không nhận quà của phụ huynh và học sinh, mà nay tụi nhỏ chơi trò đánh úp bất ngờ”, cô Diễm kể trong niềm vui vẹn nguyên thời khắc đó.

Bức tranh của học trò lớp 12X10, Trường THPT Cà Mau tự tay vẽ tặng cô giáo bộ môn Ðịa lý.

Bức tranh của học trò lớp 12X10, Trường THPT Cà Mau tự tay vẽ tặng cô giáo bộ môn Ðịa lý.

Cô trần tình: "Giữa tuần cô nói với lớp là 20/10, mấy “boy” nhà mình đã trao ngọt ngào và thương yêu cho mấy bạn nữ và cô. Nên 19/11 tới là ngày Quốc tế Ðàn ông, cô chuẩn bị món quà nhỏ, còn mấy bạn nữ tự chuẩn bị gì đơn giản tặng mấy “boy”. Thứ Bảy tuần rồi, cô đem quà xuống lớp tặng. Rồi tự nhiên bé lớp trưởng ra hiệu ùa lên mỗi bạn: 1 gói mì, 1 chai nước tương, 1 bịch sữa, 1 đồ chùi nồi... Có bạn đem bịch đường lên nói “Cô ơi... em trao cô sự ngọt ngào nè”. Bạn tặng mì nhắn nhủ: “12 giờ đêm soạn bài xong cô nhớ lấy mì em tặng ra nấu nha”... khiến không khí lớp học trở nên vui tươi và rộn rã tiếng cười".

Cô bộc bạch: “Bình thường quậy phá lí lắc bị cô la miết, ai có ngờ, lớp làm việc tình cảm như thế. Mỗi năm 20/11 đều nhận quà dễ thương kiểu “nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò” vầy là động lực đến lớp đồng hành cùng tụi nhỏ các khóa khác nhau nhưng dùng cụm từ “ấm áp nghề giáo” là tôi cảm đủ nha”.

Cô Diễm còn chia sẻ, riêng cô được tặng “tiệm tạp hóa”, các thầy, cô bộ môn thì có tranh vẽ do chính các thành viên lớp tự lên ý tưởng, vẽ và vô khung trang trọng đợi đến đúng ngày 20/11 là tận tay trao tặng thầy cô. Ðiểm đặc biệt ở mỗi bức tranh chính là vẽ theo chủ đề của từng bộ môn các thầy cô đang giảng dạy và kèm theo lời chúc trân trọng nhưng cũng pha thêm chút dí dỏm, dễ thương khiến người nhận không khỏi bật cười nhưng vô cùng xúc động và bất ngờ khi học trò siêu quậy của mình bỗng trở nên “sến súa” một cách lạ thường.

Cũng chia sẻ trên Facebook khoảnh khắc các con âm thầm chuẩn bị những món quà tinh tế và gói trọn yêu thương dành tặng thầy cô trong dịp 20/11, chị Hạnh Duyên (Phường 5, TP Cà Mau) viết dòng trạng thái: “Vừa làm, con vừa nói: đây sẽ là kỷ niệm đẹp của tuổi thơ con... Thầy cô nhận chắc không dám ăn luôn quá, hi hi”. Bên dưới ảnh là những chiếc hộp xinh xắn với chi chít những dòng chữ yêu thương, cảm ơn thầy, cô nhân ngày 20/11, kèm theo rất nhiều hình vẽ đáng yêu.

Món quà tri ân ấm áp của các con chị Hạnh Duyên được chị chia sẻ trên Facebook

Món quà tri ân ấm áp của các con chị Hạnh Duyên được chị chia sẻ trên Facebook

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, có muôn vàn cách để các thế hệ học trò thể hiện tình cảm, sự tri ân đối với các thầy, cô giáo. Ðối với những “người lái đò thầm lặng”, món quà tinh thần mới là điều quý giá và lâu bền nhất mà các thầy, cô luôn mong muốn nhận được trong ngày ý nghĩa của mình, dẫu chỉ là một tin nhắn hỏi thăm, một lời chúc mừng, một tấm thiệp hay như cách các bạn Gen Z trao tặng... cũng làm thầy, cô giáo vui suốt nhiều ngày và trở thành kỷ niệm nghề khó phai./.

Băng Thanh

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/nhung-mon-qua-tri-an-don-tim-thay-co-cua-gen-z-a30188.html