Những ngày đầu quân ngũ

Đã hơn nửa tháng trong quân ngũ, các chiến sĩ mới thuộc Đại đội 7, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 2, Sư đoàn 3 (Quân khu 1) dần quen với nếp sống, sinh hoạt của quân đội, cảm nhận được trách nhiệm của tuổi trẻ với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chiến sĩ Lăng Văn Thọ, quê xã Quảng Lạc, TP Lạng Sơn (Lạng Sơn) cho biết: “Chúng tôi vinh dự được nhập ngũ về Trung đoàn 2-Đoàn An Lão anh hùng. Trước khi nhập ngũ, vợ tôi nhắn nhủ: “Anh gắng phấn đấu hoàn thành nghĩa vụ quân sự, ở hậu phương em và hai con luôn nhớ về anh”. Sự quan tâm của chỉ huy và lời động viên của vợ là động lực để tôi quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”. Chiến sĩ Lâm Văn Đạo, quê phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn tiếp lời bạn: “Tôi đã tốt nghiệp Trường Đại học Thương mại Hà Nội, có việc làm, thu nhập ổn định, nhưng vẫn viết đơn tình nguyện nhập ngũ để thử thách ở môi trường có tính kỷ luật cao. Vào đơn vị, điều cảm nhận đầu tiên của tôi là kỷ luật nghiêm cùng với sự quan tâm, chia sẻ của cán bộ các cấp, của đồng đội, tạo không khí ấm cúng như một gia đình lớn”. Còn chiến sĩ Trần Đức Hiển, quê thị trấn Hồng Sơn, huyện Đại Từ (Thái Nguyên) cho rằng: “Để phát huy truyền thống đơn vị, chúng tôi ý thức được rằng phải huấn luyện, rèn luyện tốt, từ việc làm quen với 11 chế độ trong ngày, 3 chế độ trong tuần, chấp hành nghiêm nền nếp chính quy, điều lệnh, kỷ luật quân đội… Với sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của cán bộ đơn vị, chúng tôi đã dần dần thích nghi và tự tin bước tiếp chặng đường phía trước”.

HOÀNG HANH

(Trung đoàn 2, Sư đoàn 3, Quân khu 1)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/nhung-ngay-dau-quan-ngu-568866