Những ngôi nhà của tuổi trẻ

Lào Cai độ này mưa nhiều. Mà thế nào mưa lại cứ vào những ngày cuối tuần, nên mấy lần hẹn, chúng tôi vẫn chưa đến thăm được 'ngôi nhà của tuổi trẻ'. Biết thế nào mà đợi được đất trời, nên Chủ nhật đó dẫu mưa tầm tã, chúng tôi vẫn lên đường.

Trần Thanh Tú, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tuổi trẻ Sa Pa vì cộng đồng thăm hỏi ông Vàng Hư Xa, thôn Nậm Sang, xã Liên Minh (thị xã Sa Pa).

Trần Thanh Tú, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tuổi trẻ Sa Pa vì cộng đồng thăm hỏi ông Vàng Hư Xa, thôn Nậm Sang, xã Liên Minh (thị xã Sa Pa).

“Ngôi nhà của tuổi trẻ” là cách gọi vui của các thành viên Câu lạc bộ Tuổi trẻ Sa Pa vì cộng đồng gọi tên cho những công trình của mình. Ngôi nhà lần này được xây cho một gia đình đồng bào Xá Phó ở thôn Nậm Sang, xã Liên Minh (xã Nậm Sài cũ), thị xã Sa Pa. Đường tỉnh xuống cấp, lại đang san gạt, mở rộng nên hành trình rất gian nan. Có hơn 30 cây số từ trung tâm thị xã đến trụ sở xã mà chúng tôi đi hơn một giờ đồng hồ. Rồi từ xã lại ngược núi đường cấp phối 4 cây số thêm 20 phút nữa, chúng tôi mới đến nơi. Thật may, mưa đã ngớt.

Bên dòng suối Nậm Sang đục ngầu vì ngày mưa, ngôi nhà cấp 4 đã hoàn thiện được phần tường. Dựng vội chiếc xe, bạn Trần Thanh Tú, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tuổi trẻ Sa Pa vì cộng đồng và những người đi cùng nhanh chóng đi vòng quanh nhà kiểm tra chất lượng công trình. Một cụ ông dáng người nhỏ bé từ túp lều bên cạnh đi sang “xì xồ” bằng tiếng địa phương. Tú nhanh nhảu giới thiệu, đây là ông Vàng Hư Xa, chủ ngôi nhà. Ông Xa bắt tay từng người, đôi mắt lấp lánh niềm vui.

Chưa đầy 60 tuổi mà ông Xa nhìn như ngoài 70. Cuộc sống khó khăn cộng thêm bản thân bị khuyết tật vận động bẩm sinh nên ông già hơn tuổi, khuôn mặt nhăn nheo, dáng người nhỏ bé, ốm yếu. Sức khỏe không có, cuộc sống bao năm qua chỉ dựa vào người vợ cũng quanh năm đau ốm. Khó chồng khó, gia đình ông cứ ai cho gì thì dùng đó. Ăn không đủ nên ngôi nhà - hay nói chính xác là túp lều hơn 20 m2 dựng bằng cây tre đã mục nát vẫn phải thi gan cùng mưa nắng để chở che cho đôi vợ chồng già.

Thật may, đầu năm 2020, trong một lần Thanh Tú về xã, nghe kể chuyện về mảnh đời bất hạnh, đã họp bàn cùng các thành viên câu lạc bộ tìm phương án hỗ trợ. Các thành viên đều đồng lòng huy động mọi nguồn lực để xây ngôi nhà chắc chắn cho vợ chồng ông Xa. Bắt tay vào việc, 25 thành viên của câu lạc bộ tận dụng mọi mối quen biết trong bạn bè xa gần kêu gọi ủng hộ. Trên các trang facebook cá nhân, hình ảnh ông Xa nhỏ bé với ngôi nhà hư hỏng nhanh chóng được lan truyền. Tiếp theo đó là những dòng cảm xúc ấm lòng, người ủng hộ năm trăm, một triệu, người tiếp thêm tinh thần để những người trong cuộc cố gắng. Sau 3 tháng, câu lạc bộ cũng hoàn tất các thủ tục làm nhà và kêu gọi được hơn 60 triệu đồng. Trung tuần tháng 6, ngôi nhà được khởi công trong niềm hy vọng của cả làng Nậm Sang. “Do thời gian qua mưa nhiều nên công trình bị chậm tiến độ. Đơn vị thi công đang chờ ngày nắng ráo để lợp mái và láng nền là sẽ hoàn chỉnh ngôi nhà. Phần việc tiếp theo của câu lạc bộ là sắm sửa một số vật dụng trong nhà như bàn, ghế, tủ bát… là sẽ có một ngôi nhà mới cho vợ chồng ông Xa”, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tuổi trẻ Sa Pa vì cộng đồng vừa chia sẻ, vừa cùng các thành viên vận chuyển những viên ngói fibro xi măng mới xếp gọn vào góc sân.

Không chỉ có gia đình ông Xa, bằng tình yêu, sự cảm thông chân thành, năm 2019, câu lạc bộ cũng đã làm được nhà nhân ái cho ông Chảo Ông San, thôn Lếch Dao, xã Thanh Bình (xã Thanh Kim cũ), thị xã Sa Pa, trị giá hơn 100 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hóa. Với ông San và gia đình, đây là món quà lớn, là niềm khát khao chỉ dám có trong những giấc mơ, nay được hiện thực bởi những tấm lòng của tuổi trẻ. Thật đáng quý và trân trọng!

Cùng với việc xây những “ngôi nhà của tuổi trẻ”, kể từ khi thành lập (năm 2018) đến nay, Câu lạc bộ đã có nhiều phần việc ý nghĩa. Tiêu biểu như thực hiện ngày thứ Bảy tình nguyện, ngày Chủ nhật xanh ở một số điểm, tuyến du lịch của Sa Pa; dọn vệ sinh môi trường, phân luồng giao thông những ngày lễ, tết; là cầu nối cho các đoàn từ thiện đến với vùng khó khăn; phát cơm miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Sa Pa vào trưa Chủ nhật hằng tuần… Mỗi hoạt động không chỉ có sự tham gia của các thành viên câu lạc bộ, mà còn tạo được sức lan tỏa, nhiều người dân địa phương cũng nhiệt tình tham gia.

Đem niềm vui đến mọi nhà, đặc biệt là những người nghèo, người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn để cộng đồng ngày càng phát triển, tốt đẹp hơn, đó là mục tiêu trước mắt và cũng là mục tiêu bền vững, lâu dài của Tuổi trẻ Sa Pa vì cộng đồng. Tin chắc rằng sẽ còn nhiều nữa câu chuyện đẹp được dệt nên từ những tấm lòng yêu thương.

Tô Dung

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/nhip-song-tre/nhung-ngoi-nha-cua-tuoi-tre-z35n20200819093031829.htm