Năm hết tết đến ai cũng muốn đoàn tụ cùng gia đình, tuy nhiên sau 2 năm khó khăn do dịch Covid-19, ai cũng cố gắng "bám trụ" để kiếm thêm chút tiền lo cho cuộc sống.
Chiều tối 29 Tết, đào chưa bán hết thì cũng chưa về...
Những người buôn bán đào quất cố gắng bám trụ để kiếm thêm chút tiền lo tết.
Hàng loạt những cành đào to được "xả hàng" với giá 100.000 đồng/cành mà vẫn hiếm người mua.
Người lái xe ôm nhẫn nại chờ khách trước cổng bệnh viện hy vọng có thêm cuốc khách trước thời điểm Giao thừa.
Những người chở hàng vẫn cần mẫn tranh thủ chạy thêm vài chuyến hàng trước Giao thừa.
Với anh Nguyễn Công Anh, quê ở Thanh Hóa vì có con nhỏ mới sinh được hơn 1 tháng nên năm nay anh không về quê ăn Tết. Anh xác định còn hàng quán mở, còn khách đặt đồ là anh còn nhận đơn.
Bà Lý Thị Hồng ở quận Đống Đa, Hà Nội cho hay: "Năm nay ảnh hưởng dịch Covid-19, cuộc sống của những người buôn bán tự do như tôi rất khó khăn. Nếu mọi năm tôi có thể dọn hàng từ trưa thì năm nay tôi cố bán thêm, trời bắt đầu tối nhưng tôi cố ngồi thêm tí xem có bán được hơn không".
Gánh hoa ế bán giảm giá khi chiều muộn.
Gà luộc, giò, chả, thịt quay... vẫn còn đầy gian hàng dù thành phố đã bắt đầu lên đèn.
Lao động tự do, người làm nhiệm vụ như công nhân môi trường đô thị thì cận Tết là khoảng thời gian vất vả nhất.
Lượng lớn rác tồn lại sau khi khu chợ bán hoa cây cảnh kết thúc.
Xe chuyên chở rác phải liên tục làm việc hết công suất.
Các công nhân môi trường đô thị luôn tay dọn rác để đường phố có thể sạch đẹp khi thời khắc Giao thừa tới./.
Vân Anh/VOV.VN