Những người Việt đầu tiên về nước từ vùng chiến sự Ukaraine

Đặt chân đến Việt Nam trong vòng tay của người thân, nhiều người đã bật khóc khi kể lại hành trình gian khó rời khỏi Ukraine để về tới quê nhà.

Sáng nay (8/3), nhiều người dân đã tới Sân bay Quốc tế Nội Bài để chờ đón người thân trên chuyến bay đầu tiên đưa người Việt mắc kẹt tại Ukraine về nước.

Sáng nay (8/3), nhiều người dân đã tới Sân bay Quốc tế Nội Bài để chờ đón người thân trên chuyến bay đầu tiên đưa người Việt mắc kẹt tại Ukraine về nước.

Nhiều người đã không khỏi bồi hồi, thấp thỏm chờ đón người thân sau thời gian dài xa cách.

Nhiều người đã không khỏi bồi hồi, thấp thỏm chờ đón người thân sau thời gian dài xa cách.

Bạn Hồng Ánh cho biết đã lên sân bay từ sớm để chờ đón bạn thân. Trong suốt quá trình di chuyển rời khỏi Ukaraine, Thảo và bạn thân thường xuyên liên lạc động viên nhau vượt qua khó khăn.

Bạn Hồng Ánh cho biết đã lên sân bay từ sớm để chờ đón bạn thân. Trong suốt quá trình di chuyển rời khỏi Ukaraine, Thảo và bạn thân thường xuyên liên lạc động viên nhau vượt qua khó khăn.

Theo đúng kế hoạch, 11h30 chuyến bay VN88 đã hạ cánh tại Sân bay Nội Bài chở theo 287 người trong đó có 14 trẻ em.

Theo đúng kế hoạch, 11h30 chuyến bay VN88 đã hạ cánh tại Sân bay Nội Bài chở theo 287 người trong đó có 14 trẻ em.

Những người dân Việt Nam bị mắc kẹt tại Ukraine đầu tiên về tới Hà Nội.

Những người dân Việt Nam bị mắc kẹt tại Ukraine đầu tiên về tới Hà Nội.

Cảm xúc vỡ òa trong vòng tay người thân sau một hành trình gian khó để rời khỏi Ukraine.

Cảm xúc vỡ òa trong vòng tay người thân sau một hành trình gian khó để rời khỏi Ukraine.

Một người phụ nữ không giữ được cảm xúc khi kể về hành trình tự lái xe 40km để đến được biên giới Ukraine. Chị cho biết: "Tôi rất vui mừng khi về đến Việt Nam. Tôi đã bỏ lại tất cả nhà cửa, tài sản bởi những thứ đó không còn quan trọng nữa".

Một người phụ nữ không giữ được cảm xúc khi kể về hành trình tự lái xe 40km để đến được biên giới Ukraine. Chị cho biết: "Tôi rất vui mừng khi về đến Việt Nam. Tôi đã bỏ lại tất cả nhà cửa, tài sản bởi những thứ đó không còn quan trọng nữa".

Hương Thảo và Hồng Ánh vui mừng khi gặp lại nhau.

Hương Thảo và Hồng Ánh vui mừng khi gặp lại nhau.

Trên chuyến bay cũng có rất nhiều trẻ nhỏ nhưng đã phải cùng gia đình đi bộ hàng chục cây số để đến được vùng an toàn.

Trên chuyến bay cũng có rất nhiều trẻ nhỏ nhưng đã phải cùng gia đình đi bộ hàng chục cây số để đến được vùng an toàn.

Bác Sinh (Nam Định) cho biết, biết tin gia đình con trai được về nước đầu tiên, tôi rất vui mừng nên đã ra sân bay sớm để đón con. Tôi rất chia sẻ và mong những đồng bào còn đang mắc kẹt sớm được về nước.

Bác Sinh (Nam Định) cho biết, biết tin gia đình con trai được về nước đầu tiên, tôi rất vui mừng nên đã ra sân bay sớm để đón con. Tôi rất chia sẻ và mong những đồng bào còn đang mắc kẹt sớm được về nước.

Hoàng Nam

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/nhung-nguoi-viet-dau-tien-ve-nuoc-tu-vung-chien-su-ukaraine-1672830.html