Những tấm lòng sẻ chia với gia đình 3 cháu bé tử vong trong vụ cháy tại Đà Lạt
Nhiều cơ quan, đoàn thể, tổ chức và cá nhân đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình 3 cháu bé tử vong trong vụ cháy tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Chiều 24/6, nhiều cơ quan, đoàn thể, tổ chức và người dân đến Trạm Y tế phường 7, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng thăm hỏi, hỗ trợ gia đình 3 cháu bé tử vong trong vụ cháy xảy ra trên địa bàn. Mẹ của 3 cháu bé bị sốc nặng, sức khỏe yếu và được điều trị tại đây.
Trong đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã thăm hỏi, hỗ trợ 50 triệu đồng, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt trích Quỹ cứu trợ khẩn cấp 54 triệu đồng để hỗ trợ gia đình 3 cháu bé, Ủy ban nhân dân phường 7 hỗ trợ 15 triệu đồng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Lạt hỗ trợ 10 triệu đồng; người dân tổ dân phố Thánh Mẫu, nơi xảy ra vụ hỏa hoạn, đã đóng góp 210 triệu đồng để hỗ trợ gia đình nạn nhân… Tổng số tiền hỗ trợ từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân hơn 420 triệu đồng.
Gia đình 3 cháu bé có hộ khẩu thường trú tại Định Quán, Đồng Nai. Do hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ của 3 cháu bé phải thường xuyên đi làm thuê tại nhiều địa phương để kiếm sống.
Như Báo Nhân Dân đã thông tin, vụ hỏa hoạn xảy ra sáng 24/6, trên địa bàn phường 7, thành phố Đà Lạt, làm 3 cháu bé là con của chị Đậu Thị Tú (sinh năm 1995), gồm V.A.K (sinh năm 2018), V.N.B.A (sinh năm 2020) và V.M.A (sinh ngày 21/9/2023) thiệt mạng.
Nguyên nhân ban đầu, do chị Tú rời khỏi phòng để đi mua sữa cho con nhưng quên tắt bếp ga dẫn đến cháy.
Trước khi xảy ra vụ việc thương tâm, chị Tú cùng 3 con từ Định Quán đi thăm cha đang làm thuê tại Ninh Thuận.
Chiều 23/6, bốn mẹ con đến Đà Lạt thăm bà ngoại đang làm thuê tại đây.
Chiều tối 24/6, nhiều cơ quan, tổ chức và người dân thành phố Đà Lạt đã đến giúp đỡ gia đình, tiễn đưa 3 cháu bé về quê an táng.