Những thanh niên tình nguyện chống Covid-19 ở phường Duy Tân

Sẵn sàng không có Tết để làm nhiệm vụ ở khu cách ly, những thanh niên tình nguyện ở phường Duy Tân (Kinh Môn) mong muốn góp sức để nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh.

Không ai "tự cách ly" với trách nhiệm chung

Lê Thanh Hương và Trần Phi Yến tình nguyện tại khu cách ly tập trung Trường mầm non Duy Tân

Lê Thanh Hương và Trần Phi Yến tình nguyện tại khu cách ly tập trung Trường mầm non Duy Tân

Ngay khi fanpage của Đoàn thanh niên phường Duy Tân (Kinh Môn) thông báo tuyển tình nguyện viên để hỗ trợ người cách ly, Nguyễn Quang Huy, 19 tuổi ở khu dân cư (KDC) Duyên Linh là sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Thương mại đã không ngần ngại đăng ký tham gia.

Huy cho biết: “Ngay sau khi được nghỉ học trở về địa phương, em đã mong muốn làm được gì đó cho quê hương trong lúc khó khăn trước dịch bệnh. Em rất vui khi biết thông tin cần hỗ trợ từ Đoàn phường nên đã tham gia ngay”.

Ngày 30 Tết, trong khu cách ly dường như mọi người không nghĩ đến thời gian. Công việc hàng ngày tất bật như phun thuốc khử khuẩn, hỗ trợ nhận đồ tiếp tế chuyển từ bên ngoài vào cho khu cách ly, tuyên truyền người cách ly thực hiện đúng quy định phòng dịch. Từng ấy công việc làm Huy và các tình nguyện viên trong khu cách ly như quên cả thời gian.

Trần Phi Yến tiếp nhận và vận chuyển nhu yếu phẩm vào khu cách lyNăng động, nhiệt tình, Trần Phi Yến, 20 tuổi, ở KDC Duyên Linh không chần chừ xung phong tình nguyện tham gia chống dịch tại khu cách ly. Yến cho biết: “Là một đoàn viên thanh niên, em thấy mình cần phải có trách nhiệm đối với quê hương, đất nước. Em chỉ mong được đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình tham gia phòng chống dịch. Giữa tâm dịch, em nghĩ không ai “tự cách ly” mình với trách nhiệm chung của cả cộng đồng”.

Trần Phi Yến tiếp nhận và vận chuyển nhu yếu phẩm vào khu cách ly

Trần Phi Yến tiếp nhận và vận chuyển nhu yếu phẩm vào khu cách ly

Trần Văn Đạt, ở KDC Châu Xá đang là công nhân của một công ty trên địa bàn huyện Kim Thành đã xin nghỉ việc không lương để tình nguyện vào khu cách ly. Trước đó, Đạt cùng các tình nguyện viên trên địa bàn tham gia hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng Bluzone, tuyên truyền lưu động phòng chống dịch.

Những ngày trong khu cách ly, ngoài làm nhiệm vụ điểm danh, phun thuốc khử trùng ngày 2 lần và hỗ trợ Tổ hậu cần mang suất ăn đến cho người cách ly, Đạt còn tích cực động viên tinh thần giúp người đang phải cách ly vượt qua khó khăn. Đạt cho biết khi dịch bùng phát đa số mọi người đều sợ bị lây nhiễm nhưng em nghĩ là thanh niên nên phát huy tinh thần xung kích tình nguyện. Tuy Tết này không được ăn Tết ở nhà, không giao lưu gặp gỡ bạn bè, người thân nhưng em vẫn vui vì đã đóng góp sức mình bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Thuyết phục gia đình để được đi tình nguyện

Lê Thanh Hương là giáo viên Trường mầm non Duy Tân đã có đơn tình nguyện tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương. Gia đình và người thân lo lắng trước diễn biến của dịch bệnh phức tạp, nguy hiểm và không muốn cô tham gia Đội phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương. Nhưng khi chứng kiến các bác, các cô, các chú cựu chiến binh lớn tuổi tham gia, rồi các bạn trẻ tất bật với công tác phòng chống dịch, cô đã cố gắng thuyết phục mọi người trong nhà ủng hộ.

Nguyễn Quang Huy và Trần Văn Đạt hỗ trợ nhau cùng phun khử khuẩn tại khu cách ly

Nguyễn Quang Huy và Trần Văn Đạt hỗ trợ nhau cùng phun khử khuẩn tại khu cách ly

Ở đội tình nguyện phòng chống dịch tại phường Duy Tân, cô đã cùng mọi người làm đủ mọi việc, từ vận chuyển đồ tiếp tế đến nấu ăn, tham gia tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch, dọn dẹp môi trường... “Cả xã hội đang chung tay chống dịch, một người trẻ như em không thể đứng ngoài được. Bằng cách này hay cách khác, em muốn góp sức mình vào công cuộc đẩy lùi dịch bệnh. Em cũng xem đây như một trải nghiệm quý giá của tuổi trẻ”, cô giáo Hương tâm sự.

Anh Lê Hoàng Sơn, Bí thư Đoàn phường Duy Tân cho biết trong đợt dịch này, phường có 15 đoàn viên thanh niên xung kích vào khu cách ly tập trung. Trong đó có 4 người trực tiếp đang làm nhiệm vụ tại khu cách ly, những người còn lại đang hỗ trợ tích cực cho công tác phòng dịch của địa phương.

Có lẽ đây sẽ là một cái Tết không thể nào quên đối với những thanh niên tình nguyện đang làm nhiệm vụ trong các khu cách ly tập trung vì dịch Covid-19. Tết sẽ ở trong lòng, một cái Tết đặc biệt ở nơi đặc biệt với những điều tốt đẹp nhất mà họ dành cho nhau.

NGUYỄN HẬU

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/xa-hoi/nhung-thanh-nien-tinh-nguyen-chong-covid-19-o-phuong-duy-tan-158923