Những thông điệp lan tỏa tình yêu Hà Nội

Từ ngày 7 đến 13-10, Thành đoàn Hà Nội triển khai cao điểm trào lưu 'Tôi yêu Hà Nội vì...' để đoàn viên, thanh niên, người dân Việt Nam ở trong và ngoài nước gửi thông điệp bày tỏ tình yêu với Hà Nội trong những ngày hân hoan chào mừng 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô.

Trào lưu được Thành đoàn Hà Nội triển khai trên mạng xã hội Facebook. Theo đó, các cơ sở đoàn và thanh niên, thiếu nhi Thủ đô, người dùng mạng xã hội đăng tải bài viết và hình ảnh thể hiện tình yêu Hà Nội, niềm tự hào nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô.

Bài viết được mở đầu theo thông điệp "Tôi yêu Hà Nội vì..." kèm hình ảnh và từ khóa nhận diện, đăng tải trên các fanpage, nhóm của tổ chức đoàn, hội, đội hoặc trên trang Facebook cá nhân của đoàn viên, hội viên, thanh niên, thiếu nhi, người dùng mạng xã hội. Nội dung thông điệp là những kỷ niệm, ký ức hoặc khoảnh khắc, dấu ấn đáng nhớ về Hà Nội, gắn kèm hashtag #ToiyeuHaNoivi và #TuoitreThudo.

Tuổi trẻ hân hoan tham gia hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô.

Tuổi trẻ hân hoan tham gia hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô.

Để hấp dẫn người tham gia, Thành đoàn Hà Nội ứng dụng công nghệ AI trong triển khai trào lưu, giúp người dùng dễ dàng thao tác và thiết kế những ấn phẩm tuyên truyền của riêng mình. Các bạn trẻ bày tỏ sự hào hứng bởi thao tác tạo thông điệp rất đơn giản và dễ làm. Người tham gia truy cập vào Fanpage Thành đoàn Hà Nội tại địa chỉ: https://web.facebook.com/thanhdoanhn, sau đó vào phần “Nhắn tin” và nhắn cú pháp “Thông điệp”; điền tên, chức vụ và thông điệp “Tôi yêu Hà Nội vì...” của riêng mình, sau đó ấn “Gửi thông điệp”. Trong khoảng 3-5 giây, hệ thống gửi lại cho người dùng một infographic theo thông điệp riêng với thiết kế bắt mắt, có tâm điểm là hình ảnh tháp Rùa cổ kính trên nền trời Hà Nội nên thơ.

Anh Lê Anh Tiến, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019 chia sẻ: “Tôi yêu Hà Nội vì nơi đây mang đến cảm giác gần gũi và thân thuộc dù không phải là nơi tôi sinh ra và lớn lên. Mỗi góc phố, hàng cây đều mang theo nét đẹp vừa cổ kính, vừa hiện đại, tạo nên một không gian sống động và đầy sức sống. Tôi trân trọng những giá trị văn hóa, lịch sử mà mảnh đất này đã gìn giữ và phát triển. Cảm ơn Hà Nội đã cho tôi một nơi để làm việc, trải nghiệm và trưởng thành”.

Đồng chí Nguyễn Thị Ánh, Bí thư Huyện đoàn Phú Xuyên (Hà Nội) gửi thông điệp: “Tôi yêu Hà Nội vì sự tôn kính sâu sắc đối với mảnh đất nghìn năm văn hiến, anh hùng, hào hoa và thanh lịch. Hà Nội được ca ngợi, vinh danh là “Thành phố vì hòa bình”, “Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người”. Làm công tác thanh niên, tôi và những người bạn của mình được rèn luyện và trưởng thành để xứng đáng với lời dạy của Bác lúc sinh thời: Đối với mọi công tác, thanh niên Thủ đô phải làm gương mẫu cho thanh niên cả nước”.

Với Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam năm 2014 Nguyễn Trần Huyền My, sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, cô bày tỏ rằng bản thân yêu thành phố này hơn ai hết. “Lớn lên, hiểu rõ những gì Hà Nội và Việt Nam đã trải qua, My càng muốn lan tỏa tình yêu này tới các đoàn viên, thanh niên khác. Chúng ta đã kế thừa và hãy cùng nhau phát triển”, Huyền My trải lòng.

Ngay sau khi được phát động, trào lưu “Tôi yêu Hà Nội vì...” nhanh chóng trở thành xu hướng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều người nổi tiếng, các nhà hoạt động văn hóa, du khách nước ngoài đã nhiệt tình tham gia, chia sẻ những lý do rất độc đáo và cảm động về tình yêu của họ đối với Hà Nội.

Một số người yêu Hà Nội vì những mùa hoa đặc trưng như hoa sữa, hoa đào. Hoa sữa gắn liền với mùa thu Hà Nội, khi tiết trời chuyển sang se lạnh và mùi hương nồng nàn của hoa sữa ngập tràn các con phố. Là những người xa quê hương, chỉ cần thoáng ngửi thấy mùi hoa sữa là bao ký ức về những ngày tháng gắn bó với Thủ đô lại ùa về. Hoa đào mang đến sắc xuân, đặc trưng cho những ngày Tết cổ truyền. Những cành đào đỏ thắm không chỉ là loài hoa, mà còn là biểu tượng cho sự đoàn viên, ấm cúng và hạnh phúc của mỗi gia đình Hà Nội trong những ngày đầu năm mới.

Nhiều người gửi thông điệp yêu thích những góc phố xưa cũ, nơi lưu giữ ký ức tuổi thơ. Những con phố như Hàng Đào, Hàng Ngang, khu vực quanh Hồ Gươm là nơi mà bất cứ ai lớn lên ở Hà Nội đều có thể kể lại những câu chuyện riêng. Góc phố nhỏ với quán cà phê ven đường, ngôi nhà cổ kính với mái ngói đỏ rêu phong hay các khu chợ xưa không chỉ là điểm đến du lịch, mà còn là nơi lưu giữ giá trị văn hóa, lịch sử và đời sống của người dân Hà Nội qua bao thế hệ.

Không ít người yêu Hà Nội vì sự năng động và hiện đại. Hà Nội đang phát triển với tốc độ nhanh chóng, trở thành một trung tâm kinh tế, văn hóa hàng đầu của cả nước. Điểm đặc biệt của Thủ đô là ở chỗ, sự phát triển này không làm mất đi nét cổ kính và lịch sử. Các công trình kiến trúc hiện đại được thiết kế hài hòa với những di sản kiến trúc cổ điển, tạo nên một Hà Nội vừa phát triển mạnh mẽ, vừa giữ được bản sắc văn hóa lâu đời. Sự pha trộn giữa cổ điển và hiện đại làm nên nét độc đáo, hấp dẫn riêng của Hà Nội trong mắt người dân và du khách.

Theo thông tin từ Thành đoàn Hà Nội, trong ngày đầu tiên triển khai, đã có hàng nghìn thông điệp đăng tải lên các trang mạng xã hội. Trào lưu "Tôi yêu Hà Nội vì..." là hành động cụ thể, thiết thực để lan tỏa tình yêu, nhân lên trách nhiệm của mỗi người với Thủ đô yêu dấu.

Bài và ảnh: KHÁNH MINH - MAI ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ky-niem-70-nam-ngay-giai-phong-thu-do/nhung-thong-diep-lan-toa-tinh-yeu-ha-noi-798489