Những xe nước thắm tình quân dân

Gần 3 ngày sau trận lũ lịch sử khiến nhiều người chết và mất tích, hàng nghìn hộ dân sinh sống trên địa bàn phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) vẫn chưa có nước sạch để sinh hoạt, tổng dọn vệ sinh nhà cửa, đường làng. Chia sẻ với những khó khăn của người dân, Tiểu đoàn Đặc công 409 (Bộ Tham mưu Quân khu 5) đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện chở nước sạch xuống tận nơi cho bà con. Những xe nước mát lành của bộ đội Đặc công thắm tình quân dân.

Sáng sớm, trời mưa lất phất, tuy vẫn chưa đến giờ báo thức, song 3 chiếc xe tải chuyên dụng của Tiểu đoàn Đặc công 409 đã nổ máy, cơ động về các điểm dân cư nằm rải rác trên các trục đường Hoàng Văn Thái, Mẹ Suốt, Đà Sơn để cung cấp nước sạch cho bà con. Khi chiếc xe bồn cỡ lớn vừa dừng lại bên đường, rất đông người dân đã có mặt chờ sẵn. Như một dây chuyền khép kín, các chiến sĩ liên mục mở van, xả vòi, chuyển những chiếc xô, thùng, gầu, chậu đủ chủng loại kích cỡ, chứa đầy nước sạch từ vòng trong ra vòng ngoài cho bà con. Cách đó không xa, trên hai chiếc xe chở quân biển đỏ, các chiến sĩ cũng tích cực múc nước cung cấp cho mọi người.

 Nước sạch được hút từ các bể chứa của Tiểu đoàn Đặc công 409 để chuyển đến người dân vùng lũ góp phần tô thắm tình quân dân.

Nước sạch được hút từ các bể chứa của Tiểu đoàn Đặc công 409 để chuyển đến người dân vùng lũ góp phần tô thắm tình quân dân.

 Người dân sinh sống trên trục đường Mẹ Suốt xếp hàng chờ nhận nước sạch từ Bộ đội Đặc công.

Người dân sinh sống trên trục đường Mẹ Suốt xếp hàng chờ nhận nước sạch từ Bộ đội Đặc công.

Từ con hẻm nhỏ nằm sâu trong tổ 42, phường Hòa Khánh Nam, bà Nguyễn Thị Tiến, 62 tuổi, tập tễnh xách chiếc xô nhựa đứng sát vệ đường chờ đến lượt mình vào lấy nước. Thấy bà Tiến đã lớn tuổi, lại bị đau chân, Binh nhất Nguyễn Đăng Thư, Chiến đấu viên Tiểu đoàn Đặc công 409 đề nghị mọi người ưu tiên nhường bà vào nhận trước. Qua trò chuyện, hỏi thăm, biết nhà bà Tiến ở cách điểm lấy nước khá xa, anh Thư liền chạy vào một cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng ở ven đường, mượn tạm chiếc xe cải tiến, rồi cùng đồng đội khiêng thùng nước dung tích 120 lít, đặt lên thùng xe, đẩy về tận cửa cho bà. Trong căn nhà cấp 4 vẫn còn ngổn ngang bùn đất, bà Tiến xúc động: “Nhà tôi có 7 thành viên, trong đó có 4 cháu nhỏ nên nhu cầu sử dụng nước sạch hằng ngày rất lớn. Tuy nhiên, suốt 3 ngày nay, do hệ thống đường ống gặp sự cố, gia đình không có nước sạch để nấu nướng, tắm giặt và tổng dọn vệ sinh. Buổi sáng, các con đi làm, các cháu đi học vắng, chỉ có mình tôi ở nhà, may nhờ mấy chú bộ đội tận tình giúp đỡ, gia đình tôi đã có nước sạch để dùng”. Trong lúc chờ chiếc xe bồn quay về đơn vị để tiếp thêm nước sạch, 3 chiến sĩ trẻ hăng hái ở lại giúp bà Tiến nạo vét bùn non, cọ rửa sàn nhà, thu gom rác thải đưa về nơi tập kết.

 Người dân sinh sống trên trục đường Mẹ Suốt xếp hàng chờ nhận nước sạch từ Bộ đội Đặc công.

Người dân sinh sống trên trục đường Mẹ Suốt xếp hàng chờ nhận nước sạch từ Bộ đội Đặc công.

Chiều 17-10, biết tin bộ đội về làng tiếp nước, các sinh viên cư trú trong xóm trọ nghèo nằm cuối Đường Mẹ Suốt đã báo cáo, xin phép nhà trường cho nghỉ học một buổi để ở nhà tổng dọn vệ sinh. Trò chuyện với chúng tôi, chị Nguyễn Phan Diễm Quỳnh, 21 tuổi, quê ở Quảng Nam, sinh viên Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng cho biết: “Đêm 14-10, cả khu trọ bị chìm sâu trong biển nước. may nhờ bộ đội Tiểu đoàn Đặc công 409 ứng cứu kịp thời, nên tất cả chúng tôi đều được an toàn. Lũ tan, mọi thứ ngổn ngang. Đang phân vân chưa biết phải làm thế nào để dọn nhà, ổn định lại cuộc sống, sinh hoạt và học tập thì chúng được bộ đội đưa nước đến tận nơi tiếp tế. Chúng em coi những thùng nước này thắm tình quân dân ”.

 Bộ đội vận chuyển nước đến tận nhà cho gia đình thương binh, bệnh binh, người già, người tàn tật.

Bộ đội vận chuyển nước đến tận nhà cho gia đình thương binh, bệnh binh, người già, người tàn tật.

Sau gần một ngày làm việc cật lực, Tiểu đoàn Đặc công 409 đã vận chuyển, cung cấp được gần 150m3 nước sạch phục vụ người dân phường Hòa Khánh Nam. Hết chuyến nọ đến chuyến kia, những chiếc xe chở nước cứ nối đuôi nhau ra vào từng con hẻm, đưa niềm vui đến với mọi người. Trên mỗi kíp xe đều có từ 5-7 cán bộ, chiến sĩ, vừa để tiếp nước dọc đường, vừa tham gia hỗ trợ đưa nước về tận cửa cho các gia đình thương binh, bệnh binh, người cao tuổi, người tàn tật. Theo Thiếu tá Lê Quang Hiệp, Tiểu đoàn trưởng, 2 ngày nay, đơn vị đã huy động tối đa lực lượng, tỏa về các hướng, phối hợp cùng các lực lượng chức năng tham gia tổng dọn vệ sinh môi trường; thăm hỏi, động viên, giúp đỡ các gia đình, nhà trường, công sở bị thiệt hại do mưa lũ. Cả ngày xúc đất, lội bùn, quần áo lấm lem, ám mùi mồ hôi nhưng tối về, bộ đội chắt chiu tối đa từng xô nước để chia sẻ, hỗ trợ người dân. Ngoài việc trích kinh phí mua mới gần 20 thùng nhựa dung tích từ 120 - 200 lít, đơn vị đã huy động được gần 10 chiếc máy bơm công suất lớn của thân nhân, gia đình cán bộ, chiến sĩ sinh sống trong khu gia binh nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp nước cho bà con.

 Niềm vui của một sinh viên khi có nước sạch để dùng.

Niềm vui của một sinh viên khi có nước sạch để dùng.

Nơi đỉnh lũ Hòa Khánh Nam, mỗi thùng mỳ tôm, mỗi xô nước sạch của bộ đội đều được bà con trân quý, vui mừng đón nhận. Bằng sự sẻ chia, tình cảm chân thành và những việc làm thiết thực, kịp thời, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Đặc công 409 đã để lại ấn tượng, tình cảm tốt đẹp, thắm tình quân dân.

Bài và ảnh: VIỆT HÙNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/nhung-xe-nuoc-tham-tinh-quan-dan-708390