Niềm mong mỏi khôn nguôi

Gần 40 năm kể từ ngày giành ngôi vô địch giải bóng đá A1 toàn quốc năm 1984, đội bóng Công an Hà Nội lại đứng trước cơ hội thêm một lần lên ngôi cao nhất của sân chơi vô địch toàn quốc khi V.League 2023 chỉ còn 1 vòng đấu nữa là kết thúc.

Nếu đội bóng biến cơ hội này thành hiện thực, đó cũng là sự đáp ứng những mong mỏi khôn nguôi của nhiều thế hệ cầu thủ đã gắn bó với đội, những người gián tiếp đóng góp cho đội bóng…

1. Đúng ngày kỷ niệm 78 Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19/8), khi tới nhà cố danh thủ Nguyễn Ngọc Điệp – người đã góp phần viết nên lịch sử của đội bóng đá Công an Hà Nội, để thắp hương cho ông nhân ngày kỷ niệm thành lập ngành, đập vào mắt khách đến nhà là tấm ảnh đội bóng đá Công an Hà Nội trong ngày đăng quang ngôi vô địch giải bóng đá A1 toàn quốc lần thứ IV năm 1984 được treo ở giữa căn phòng.

Tấm ảnh đó được Ban liên lạc cựu cầu thủ Công an Hà Nội tặng gia đình cố danh thủ Nguyễn Ngọc Điệp. Và đến nay những người thân của ông luôn trân trọng, nâng niu tấm ảnh đó. Đơn giản vì tấm ảnh đó ghi lại một dấu ấn lớn trong sự nghiệp của danh thủ Nguyễn Ngọc Điệp, trong giai đoạn cuối thi đấu cho Công an Hà Nội trước khi giải nghệ của tiền vệ tài hoa bậc nhất bóng đá Việt Nam những năm 1970 và đầu những năm 1980.

Lúc còn sống, mỗi khi nhắc đến lịch sử của đội bóng Thủ đô, cựu danh thủ Nguyễn Ngọc Điệp cũng luôn tự hào về thành tích ấy của Công an Hà Nội tại giải đấu năm đó, đặc biệt là việc vượt qua đội bóng mạnh bậc nhất khi ấy là Câu lạc bộ Quân đội ở cả 2 trận đấu trong đó có một trận ở vòng tranh vé vào bán kết và trận chung kết. Đó cũng là năm mà Công an Hà Nội hội tụ đầy đủ yếu tố để lên ngôi vô địch với dàn cầu thủ đang đạt phong độ cao nhất.

Đội bóng đá Công an Hà Nội đăng quang ở Giải bóng đá A1 toàn quốc năm 1984.

Đội bóng đá Công an Hà Nội đăng quang ở Giải bóng đá A1 toàn quốc năm 1984.

2. Tuy nhiên, sau lần vô địch ấy cho đến khi không còn tham gia sân chơi bóng đá chuyên nghiệp vào năm 2002, dù cũng có lúc đứng trước cơ hội vô địch nhưng Công an Hà Nội cũng không thể tái lập thành tích như năm 1984. Những lứa cầu thủ từng góp công vào chức vô địch năm 1984 ấy như Nguyễn Văn Nhã, Nguyễn Ngọc Điệp… cũng tham gia vào Ban huấn luyện của Công an Hà Nội nhưng cũng chỉ có thể đưa đội bóng vào nhóm tranh ngôi vô địch. Cũng có lúc, cựu danh thủ Nguyễn Ngọc Điệp từng tâm sự rằng với sự phát triển như vũ bão của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, một đội bóng tồn tại dựa vào nguồn ngân sách như Công an Hà Nội không còn tồn tại trong làng bóng đá đỉnh cao cũng là bình thường dù thật sự đáng tiếc.

Và không riêng cựu danh thủ Nguyễn Ngọc Điệp, nhiều cựu cầu thủ khác của Công an Hà Nội mà người viết từng tiếp xúc cũng đã mặc định chức vô địch giải A1 toàn quốc năm 1984 là chức vô địch duy nhất tại sân chơi đỉnh cao nhất bóng đá Việt Nam của Công an Hà Nội. Tuy nhiên, đến năm 2023, khi Công an Hà Nội trở lại sân chơi V.League nhờ sự quan tâm của lãnh đạo ngành, lãnh đạo thành phố Hà Nội thì cơ hội viết tiếp lịch sử của đội bóng đã mở ra. Và khi đội bóng đứng trước cơ hội vô địch thì tất cả đều hiểu rằng, số lần vô địch quốc gia của Công an Hà Nội có thể không dừng lại…

3. Ít ngày trước, khi nói về số cầu thủ của lò đào tạo thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội, Phó trưởng Bộ môn bóng đá thuộc Trung tâm là ông Nguyễn Trọng Hồng kể rằng, có 3 cầu thủ của lò đào tạo đang thi đấu cho Công an Hà Nội gồm Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Xuân Nam, Đỗ Sỹ Huy. Trong số này, đương nhiên Nguyễn Quang Hải vẫn là cái tên nổi tiếng nhất. Cầu thủ người Đông Anh được phát hiện, đào tạo bởi các HLV của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội cho đến lúc này vẫn là một trong những “sản phẩm” ứng ý nhất của lò đào tạo.

Trước đây, lò đào tạo của bộ môn từng có nhiều cầu thủ được chuyển giao cho Công an Hà Nội cho đến khi đội bóng này được chuyển giao cho Hàng không Việt Nam vào năm 2002. Nhiều lứa cầu thủ của Trung tâm đã trưởng thành trong màu áo Công an Hà Nội nhưng đúng là không dễ để họ có ngôi vô địch quốc gia. Với cái tâm của người làm công tác đào tạo trẻ, ông Nguyễn Trọng Hồng từng nhiều lần tâm sự rằng chỉ cần thấy “đám trẻ” trưởng thành, không gây điều tiếng trên sân cỏ, ngoài đời đã vui lắm rồi. Còn nếu giành những danh hiệu quốc tế, quốc gia thì những người thầy lại càng vui hơn.

Các HLV ở Trung tâm từng chứng kiến những lần Quang Hải lên ngôi vô địch quốc nội, quốc tế, được vinh danh và đương nhiên họ còn muốn nhiều hơn. Giờ đây, những cầu thủ được bộ môn bóng đá của Trung tâm phát hiện, đào tạo lại đang đứng trước cơ hội vô địch V.League 2023 và chính những người thầy của họ cũng đang mong mỏi sớm nhìn thấy học trò giương cúp vô địch V.League. Rõ ràng, niềm vui của các học trò cũng là niềm vui của các thầy, những người đã gắn bó với các cầu thủ từ khi họ mới bước chu trình đào tạo.

4. Khi Công an Hà Nội đã có tới 75% vô địch V.League mùa này thì sự thận trọng vẫn không thừa. Mong mỏi nhìn thấy đội bóng bước lên ngôi vương là có thật nhưng những người đã, đang gắn bó dù trực tiếp hay gián tiếp cũng không muốn gây sức ép với đội. Chỉ cần thấy đội bóng thi đấu hết mình là đủ. Còn lịch sử của Công an Hà Nội có thêm dấu mốc mới hay không, ở mức độ nào cũng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

Minh Hà

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-thao/niem-mong-moi-khon-nguoi-i704799/