Niềm tin vào sự tử tế

Cơn bão số 3 (bão Yagi) đi qua đã và đang gây ra những thiệt hại nặng nề về người và của cho các địa phương miền Bắc. Mỗi một ngày trôi qua, thông tin, hình ảnh cập nhật tình hình thiệt hại do mưa bão lũ lụt càng nhiều thêm, mức độ khủng khiếp cũng tăng cấp. Số người chết và mất tích đã lên đến 348 người. 231.851 ngôi nhà hư hỏng. Ước tính sơ bộ, chưa đầy đủ, thiệt hại về tài sản do bão gây ra khoảng 40.000 tỷ đồng.

Đọc facebook của bạn bè mà nghẹn ngào, cay cay khóe mắt khi chứng kiến những cảnh tượng khốc liệt, tang thương ở vùng tâm lũ các địa phương miền Bắc. Mỗi sáng thức dậy lên mạng đọc báo chỉ mong chờ tin ngày mới bình an và cầu mong có những phép màu để các lực lượng chức năng sớm tìm được các nạn nhân còn mất tích để đưa về với người thân, gia đình. Và trong ngồn ngộn thông tin mỗi ngày về khắc phục hậu quả bão lũ ở miền Bắc, những tin vui, những hình ảnh đẹp, những việc làm tử tế ngày một nhiều thêm.

Đó là tin ngày 16-9, học sinh Làng Nủ (Lào Cai) đã đi học trở lại, số người mất tích ở Làng Nủ đã giảm so với số liệu trước đó. Chuyến xe chở hàng cứu trợ đã tới được xã A Lù, huyện Bát Xát (Lào Cai) sau một tuần bị cô lập, không có điện, không có sóng điện thoại, không có đường đi. Đó là đợt quyên góp ủng hộ đồng bào vùng bão lũ đang diễn ra rộng khắp ở các cơ quan, đơn vị, địa phương trong cả nước; trong đó, đến nay, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - cơ quan đầu mối tiếp nhận đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, đã tiếp nhận hơn 1.236 tỷ đồng tiền hỗ trợ.

Chung sức, đồng lòng với chính quyền các cấp, người dân Khánh Hòa cũng đang có những hành động thiết thực hướng về đồng bào vùng lũ miền Bắc. Ai ai cũng muốn làm một việc gì đó có ý nghĩa, "nhường cơm sẻ áo" với người vùng lũ. Đó là tấm lòng của ông cụ 87 tuổi không đi đâu ra khỏi nhà được nữa, đang hưởng trợ cấp dành cho người cao tuổi không có lương hưu, nhưng vẫn đóng góp vào tài khoản của UBMTTQ Việt Nam tỉnh 1 triệu đồng với mong muốn chung tay giúp đỡ đồng bào các tỉnh miền Bắc. Đó là hình ảnh cô bán ve chai gom góp được 200 ngàn đồng trong ngày mang tới UBMTTQ Việt Nam tỉnh gửi gắm cho bà con vùng lũ. “Lá rách ít đùm lá rách nhiều” cảm động biết bao nhiêu! Đọc những dòng chữ viết nắn nót ngoài bức thư của cô bé Nguyễn Khánh Hà, học sinh lớp 4/2 Trường Tiểu học Tân Lập 2, TP. Nha Trang, bên trong là 200 ngàn đồng tiền tiết kiệm bao lâu nay để gửi cho các bạn ngoài miền Bắc mà yêu thương quá đỗi: “Xin chào! Không biết cậu ở đó có khỏe không? Đây là chút tấm lòng của tớ, chúc cậu sớm đi học lại và nhiều sức khỏe. Chúc cậu sớm vượt qua bão. Cố gắng lên nhé!”.

 Em Vũ Kỳ Nam (địa chỉ số 4 Nguyễn Thiện Thuật, TP. Nha Trang) mang đến số tiền 1 triệu đồng nhờ Báo Khánh Hòa gửi đến bà con vùng lũ. Em cho biết đây là tiền tiết kiệm, tiền thưởng học sinh giỏi của em.

Em Vũ Kỳ Nam (địa chỉ số 4 Nguyễn Thiện Thuật, TP. Nha Trang) mang đến số tiền 1 triệu đồng nhờ Báo Khánh Hòa gửi đến bà con vùng lũ. Em cho biết đây là tiền tiết kiệm, tiền thưởng học sinh giỏi của em.

Thiên tai mất mát làm ta đau lòng nhưng tình người trong thiên tai lại làm ta ấm lòng, cho ta thêm niềm tin vào sự tử tế để có động lực vươn lên. Sự tử tế đó không chỉ đến từ phía người cho mà cả người nhận. Họ - những con người đang vật lộn với khó khăn, hoạn nạn, bằng cách nào đó đã không quên gửi những dòng tin nhắn cảm ơn, những hình ảnh được chụp lại, quay lại khi nhận được hàng cứu trợ do lực lượng chức năng vận chuyển đến. Việc làm đó không chỉ làm ấm lòng người cho mà như tiếp thêm động lực để những cầu nối yêu thương ngày một dài thêm khi tấm lòng thiện nguyện mỗi chúng ta trao gửi chạm được tới những người đang cần sẻ chia.

LÊ NGUYÊN

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202409/niem-tin-vao-su-tu-te-f6b025b/