Niềm vui của gia đình ông Võ Tê sau hơn 40 năm đi tìm công lý

Năm 1980, ông Võ Tê, thôn 3, xã Tân Minh, H.Hàm Tân, tỉnh Thuận Hải (nay là xã Tân Phúc, H.Hàm Tân, Bình Thuận) bị khởi tố, bắt giam vì tội 'Giết người, cướp của'. Sau gần 42 năm, ông Võ Tê mới được minh oan. Điều đáng tiếc là ông mất sớm, không thể trực tiếp nghe lời xin lỗi từ cơ quan tố tụng, dù là vậy lời xin lỗi muộn màng này vẫn là sự an ủi đối với gia đình ông.

Trở về nhà sau khi được Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Thuận và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận công khai xin lỗi, các con của ông Võ Tê được người thân, hàng xóm cũng như những người gắn bó kêu oan cho gia đình chào đón. Ai cũng vui mừng khi ông Tê được minh oan không phải là hung thủ giết người.

Ông HUỲNH CỬU LONG, xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận: “Hôm nay là 1 ngày rất vui của gia đình anh Ngọc con trai ông Võ Tê. Sau 42 năm chờ đợi thì đến nay kết cuộc đã thoải mái. Tôi là người dân đã sống ở đây 50 năm rồi, đến nay rất phấn khởi và tuyệt đối tin vào ánh sáng chân lý của pháp luật.”

Sau gần 42 năm sống trong tủi hổ, hàng xóm, láng giềng xa lánh đến nay căn nhà nhỏ của ông Võ Ngọc, con trai ông Võ Tê, đầy ắp niềm vui, sự hạnh phúc. Từ nay trong lòng ông không còn mang nỗi đau mặc cảm vì là con trai kẻ giết người.

Ông VÕ NGỌC, xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận: “Không những tôi mà cả gia đình 8 anh chị em được thoải mái rồi, được tự do rồi, lương tâm không bứt rứt nữa.”

Dù niềm vui là chưa trọn vẹn bởi ông Võ Tê mất sớm, bởi kẻ thủ ác thực sự chưa chịu sự trừng phạt của pháp luật nhưng việc được minh oan và được xin lỗi công khai giúp gia đình ông lấy lại danh dự. Hiện gia đình ông mong muốn các cơ quan liên quan sớm tiến hành bồi thường những tổn thất về vật chất và tinh thần cho gia đình theo đúng quy định của pháp luật.

Thực hiện : Lê Trang

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/niem-vui-cua-gia-dinh-ong-vo-te-sau-hon-40-nam-di-tim-cong-ly