Niềm vui hoàn thành cách ly

Bà Đoàn Thị Ất, tổ Sông Lô 2, phường An Tường (TP Tuyên Quang) tẩn ngẩn xếp từng chiếc áo và đồ dùng cá nhân vào ba lô sau 14 ngày hoàn thành cách ly tại khu cách ly tập trung của Trung đoàn 247, Bộ CHQS tỉnh. Trên khuôn mặt bà, niềm vui hiện rõ nhưng vẫn còn chút lưu luyến với nơi này. Phòng cách ly nhưng không còn là sự cách ly giữa bà với bên ngoài suốt những ngày qua. Chính ở nơi này, tình người đã thắp lên, người với người đã xích lại gần nhau hơn trong nguy nan, dịch họa.

jwplayer("a7LmbV").setup({volume: "70",menu: "true",allowscriptaccess: "always",wmode: "opaque",file: "/media/audio/2020/PV1.mp3",width: "380px",height: "25px",skin: "/js/jwplayer/skins/stormtrooper.xml",analytics: {enabled: false,cookies: false}});

Bà Đoàn Thị Ất, tổ Sông Lô 2, phường An Tường (Tp Tuyên Quang)

Những ngày này, số suất cơm trong khu cách ly tập trung của Trung Đoàn 247 ít hơn mọi hôm, do nhiều người đã hoàn thành thời gian cách ly, nhưng những người phục vụ vẫn dậy sớm để chuẩn bị. Những cán bộ, chiến sỹ cũng chung niềm vui với người hoàn thành cách ly. 14 ngày không dài nhưng cũng đủ để mỗi cán bộ, chiến sỹ ở đây nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình với Tổ quốc và nhân dân. Mỗi người dân cũng thấy rõ được trách nhiệm của mình đối với cộng đồng, chung tay chống lại dịch bệnh. Từ 24 người phải cách ly tại khu cách ly tập trung ở Trung đoàn 247, đến nay đã có 23 người hoàn thành thời gian cách ly và được trở về gia đình.

Bước lên những chuyến xe ô tô được Trung đoàn chuẩn bị sẵn để đón người hoàn thành cách ly trở về nhưng ai cũng bịn rịn khi chia tay những cán bộ, chiến sỹ ngày đêm chăm lo bữa ăn, giấc ngủ cho họ, nhắc nhở họ kiểm tra sức khỏe đúng giờ.

Khu cách ly tập trung huyện Sơn Dương đã có 36 người hoàn thành thời gian cách ly. Không ít người trong thời gian cách ly bị đau ốm do trước đó đã mắc bệnh nan y hoặc phẫu thuật, nhưng họ luôn nhận được sự động viên, chăm sóc ân cần của những cán bộ phục vụ tại đây. Họ không thể quên những suất cơm đong đầy nghĩa tình được gom góp từ những tấm lòng hảo tâm khắp mọi nơi ủng hộ.

Cán bộ tại Khu cách ly tập trung căn dặn người hoàn thành cách ly trở về với gia đình.

Cán bộ tại Khu cách ly tập trung căn dặn người hoàn thành cách ly trở về với gia đình.

jwplayer("DXMnw3").setup({volume: "70",menu: "true",allowscriptaccess: "always",wmode: "opaque",file: "/media/audio/2020/PV-2.mp3",width: "380px",height: "25px",skin: "/js/jwplayer/skins/stormtrooper.xml",analytics: {enabled: false,cookies: false}});

Trung tá Nguyễn Đức Trung
Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 247 Bộ CHQS tỉnh.

Chị Vũ Thị Hoa, thôn Thái Hòa, xã Tam Đa (Sơn Dương) cho biết, những ngày ở khu cách ly tập trung của huyện là khoảng thời gian đáng nhớ nhất trong cuộc đời chị. Chị Hoa bị u máu đã thực hiện phẫu thuật tại Bệnh viện Bạch Mai trước khi vào cách ly. Không thể đi lại được, hai vợ chồng chị được bố trí ở một phòng riêng để thuận tiện chăm sóc. Giờ chị vẫn còn nhớ như in, đêm đầu tiên chị đến khu cách ly, vừa say xe, lại đói, dù đêm đã khuya nhưng các cán bộ, chiến sỹ ở đây vẫn không quản ngại chăm chút cho chị bữa ăn ấm bụng.

jwplayer("Lg1EAl").setup({volume: "70",menu: "true",allowscriptaccess: "always",wmode: "opaque",file: "/media/audio/2020/PV3.mp3",width: "380px",height: "25px",skin: "/js/jwplayer/skins/stormtrooper.xml",analytics: {enabled: false,cookies: false}});

Chị Vũ Thị Hoa, thôn Thái Hòa, xã Tam Đa (Sơn Dương).

Đại úy Vũ Văn Hưng, Phó Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện Sơn Dương cho biết, chính tình cảm nồng hậu của những người hoàn thành cách ly gửi gắm lại các anh đã cho các anh thêm động lực tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao, luôn là chỗ dựa vững chắc cùng nhân dân vượt qua đại dịch.

jwplayer("xD7AS2").setup({volume: "70",menu: "true",allowscriptaccess: "always",wmode: "opaque",file: "/media/audio/2020/PV4.mp3",width: "380px",height: "25px",skin: "/js/jwplayer/skins/stormtrooper.xml",analytics: {enabled: false,cookies: false}});

Đại úy Vũ Văn Hưng, Phó Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện Sơn Dương.

Khu cách ly tập trung huyện Chiêm Hóa hiện nay chỉ còn 13 trường hợp, có 23 trường hợp đã hoàn thành thời gian cách ly. Cuốn sổ lưu bút của Trung tâm ghi lại những dòng suy nghĩ đầy cảm động của những người hoàn thành cách ly. Ông Trần Văn Hoàn, tổ 11-9, thị trấn Vĩnh Lộc (Chiêm Hóa) viết: “Trong những ngày thực hiện cách ly, tôi rất biết ơn Đảng và Nhà nước đã chăm sóc cho tôi từng bữa ăn, giấc ngủ”. Hàng chục người cũng ghi lại những cảm nhận nghẹn ngào sau khi trở về. Ai cũng chung lòng biết ơn với sự ân cần chăm lo của cấp ủy, chính quyền và của cả cộng đồng.

Hoàn thành cách ly và trở về với gia đình, mỗi người không chỉ vui mừng mà còn ý thức rõ hơn trách nhiệm của bản thân đối với cộng đồng trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Bởi từ khu cách ly, mỗi người đều cảm nhận rõ tình người lan tỏa.

jwplayer("a7LmbV").setup({volume: "70",menu: "true",allowscriptaccess: "always",wmode: "opaque",file: "/media/audio/2020/PV1.mp3",width: "380px",height: "25px",skin: "/js/jwplayer/skins/stormtrooper.xml",analytics: {enabled: false,cookies: false}});

jwplayer("DXMnw3").setup({volume: "70",menu: "true",allowscriptaccess: "always",wmode: "opaque",file: "/media/audio/2020/PV-2.mp3",width: "380px",height: "25px",skin: "/js/jwplayer/skins/stormtrooper.xml",analytics: {enabled: false,cookies: false}});

jwplayer("Lg1EAl").setup({volume: "70",menu: "true",allowscriptaccess: "always",wmode: "opaque",file: "/media/audio/2020/PV3.mp3",width: "380px",height: "25px",skin: "/js/jwplayer/skins/stormtrooper.xml",analytics: {enabled: false,cookies: false}});

jwplayer("xD7AS2").setup({volume: "70",menu: "true",allowscriptaccess: "always",wmode: "opaque",file: "/media/audio/2020/PV4.mp3",width: "380px",height: "25px",skin: "/js/jwplayer/skins/stormtrooper.xml",analytics: {enabled: false,cookies: false}});

Bài, ảnh: Thủy Châu

Nguồn Tuyên Quang: http://www.baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/cuoc-song/niem-vui-hoan-thanh-cach-ly-131021.html