Nỗ lực phòng, chống COVID-19 trên tuyến biên giới Việt - Lào

Nhằm phòng, chống COVID-19 lây lan qua đường biên giới Việt - Lào, từ ngày 4/2/2020, Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Trị ký Quyết định số 259/QĐ - BCH về việc tạm dừng hoạt động qua lại biên giới tại các cửa khẩu phụ, đường mòn, bến sông trên tuyến biên giới, đất liền tỉnh Quảng Trị. Chấp hành sự chỉ đạo của cấp trên, BĐBP tỉnh đã lập 56 chốt kiểm tra với mục đích ngăn chặn dịch trên tuyến biên giới. Hơn 1 tháng qua, các chiến sĩ biên phòng ngày đêm nỗ lực bám trụ để phòng, chống dịch, vì sự bình yên của người dân hai bên biên giới nói riêng và địa bàn tỉnh nói chung.

 Chốt kiểm tra của Bộ đội Biên phòng tại thôn Cù Bai, xã Hướng Lập. Ảnh: TP

Chốt kiểm tra của Bộ đội Biên phòng tại thôn Cù Bai, xã Hướng Lập. Ảnh: TP

Vượt qua những cung đường khúc khuỷu bao quanh sườn núi, chúng tôi đến Đồn Biên phòng Hướng Lập, huyện Hướng Hóa. Nơi đây phụ trách quản lý hơn 13 thôn, bản thuộc hai xã Hướng Lập và Hướng Việt với gần 30 km đường biên giới. Ngày 4/2/2020, nhận mệnh lệnh từ cấp trên, lực lượng biên phòng tại đây đã nhanh chóng thành lập 5 chốt kiểm tra, tuần tra lưu động, túc trực 24/24 giờ nhằm ngăn chặn dịch bệnh có thể lây lan qua đường biên giới. Sau hơn 1 tháng triển khai công tác, đến nay tình hình bệnh dịch nơi vùng biên giới đang được kiểm soát chặt chẽ.

Đồn Biên phòng Hướng Lập hiện có 5 chốt tuần tra, kiểm tra, bao gồm 3 chốt ở Hướng Lập và 2 chốt ở Hướng Việt. Tại mỗi chốt có 3 cán bộ, chiến sĩ biên phòng phối hợp với lực lượng dân quân và công an xã túc trực. Hầu hết các điểm chốt này thường nằm ở các đường mòn dọc biên giới. Đó có thể là những con đường nối với các bản làng và cả những lối mòn dọc sườn đồi, bờ suối. Theo chân Thiếu tá Phạm Quang Lưu, Phó Đồn trưởng nghiệp vụ đến các chốt kiểm tra mới thấy hết sự vất vả của những người lính nơi đây. 12 giờ trưa, chúng tôi có mặt tại một chốt kiểm tra thuộc thôn Cù Bai, xã Hướng Lập. Để đến được địa điểm cắm chốt, từ Trạm Biên phòng Cù Bai, chúng tôi phải đi bộ chừng 2 - 3 km, lội qua một con suối nhỏ. Trong căn lán thô sơ rộng chừng 4 mét vuông chỉ vỏn vẹn chiếc sạp nhỏ, chăn gối và vài đồ dùng cá nhân, đồ dùng nấu ăn,… Dưới thời tiết oi bức của những ngày đầu mùa hạ, ba chiến sĩ biên phòng vẫn tích cực làm công tác giữ chặt chốt, kiểm tra không cho người dân hai bên biên giới qua lại với bất kỳ mục đích gì.

Một chiến sĩ biên phòng cho biết: “Chúng tôi đã luân phiên canh giữ tại đây hơn 1 tháng nay. Ở đây không có điện, nước sạch, thiếu thốn nhiều thứ. Trước đây, chúng tôi còn thay phiên nhau về trạm tắm rửa và mang cơm lên cho đồng đội. Nhưng từ ngày dịch diễn biến phức tạp trên cả nước, chúng tôi đã chủ động việc ăn uống tại chỗ, tắm rửa thì xuống con suối nhỏ gần đây. Đêm đến, chúng tôi đốt lửa để sưởi ấm và duy trì ánh sáng, liên tục tuần tra, canh gác. Chúng tôi xác định dù khó khăn, vất vả đến mấy, cũng luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao”. Ở đây, hầu hết các chốt kiểm tra đều phải dựng lều gần cột mốc biên giới để lưu trú, một số điểm thuận lợi hơn thì ở nhờ nhà dân. Các chiến sĩ phải thay nhau canh gác liên tục 24/24 giờ để đảm bảo an toàn giữa lúc dịch bệnh diễn biến phức tạp. Từ khi triển khai chốt trạm đến nay, chưa có cán bộ, chiến sĩ biên phòng nào được nghỉ trọn thời gian, ngủ trọn giấc. Tất cả đang “căng mình” vì sự bình yên của nhân dân hai bên biên giới.

Từ trước đến nay, người dân hai bên biên giới Việt- Lào có mối quan hệ gần gũi, thân tình với nhau. “Đây là lần đầu tiên người dân hai nước bị tạm dừng qua lại biên giới. Điều này đã làm ảnh hưởng rất lớn đến sự lưu thông, trao đổi hàng hóa, thăm hỏi lẫn nhau giữa hai bên. Nhưng trên tinh thần “chống dịch như chống giặc”, BĐBP chúng tôi vẫn phải làm tốt công tác kiểm soát, phòng chống dịch”, Thiếu tá Phạm Quang Lưu cho biết thêm.

Nhờ công tác tuyên truyền tích cực của BĐBP đến từng bản làng, thôn xóm, người dân dần ý thức được tình hình nghiêm trọng của bệnh dịch, hạn chế tập trung nơi đông người, không tham gia đám cưới, ma chay, lễ hội… Người dân còn tự giác khai báo, đưa người thân đi làm ăn xa từ vùng nghi có dịch về đến trạm y tế để kiểm tra sức khỏe. Đều đặn mỗi quý một lần, BĐBP Đồn Cù Bai phối hợp với cơ quan chức năng của bạn luân phiên tuần tra, kiểm tra đường biên, cột mốc. BĐBP Đồn Cù Bai đã hướng dẫn lực lượng của bạn rửa tay bằng nước sát khuẩn, đeo khẩu trang đúng cách, đo thân nhiệt… Đơn vị cũng đã phối hợp với chính quyền các địa phương tổ chức 13 đợt tuyên truyền, hướng dẫn cho hơn 1.000 người dân phòng, chống COVID - 19, tổ chức 2 đợt cấp phát 400 khẩu trang y tế, 600 khẩu trang vải, 50 chai xà phòng rửa tay, 100 lọ dung dịch sát khuẩn cho nhân dân trên địa bàn 2 xã Hướng Lập, Hướng Việt và cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng BĐBP Quảng Trị cho biết: Hiện nay, cả tỉnh có 56 chốt kiểm tra, 210 cán bộ, chiến sĩ biên phòng phối hợp với 126 dân quân, công an trên tuyến biên giới thường xuyên làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát các chốt. Trên tuyến biên giới phía tây của tỉnh, từ Hướng Lập đến Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Cửa khẩu quốc tế La Lay… đều làm tốt công tác kiểm soát dịch bệnh, ngăn chặn tình trạng dịch bệnh lây lan qua đường biên giới. “Tại các chốt kiểm tra hiện vẫn còn nhiều thiếu thốn, đặc biệt là điều kiện sinh hoạt, ăn ở. Tuy nhiên, trên tinh thần “chống dịch như chống giặc”, BĐBP tỉnh luôn làm tốt công tác kiểm soát dịch, túc trực 24/24 giờ tại các chốt, quyết tâm không để bệnh dịch lây lan ”, Đại tá Lê Văn Phương nhấn mạnh.

Trúc Phương

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=71&modid=415&itemid=147049