Nô nức đi hội 'phá Trằm' bắt cá độc đáo ở vùng đất lửa

Lễ hội 'phá Trằm' năm nay diễn ra đúng vào kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, không chỉ người dân Quảng Trị mà du khách gần xa cũng náo nức tới xem ngày hội.

Trằm Trà Lộc (xã Hải Hưng, huyện Hải Lăng) là một vùng sinh thái tự nhiên. Bao quanh hồ nước là cây cối nguyên sinh rậm rạp. Khu du lịch sinh thái này không chỉ là điểm đến lý tưởng trong mùa nắng nóng mà còn hút khách bởi lễ hội độc đáo.

 Một góc Trằm Trà Lộc nhìn từ trên cao. Gọi là “phá Trằm”, nhưng thực chất là đánh bắt cá, lươn, ốc…trong hồ. Bà con quan niệm rằng trằm là của tạo hóa ban tặng nên sau những tháng ngày lao động vất vả, họ cùng nhau “phá” trằm để lấy lộc. Ảnh: Kim Vương.

Một góc Trằm Trà Lộc nhìn từ trên cao. Gọi là “phá Trằm”, nhưng thực chất là đánh bắt cá, lươn, ốc…trong hồ. Bà con quan niệm rằng trằm là của tạo hóa ban tặng nên sau những tháng ngày lao động vất vả, họ cùng nhau “phá” trằm để lấy lộc. Ảnh: Kim Vương.

 Ai cũng có thể vào hội. Từ em nhỏ cho tới cụ già. Dụng cụ mang theo là nơm, rớ, lưới, chậu…

Ai cũng có thể vào hội. Từ em nhỏ cho tới cụ già. Dụng cụ mang theo là nơm, rớ, lưới, chậu…

 Mọi người đứng trên bờ, khi Ban tổ chức phát lệnh bằng 3 hồi trống mới được xuống hồ bắt cá.

Mọi người đứng trên bờ, khi Ban tổ chức phát lệnh bằng 3 hồi trống mới được xuống hồ bắt cá.

 Hàng trăm người háo hức ào xuống hồ. Bà con chia sẻ rằng bắt được cá thì vui, không có con nào cũng vui, quan trọng là được tham gia ngày hội độc đáo này. Ảnh: Kim Vương.

Hàng trăm người háo hức ào xuống hồ. Bà con chia sẻ rằng bắt được cá thì vui, không có con nào cũng vui, quan trọng là được tham gia ngày hội độc đáo này. Ảnh: Kim Vương.

 Bà con “phá Trằm” từ sáng tới gần trưa. Ảnh: Kim Vương

Bà con “phá Trằm” từ sáng tới gần trưa. Ảnh: Kim Vương

 Người dân, du khách khắp nơi đổ về xem hội. Anh Nguyễn Trình (Đà Nẵng) cho hay đã theo dõi lễ hội rất nhiều năm qua. “Hai năm trước vì dịch tôi không đi được nên rất tiếc. Năm nay tôi đã hỏi thời gian tổ chức lễ hội từ sớm để sắp xếp công việc ra đây. Thật sự rất ấn tượng với lễ hội độc đáo này. Vì vậy tôi đã chụp rất nhiều ảnh để về cho bạn bè cùng xem”, anh nói.

Người dân, du khách khắp nơi đổ về xem hội. Anh Nguyễn Trình (Đà Nẵng) cho hay đã theo dõi lễ hội rất nhiều năm qua. “Hai năm trước vì dịch tôi không đi được nên rất tiếc. Năm nay tôi đã hỏi thời gian tổ chức lễ hội từ sớm để sắp xếp công việc ra đây. Thật sự rất ấn tượng với lễ hội độc đáo này. Vì vậy tôi đã chụp rất nhiều ảnh để về cho bạn bè cùng xem”, anh nói.

 Nước trong hồ đã cạn nên việc đánh bắt dễ dàng hơn. Ảnh: Kim Vương.

Nước trong hồ đã cạn nên việc đánh bắt dễ dàng hơn. Ảnh: Kim Vương.

 Những chú cá to được bà con trong làng đưa về ăn, số còn lại để biếu cho những ai không bắt được, hoặc để các "o" đem đi bán.

Những chú cá to được bà con trong làng đưa về ăn, số còn lại để biếu cho những ai không bắt được, hoặc để các "o" đem đi bán.

 Lễ hội mỗi năm chỉ có một lần. Năm nay lại trúng vào dịp lễ, thời tiết mát mẻ nên dòng người khắp nơi liên tục đổ về.

Lễ hội mỗi năm chỉ có một lần. Năm nay lại trúng vào dịp lễ, thời tiết mát mẻ nên dòng người khắp nơi liên tục đổ về.

 "Phá Trằm" cũng thu hút các tay máy trong và ngoài tỉnh. Ai cũng muốn có một bộ ảnh đẹp về lễ hội độc đáo này.

"Phá Trằm" cũng thu hút các tay máy trong và ngoài tỉnh. Ai cũng muốn có một bộ ảnh đẹp về lễ hội độc đáo này.

Kiểm tra thành quả.

Kiểm tra thành quả.

Thanh Trần

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/no-nuc-di-hoi-pha-tram-bat-ca-doc-dao-o-vung-dat-lua-post1466722.tpo