Nông dân trồng chuối ở Hưng Yên: Còn người còn của, bình tĩnh khắc phục hậu quả bão lũ

Bão lớn khiến 600ha chuối của người dân huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên tan hoang. Nhiều hộ dân trồng chuối chỉ biết lặng nhìn bao công sức tan theo gió bão.

 Bà Nguyễn Thị Lúa đang dọn dẹp lại cánh đồng chuối đổ rạp

Bà Nguyễn Thị Lúa đang dọn dẹp lại cánh đồng chuối đổ rạp

"Chưa bao giờ chứng kiến cơn bão kinh hoàng đến thế"

Bão số 3 (Yagi) đi qua khiến hàng trăm mẫu ruộng trồng chuối của người dân xã Tân Châu (huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) bị gió lốc bẻ gãy gục. Công sức của người nông dân suốt mấy tháng trời bỗng chốc tiêu tan theo gió bão.

Đang thu dọn chuối đổ ngoài đồng, bà Nguyễn Thị Lúa (thôn Kiến Châu, xã Tân Châu) thốt lên: "Ruộng đồng còn gì nữa đâu mà quay với chụp", khi biết phóng viên tới ghi nhận những thiệt hại của người dân địa phương do bão số 3 gây ra.

Bà Lúa cho biết, làm nông nghiệp mấy chục năm qua, chưa bao giờ bà chứng kiến cơn bão nào kinh hoàng như vậy. Chỉ trong vài tiếng bão đổ bộ mà 1.000m2 trồng chuối của gia đình bà bị tàn phá tan hoang hết.

"Trước khi bão đổ bộ vào, tôi đã mua dây về chằng buộc cẩn thận hết rồi. Thế mà chỉ sau một đêm (đêm 7/9-PV), gần 300 gốc chuối của gia đình đều nằm rạp hết xuống đất. Chuối vụ này là để bán dịp Tết nên chăm sóc tốt hơn các vụ khác, tốn bao nhiêu là tiền phân bón…", bà Lúa ngao ngán.

Nhiều diện tích trồng chuối ở huyện Khoái Châu đổ gục do ảnh hưởng của bão số 3

Nhiều diện tích trồng chuối ở huyện Khoái Châu đổ gục do ảnh hưởng của bão số 3

Nhìn những nải chuối vẫn còn xanh non nằm lăn ra đất, những thân chuối đổ gục xuống mặt đất chảy ra dòng nhựa tựa như những giọt nước mắt xót xa của người nông dân. Chỉ còn vài tháng nữa, người trồng chuối sẽ thu về "quả ngọt" khi đưa những buồng chuối đẹp mắt đi tiêu thụ thị trường Tết ở những tỉnh lân cận với mức giá dự kiến từ 180.000 - 200.000 đồng/buồng. Thế nhưng thiên tai cướp đi của họ tất cả. Cái Tết tới đây dự báo sẽ là cái Tết buồn của những người trồng chuối.

Bà Nguyễn Thị Tỉnh (thôn Kiến Châu, xã Tân Châu) những ngày qua luôn trong tâm trạng đau đớn, buồn rầu, bởi 10 mẫu ruộng trồng chuối của gia đình bà đã bị bão Yagi quật đổ. Bà Tỉnh ước tính gia đình mình thiệt hại hàng tỷ đồng.

Người dân thu lại những buồng chuối già sau bão

Người dân thu lại những buồng chuối già sau bão

"Bắt đầu làm chuối khoảng 3 năm nay, thấy có lãi nên năm ngoái, vợ chồng tôi đã thuê thêm 10 mẫu đất để trồng chuối, với số vốn lên đến 3 tỷ đồng (bao gồm cả tiền thuê đất, tiền mua cây giống và tiền thuê nhân công chăm sóc). Năm ngoái, trừ hết các loại kinh phí, gia đình tôi lãi gần 500 triệu, còn năm nay thì mất cả chì lẫn chài", bà Tỉnh bộc bạch.

Theo tìm hiểu, đa số các hộ dân trên địa bàn xã Tân Châu đều trồng chuối, mỗi hộ gia đình có từ 2, 3 sào. Một số hộ thì thuê đến hàng chục mẫu để trồng chuối. Sau khi bão xảy ra, chính quyền địa phương đã đến từng hộ gia đình trồng chuối ghi nhận về số thiệt hại để báo cáo lên xã, huyện, tỉnh để có phương án hỗ trợ.

Còn người là còn của

Mặc dù phải hứng chịu thiệt hại nặng nề trong vụ chuối năm nay, nhưng đa số các hộ dân trồng chuối tại huyện Khoái Châu đều chưa từng nghĩ sẽ chuyển đổi sang trồng cây khác trong năm tới đây để tránh thiệt hại bởi bão, lũ.

Ông Nguyễn Văn Nên (người trồng chuối kỳ cựu ở xã Tân Châu) cho biết, trồng chuối rất đơn giản, không phải bỏ ra nhiều vốn và nhiều công chăm sóc. Bên cạnh đó trồng chuối mang lại thu nhập khá. Nhiều gia đình trong thôn xây được nhà to, mua ô tô cũng là nhờ vào chuối.

"Năm nào cũng có bão, cũng đổ cây, nhưng năm nay bão mạnh quá, chúng tôi gần như mất trắng. Sang năm mong rằng thời tiết mưa thuận gió hòa và bão không mạnh như năm nay thì tôi tin rằng nụ cười của người trồng chuối sẽ trở lại. Còn người là còn của, lo lắng quá cũng chẳng giải quyết được gì, quan trọng là phải bình tĩnh để khắc phục", ông Nên nói.

Những ngày này tại những cánh đồng chuối ở huyện Khoái Châu, người dân đang dọn dẹp lại ruộng đồng để chuẩn bị cho vụ tiếp theo

Những ngày này tại những cánh đồng chuối ở huyện Khoái Châu, người dân đang dọn dẹp lại ruộng đồng để chuẩn bị cho vụ tiếp theo

Trao đổi với PV Báo PNVN, ông Phan Văn Hiếu, Phó Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) huyện Khoái Châu (tỉnh Hưng Yên) cho biết, mặc dù đã chủ động trong công tác chỉ đạo điều hành ứng phó với bão từ sớm nhưng do cường độ bão mạnh đã gây ra thiệt hại rất lớn cho lĩnh vực nông nghiệp, trong đó chủ yếu là cây chuối và cây đu đủ.

Theo ông Hiếu, thống kê sơ bộ, có khoảng 600ha diện tích trồng chuối trên địa bàn huyện Khoái Châu bị thiệt hại, chủ yếu ở các xã Tân Châu, Đông Ninh, Đại Tập, Tứ Dân.

Về công tác khắc phục hậu quả, ông Hiếu cho biết, đã chỉ đạo các xã thông báo tới người dân phải dọn sạch tàn dư cành lá, cây bị đổ gãy. Tiến hành chằng, buộc lại đối với cây bị nghiêng để bảo vệ. Những cây bị đổ phải tận thu những buồng chuối già để bán, chuối non để làm thực phẩm. Trên diện tích bị úng không được chăm sóc bất kỳ loại phân bón nào cho cây.

Phòng NN&PTNT huyện đã đề nghị với UBND huyện Khoái Châu, hỗ trợ mỗi xã 50 triệu đồng để phục vụ công tác khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra.

Văn Long

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/nong-dan-trong-chuoi-o-hung-yen-con-nguoi-con-cua-binh-tinh-khac-phuc-hau-qua-bao-lu-20240919145232243.htm