Nông dân ứa nước mắt nhìn gần 500 gốc chanh dây sắp thu hoạch bị kẻ ác cắt hạ

Sau nhiều tháng trời 'gồng gánh' các khoản chi phí, đầu tư cho vườn chanh dây, cận ngày thu hoạch, ông Trần Anh Hảo (50 tuổi, trú tại xã Ia Pếch, huyện Ia Grai, Gia Lai) bàng hoàng phát hiện vườn chanh hơn 1ha bị kẻ thủ ác cắt 'trắng'. Thiệt hại ước tính lên đến 450 triệu đồng.

Hàng trăm gốc chanh dây bị cắt hạ, nợ chồng nợ

Nhìn hàng nghìn quả chanh dây rụng trắng vườn, cành, lá héo úa trơ lại giàn dây thép, ông Trần Anh Hảo không kìm được nước mắt, xót xa kể lại sự việc: “Giữa tháng 1, tôi cùng gia đình về quê ăn Tết. Đến ngày 24/1, tôi bàng hoàng nhận được thông tin từ người thân vườn chanh dây đã bị kẻ xấu cắt hết gốc. Vội vàng đặt vé trở lại vườn, tôi như chết lặng vườn chanh dây hơn 1,2 ha sắp thu hoạch đã bị cắt “trắng”, quả rụng kín gốc, cành lá đang héo dần. Qua kiểm đếm có khoảng 472 gốc chanh bị kẻ xấu dùng dao và kéo cắt ngang”.

 Vườn chanh dây của gia đình ông Hảo bị kẻ thủ ác phá hoại

Vườn chanh dây của gia đình ông Hảo bị kẻ thủ ác phá hoại

Được biết, đầu năm 2022 gia đình ông Hảo dốc cạn vốn liếng, gom góp được 100 triệu đồng, cộng thêm 50 triệu đồng vay mượn ông quyết định thuê đất trồng chanh dây. Theo đó, khoảng 1,4ha đất trồng chanh dây ông Hào thuê của ông B.S.Đ. (trú xã Ia Tô, huyện Ia Grai) với giá 20 triệu đồng trong thời hạn 1 năm.

Tháng 8/2022, ông Hảo xuống giống trồng chanh và đầu tư lắp đặt thêm hệ thống tưới nhỏ giọt. Tính đến thời điểm bị cắt hạ, gia đình ông Hảo đã bỏ gần 200 triệu tiền đầu tư, chăm sóc vườn chanh dây. Thế nhưng, chỉ sau 4 ngày về quê ăn Tết, hàng trăm gốc chanh dây đã bị kẻ xấu phá trắng.

 Ông Hảo thất thần nhìn vườn chanh dây hàng trăm triệu đồng bị phá trắng

Ông Hảo thất thần nhìn vườn chanh dây hàng trăm triệu đồng bị phá trắng

Ngậm ngùi ước tính thiệt hại, ông Hảo cho hay: “Do đây là vụ đầu tiên thu bói nên số lượng và chất lượng quả rất tốt giá bán thời điểm đó cũng rơi vào khoảng từ 16.000-24.000 đồng/kg. Mỗi gốc chanh dây sau khi thu hoạch có thể đạt khoảng 1 triệu đồng. Tổng doanh thu cả vườn ít nhất cũng phải dao động từ 400-450 triệu đồng. Từ ngày xuống giống đã bỏ hàng trăm triệu đầu tư, chăm sóc với hy vọng sau khi thu hoạch có thể thu về ít lợi nhuận trang trải nợ nần, nuôi các con ăn học. Giờ mất trắng, chẳng biết xoay tiền đâu mà trả nợ nữa”.

 Vườn chanh dây bị phá, thiệt hại ước tính lên đến gần nửa tỷ đồng

Vườn chanh dây bị phá, thiệt hại ước tính lên đến gần nửa tỷ đồng

Theo ông Hảo, vì không phải người dân ở địa phương này nên thường ngày ông cũng không gây thù oán với ai, suốt ngày chỉ cặm cụi chăm bẵm vườn chanh dây. “Ngay sau khi xảy ra sự việc, tôi đã trình báo với Công an xã Ia Pếch. Hiện tại, tôi chỉ mong cơ quan chức năng sớm tìm ra thủ phạm để phần nào giúp đỡ gia đình khôi phục lại kinh tế, có tiền trả nợ”, ông Trần Anh Hào gạt nước mắt nói.

Hết vườn chanh dây tới vườn sầu riêng bị kẻ thủ ác nhẫn tâm phá hoại

Cách vườn chanh dây của gia đình ông Hảo khoảng 1km là vườn sầu riêng 3 năm tuổi của bà Nguyễn Thị Kim Phúc (trú tại xã Ia Pếch). Tương tự vườn chanh dây, hàng chục cây sầu riêng của bà Phúc cũng bị kẻ thủ ác nhẫn tâm ken gốc.

 Cách vườn chanh dây không xa, hàng chục gốc sầu riêng 3 năm tuổi của bà Phúc cũng bị ken gốc

Cách vườn chanh dây không xa, hàng chục gốc sầu riêng 3 năm tuổi của bà Phúc cũng bị ken gốc

Chia sẻ với PV, bà Phúc cho hay: “Thời gian gần đây, tôi có xuống TP Hồ Chí Minh thăm họ hàng. Mới vào được mấy ngày, ra vườn tá hỏa phát hiện hàng chục cây sầu riêng đã bị cạo hết vỏ. Phần lớn cây sầu riêng bị cạo vỏ hiện đang dần vàng, rụng lá. Ngay sau khi phát hiện, tôi đã bôi thuốc liền sẹo và bó chặt gốc lại bằng nilong với hy vọng cứu cây, tuy nhiên cũng không hy vọng gì nhiều bởi hiện cây đang có dấu hiện khô, héo dần”.

Cũng theo bà Phúc, ngay khi phát hiện vườn sầu riêng bị kẻ ác phá hoại, bà đã kiểm đếm và báo với chính quyền địa phương nhưng đến nay vẫn chưa nhận được kết quả điều tra nguyên nhân vụ việc.

 Được biết, cả 2 vườn cây bị phá hoại trên đều ở xa khu dân cư

Được biết, cả 2 vườn cây bị phá hoại trên đều ở xa khu dân cư

Liên quan đến sự việc trên, ông Ngô Khôn Tuấn - Chủ tịch UBND xã Ia Pếch, cho biết: “Sau khi nhận tin báo, lực lượng Công an xã đã phối hợp xuống hiện trường kiểm tra. Ngay sau đó, Công an xã Ia Pếch cũng đã báo cáo vụ việc lên công an huyện, tuy nhiên đến nay vẫn chưa tìm ra nguyên nhân. Trước việc nhiều hộ dân bị phá hoại hoa màu, lực lượng xã đã tăng cường phối hơp đi tuần kiểm soát. Đồng thời, tuyên truyền, khuyến cáo để người dân tăng cường bảo vệ vườn cây, khi có sự việc cần thông báo ngay đến chính quyền địa phương. Vì khu vực này người dân sống thưa, đa số nương rẫy hoang vắng nên việc xác định thủ phạm cũng khá khó khăn”.

Trần Hiền

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nong-dan-ua-nuoc-mat-nhin-gan-500-goc-chanh-day-sap-thu-hoach-bi-ke-ac-cat-ha-post236513.html