Nữ 'chiến sĩ áo trắng' trên tuyến đầu chống dịch

PTĐT- Chỉ sau vài giờ đặt chân đến xứ Quảng, các thầy thuốc tình nguyện-những chiến sĩ áo trắng đến từ Đất Tổ Hùng Vương đã kề vai sát cánh cùng những đồng nghiệp tỉnh Quảng Nam trên tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19 để tập trung cứu chữa bệnh nhân.

Bác sỹ Phạm Thị Thu Hồng chăm sóc bệnh nhân F1 tại Bệnh viện Đa Khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam.

Bác sỹ Phạm Thị Thu Hồng chăm sóc bệnh nhân F1 tại Bệnh viện Đa Khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam.

Một trong số 38 cán bộ y tế tỉnh Phú Thọ tình nguyện tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19 tại Quảng Nam có bác sĩ Phạm Thị Thu Hồng, công tác tại Khoa cấp cứu hồi sức tích cực chống độc - Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy. Là một bác sĩ được đào tạo cơ bản về chuyên ngành hồi sức cấp cứu, hô hấp nên khi Sở Y tế phát động phong trào tình nguyện, Hồng không hề đắn đo, do dự, xung phong đăng ký tham gia đoàn thầy thuốc của tỉnh hỗ trợ ngành Y tế Quảng Nam trong nhiệm vụ phòng chống dịch. Tại Quảng Nam, Hồng được phân công về làm việc tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, là nơi tiếp nhận điều trị các bệnh nhân diện F1 từ Đà Nẵng chuyển đến. Ngoài nguy cơ đã tiếp xúc và có khả năng lây nhiễm COVID-19, các bệnh nhân này đều có bệnh lý nền và trong tình trạng nặng, cần chăm sóc đặc biệt như: Đột quỵ não, suy tim, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính-COPD, đái tháo đường, các bệnh nhân sau mổ sọ não, ổ bụng...
Chia sẻ về công việc trong những ngày có mặt tại Quảng Nam, bác sĩ Hồng cho biết: “Điều trị những bệnh nhân tiếp xúc gần với người bệnh mắc COVID-19, người thầy thuốc cũng gặp rất nhiều nguy hiểm. Tuy nhiên đó cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua, bởi chúng tôi xác định, giai đoạn này phải tạo cảm giác gần gũi, thoải mái nhất để bệnh nhân yên tâm, phối hợp tốt với các y, bác sĩ điều trị bệnh”. Trong quá trình làm việc, bác sĩ Hồng cũng như các y, bác sĩ khác luôn tuân thủ các quy định nghiêm ngặt của công tác phòng dịch như: Mặc quần áo bảo hộ, mang khẩu trang, sử dụng kính mắt và kính chống giọt bắn... Với tinh thần “chống dịch như chống giặc” làm việc không kể ngày đêm, mỗi lần thấy người bệnh sức khỏe ổn định, kết quả xét nghiệm âm tính các y, bác sĩ Đất Tổ lại vô cùng phấn khởi và càng thấy ý nghĩa lớn lao của công việc mà mình được giao, góp phần đem lại thành công bước đầu trong trận chiến chống dịch bệnh COVID-19.

Điều dưỡng Bùi Thị Thúy Liễu (thứ 2 bên phải) trước giờ vận chuyển bệnh nhân F0 từ khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam về Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Điều dưỡng Bùi Thị Thúy Liễu (thứ 2 bên phải) trước giờ vận chuyển bệnh nhân F0 từ khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam về Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Cùng với Phạm Thị Thu Hồng, chị Bùi Thị Thúy Liễu-Điều dưỡng trưởng Khoa Nội-Nhi- Trung tâm Y tế huyện Yên Lập là một trong số 9 nữ chiến sĩ áo trắng của ngành Y tế Phú Thọ tham gia đoàn công tác lần này. Tại Quảng Nam, chị được cử về công tác tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam, thực hiện chăm sóc các bệnh nhân F1 và F0 tại Khoa Truyền nhiễm. Tại đây, chị tiến hành chăm sóc người bệnh toàn diện từ thực hiện y lệnh của bác sĩ, hỗ trợ bệnh nhân tập phục hồi chức năng, chăm sóc vệ sinh cá nhân cho người bệnh, theo dõi các chỉ số sinh tồn đến động viên, hướng dẫn người bệnh trong quá trình điều trị cách ly...Trước tình hình diễn biến mới của dịch bệnh, ngày 12/8, chị cùng các đồng nghiệp khác được tập huấn phương pháp điều trị COVID-19, sau đó nhận nhiệm vụ mới tại khu dã chiến của Bệnh viện. Chị Liễu tâm sự: “Lúc chúng tôi nhận tin lên đường, bản thân và gia đình có chút lo lắng vì diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nhưng tất cả động viên nhau vượt qua khó khăn vì nhiệm vụ chung của đất nước. Suy nghĩ như vậy nên các thành viên trong đoàn đã rất hăng hái lên đường nhận nhiệm vụ với một tâm thế sẵn sàng, khí thế, quyết tâm cao. Được tham gia đoàn công tác lần này, tôi có dịp học hỏi, trải nghiệm. Với tôi xác định đây là trọng trách, là vinh dự nên sẽ làm hết khả năng của mình, giữ an toàn và “chiến đấu” đến khi nào hết dịch mới về”.Được biết, tuần đầu tháng 8, trước đề nghị của UBND tỉnh Quảng Nam, Sở Y tế Phú Thọ xác định đây là trách nhiệm thiêng liêng, cao cả, thể hiện tình cảm của đội ngũ thầy thuốc Đất Tổ với ngành Y tế Quảng Nam nên đã chọn những y bác sĩ, điều dưỡng giỏi chuyên môn, sức khỏe tốt và thực sự tâm huyết để “chia lửa” với Quảng Nam, góp sức nhanh chóng khống chế dịch COVID-19.Hiện nay, ngành y tế nói chung và mỗi y, bác sĩ trong tuyến đầu chống dịch bệnh COVID-19 nói riêng đều đang gánh trên vai trọng trách nặng nề. Tại Quảng Nam, 38 chiến sĩ áo trắng đến từ Phú Thọ hiện đang cùng các đồng nghiệp nơi đây vượt qua gian nan, tận tâm, tận lực cứu chữa người bệnh, mang lại cho họ sức khỏe và niềm tin từng ngày, lập công trên tuyến đầu phòng, chống dịch, để lại hình ảnh sáng đẹp của những nữ “chiến sĩ áo trắng” Đất Tổ Hùng Vương trên quê hương xứ Quảng mến thương.

Thanh Nga

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/suc-khoe-doi-song/202008/nu-chien-si-ao-trang-tren-tuyen-dau-chong-dich-172532