Nữ chủ quán nhậu ở Đắk Lắk bị chích điện, cướp dây chuyền vàng giữa ban ngày

Từng có 2 tiền án, Lê Thiện Phúc (Đắk Lắk) vẫn hết sức manh manh động khi dùng roi điện chích nạn nhân ngã xuống đất rồi cướp dây chuyền vàng.

Lê Thiện Phúc bị Công an TP Buôn Ma Thuột tạm giữ. (Ảnh: SĐ).

Lê Thiện Phúc bị Công an TP Buôn Ma Thuột tạm giữ. (Ảnh: SĐ).

Ngày 2/6, thông tin từ Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Lê Thiện Phúc (37 tuổi) trú xã EaTu, TP Buôn Ma Thuột để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, do cần tiền tiêu xài, Phúc đã nảy sinh ý định đi chiếm đoạt tài sản của người khác.

Khoảng 8 giờ ngày 29/5, Phúc mang theo một 1 roi chích điện rồi điều khiển xe máy đi đến đường tỉnh lộ 8, gần khu công nghiệp Tân An, TP Buôn Ma Thuột.

Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, khi đến trước quán nhậu “Mẹ Ly” trên đường tỉnh lộ 8, phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột thì trời mưa nên Phúc vào quán để trú mưa.

Tại đây, Phúc thấy trong quán chỉ có một mình bà Lê Thị Hà (59 tuổi) là chủ quán nhậu đang dọn dẹp ở khu vực bếp, trên cổ có đeo 1 sợi dây chuyền vàng nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Phúc lấy roi chích điện mở lên rồi tiến đến áp sát bà Hà.

Thấy bà Hà la hét lớn, Phúc dùng roi chích điện chích liên tục vào người khiến nạn nhân ngã xuống đất.

Lúc này, Phúc nhanh chóng giật lấy sợi dây chuyền trên cổ bà Hà rồi bỏ chạy ra xe máy tẩu thoát.

Tang vật do Công an thu giữ từ Phúc. (Ảnh: SĐ).

Tang vật do Công an thu giữ từ Phúc. (Ảnh: SĐ).

Sau đó, Phúc đến một tiệm vàng trên đường Quang Trung, phường Thống Nhất, TP Buôn Ma Thuột bán sợi dây chuyền trên được 4,5 triệu đồng.

Đến chiều ngày 31/5, Phúc bị đội Cảnh sát hình sự Công an TP Buôn Ma Thuột bắt giữ.

Khám xét trên người Phúc, Công an thu giữ 1 roi chích điện, 1 súng bắn điện, 1 bình xịt hơi cay và 4,5 triệu đồng.

Được biết, Phúc từng có 1 tiền án về tội cướp tài sản và 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Thành Tâm

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nu-chu-quan-nhau-o-dak-lak-bi-chich-dien-cuop-day-chuyen-vang-giua-ban-ngay-post685853.html