Nụ cười của người Pháp sau trận thư hùng đỉnh cao với Anh

Cổ động viên Pháp đổ xuống đường ăn mừng sau khi đội nhà đánh bại Anh trong trận tứ kết World Cup 2022 ở Qatar với tỷ số 2-1, tiễn chân 'Tam Sư' về nước.

Niềm vui của các tuyển thủ Pháp khi vượt qua kỳ phùng địch thủ Anh để đi tiếp vào bán kết World Cup 2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Niềm vui của các tuyển thủ Pháp khi vượt qua kỳ phùng địch thủ Anh để đi tiếp vào bán kết World Cup 2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Trái với bầu không khí lễ hội ở Paris và nhiều thành phố khác, sự căng thẳng trong trận tứ kết giữa hai “ông lớn” của bóng đá thế giới hiện đại đã được đẩy lên mức cao trào và kịch tính, với những cú sút penalty được Harry Kane thực hiện.

Trong một trận đấu chặt chẽ và không có chỗ cho những sai lầm, cả Anh và Pháp đã cống hiến một trận đấu đỉnh cao. Những gì hay nhất của hai đội đã được thể hiện. Từ cú dứt điểm mở tỷ số ở khoảng cách gần 30 mét của Tchouameni tới pha đi bóng của Saka buộc Tchouameni phải phạm lỗi. Trên chấm phạt đền, Kane vẫn lạnh lùng như mọi khi, thực hiện thành công quả đá phạt ở phút 54 để san hòa 1-1 cho tuyển Anh.

Rõ ràng, cuộc thư hùng giữa Anh với Pháp diễn ra với “sai số” tính ở khoảng cách milimét. Mọi thứ sẽ ra sao nếu cú sút của Tchouameni đập chân Jude Bellingham, thay vì đi qua hai chân của tiền vệ này và bay thẳng vào lưới trong sự bất lực của Jordan Pickford? Mọi thứ sẽ ra sao nếu Tchouameni đưa chân nhanh hơn sau pha ngoặt bóng của Saka? Và sẽ ra sao khi "tàng hình" hầu cả trận đấu nhưng chỉ cần nhận một đường tạt bóng với độ chuẩn xác tới từng milimét, Giroud đã đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1 cho tuyển Pháp?

Olivier Giroud lập công bằng một pha đánh đầu ấn định chiến thắng 2-1 cho Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN

Olivier Giroud lập công bằng một pha đánh đầu ấn định chiến thắng 2-1 cho Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN

Bóng đá là như thế. Trong một trận thư hùng, những khoảnh khắc quyết định kết quả của cả trận. Rõ ràng, Anh được quyền tiếc nuối khi pha đánh đầu trong hiệp 2 của Harry Maguire đi chệch khung thành cũng chỉ trong gang tấc, hay giá như cú sút phạt cuối trận của Marcus Rashford đi chệch góc phải khung thành của Hugo Lloris cũng chỉ có vài milimét.

Anh chơi một trận đấu hay và nỗ lực, khóa chặt được ngòi nổ Kylian Mbappe, nhưng họ thua vì những khoảnh khắc quyết định. Trong khi đó, Pháp cho thấy họ là đội bóng có bản lĩnh hơn, dưới bàn tay huấn luyện của Didider Deschamps, “Les Bleus” không chỉ hay từ nhân sự tới chiến thuật mà họ còn cả sự lì lợm để chơi những trận đấu lớn.

Anh Hiển (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/bong-da/nu-cuoi-cua-nguoi-phap-sau-tran-thu-hung-dinh-cao-voi-anh-20221211132124885.htm