Nữ đại gia gốc Việt: 'Tôi chi khoảng 30.000 - 60.000 USD học phí cho con út'

Vợ chồng Mimi Morris đầu tư cho con học trường tốt để con tích lũy kiến thức phát triển bản thân trong tương lai, thay vì ỷ lại vào tài sản của cha mẹ.

Mimi và con út Skyler cắt bánh trong dịp sinh nhật cậu bé cách đây gần hai năm.

Mimi và con út Skyler cắt bánh trong dịp sinh nhật cậu bé cách đây gần hai năm.

Nữ đại gia gốc Việt Mimi Morris, 52 tuổi, đang gây chú ý khi tham gia Bling Empire 2, show truyền hình thực tế về giới siêu giàu châu Á ở Los Angeles của Netflix. Nhưng ngoài câu chuyện về lối sống giàu sang, ở đời thường, nữ đại gia còn gây tò mò về chuyện làm mẹ, dạy ba con, sẵn sàng dậy từ 4h30 mỗi sáng chăm lo gia đình, quyết "không mua chuộc con bằng tiền". Ở bài phỏng vấn này, chị nói thêm về việc tập trung nuôi dạy, đầu tư cho con út Skyler vì hai người con còn lại là Bi và Hà đều đã trưởng thành, cùng cách để trau dồi cho các con tư duy về tiền ngay từ bé.

- Chị đầu tư chuyện học hành cho con út thế nào?

- Về tiêu chí chọn trường, tôi muốn cho con học trường tốt nhất, là trường tư thục có các chương trình dạy học cẩn thận và kỹ lưỡng, kể cả phải đưa đón con xa nhà một chút. Lịch trình mỗi ngày của con là học các môn chính tới khoảng 14h40. Sau đó, con sẽ ở lại trường thêm một tiếng để chơi thể thao, Taekwondo, các môn kỹ năng khác tới 15h40. Tôi đánh giá đây là ngôi trường tốt vì môi trường học tập thân thiện cho các bé hòa đồng với nhau. Tất cả giáo viên đều biết tên phụ huynh và tên học sinh. Thậm chí, giáo viên luôn đứng sẵn ở ngoài đón học sinh. Còn phụ huynh đều là người thành công mà giản dị, hay thăm hỏi nhau.

Hiện tại, một năm học của bé Skyler có học phí dao động từ 30.000 USD đến 60.000 USD (hơn 696 triệu đồng đến 1,39 tỷ đồng) mỗi năm. Ngoài ra, gia đình tôi còn phải quyên góp cho trường mỗi năm rất nhiều, từ 10.000 đến 20.000 USD (từ hơn 232 triệu đồng đến 464 triệu đồng). Chưa kể, với mỗi tiếng con ở lại thêm trong trường sau giờ học, tôi sẽ phải trả 100 USD (hơn 2,3 triệu đồng). Đây cũng là trường tiểu học tư thục có học phí cao trong số các trường tiểu học tư thục tại quận Cam, California. Bởi vì các trường tiểu học tư thục khác trong cùng khu vực mà tôi tìm hiểu có học phí dao động từ 10.000 - 20.000 USD mỗi năm.

Để so sánh, trường mà con tôi học dù ở cấp bậc tiểu học có mức học phí ngang ngửa các trường đại học lớn của Mỹ. (PV: Theo thống kê từ bảng xếp hạng QS World University Rankings 2021, Đại học Chicago, Mỹ đang có học phí năm học 2020-2021 đắt nhất trong top 10 đại học hàng đầu thế giới với 57.642 USD)

- Với sự đầu tư lớn dành cho con út, chị kỳ vọng con sẽ đạt được gì trong tương lai?

- Con còn nhỏ, có nhiều ước mơ. Sau này con lớn, tôi không bắt buộc con theo ngành nghề gì, chỉ cần là nghề con thích, tôi ủng hộ. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ để lại gia tài cho con cái để con không cần phải làm việc. Tư tưởng của tôi là cho con kiến thức để con tự vươn lên chứ không phải cho con tiền.

- Khi Skyler được sinh ra với chiếc thìa vàng, chị xây dựng thói quen chi tiêu cho con ra sao?

- Tôi không biết cách dạy con của người ta như thế nào nhưng tôi không lo con mình tiêu xài hoang phí. Bởi trong nhà chỉ có mình tôi xài tiền nhiều nhất cho thời trang, do tôi thích và làm ra tiền để tận hưởng sở thích ấy (cười).

Khi tôi dắt Skyler đi mua sắm, nếu con đòi mua gì đó và tôi nói không với món đồ đó, con sẽ không bao giờ đụng tới. Ví dụ khi con muốn mua một con thú nhồi bông, tôi bảo con đã có một con ở nhà, tức là không cần đến con thứ hai thì con sẽ cất món đồ đó vào chỗ cũ. Nói chung, vợ chồng tôi không có thói nuông chiều con.

- Các con lớn của chị thì có tư duy về tiền bạc thế nào?

- Con của tôi biết quý trọng đồng tiền của mình làm. Các con dùng tiền kỹ lắm, cái gì đáng mới chi, không có chuyện dùng tiền vô lý. Cụ thể là các con sẵn sàng bỏ tiền để chơi thể thao, chịu chi tiền cho đồ ăn ngon nhưng không chấp nhận vào nhà hàng quán bar uống để say xỉn, cũng không vào club để vung tiền như các "cậu ấm cô chiêu" khác. Ai mời con ăn uống, con sẽ tìm cách trả lại.

Tôi chưa từng đề nghị các con đi làm thêm mà các con đều tự động đi vì muốn, giống như những đứa trẻ Mỹ sẽ đi làm thêm mùa hè để học hỏi cách kiếm tiền. Từ lúc 14 tuổi, Bi đã tự đi xin việc và mùa hè nào cũng đi làm thêm, còn Hà đi làm lúc khoảng hai mươi mấy tuổi. Một số công việc Bi làm lúc ấy là khiêng vác đồ, dọn dẹp văn phòng, giữ xe cho các nhà hàng lớn.

Nữ đại gia bên con trai lớn - Bi.

Nữ đại gia bên con trai lớn - Bi.

- Chị suy nghĩ gì khi con mình lao động chân tay vất vả để kiếm tiền dù nhà không thiếu điều kiện?

- Tôi hơi xót xa cho con trong lòng nhưng lại cảm thấy rất hạnh phúc khi con biết kiếm được đồng tiền cho bản thân. Từ khi Bi đi làm thêm và kiếm ra tiền, con chưa xin tôi một đồng tiền nào, thậm chí tôi có cho, con cũng không lấy. Nhiều khi tôi năn nỉ Bi mua đồ mà con không chịu mua. Con luôn nghĩ cái gì thật sự cần thiết thì mới mua. Đơn cử là chuyện Bi rất giản dị, không bao giờ mặc quần áo quá 100 USD, tiết kiệm đến nỗi tôi phải nói: "Con ơi, con không cần tiết kiệm như vậy". Sau đó, con liền nói với tôi quần áo dù đắt dù rẻ đều sẽ cũ nên không cần mua đồ đắt tiền.

Bây giờ, Bi tham gia kinh doanh, điều hành cùng vợ chồng tôi, đóng vai trò quan trọng trong công ty.

- Ngoài việc trau dồi cho con tư duy về tiền bạc, chị nhận thấy giữa việc dạy văn hóa và kỹ năng sống, cái nào quan trọng hơn?

- Với tôi, cả hai đều quan trọng. Tôi thành công là do được tiếp xúc với cuộc đời chứ không phải do trường lớp đào tạo. Bởi vì tôi lớn lên trong chiến tranh Việt Nam, không được đi học đại học hay trường tốt. Nhưng tôi nghĩ nếu một người được học tập qua trường lớp, có nền tảng văn hóa lẫn kiến thức đời thực thì sẽ hoàn hảo.

Hiện tại, vợ chồng tôi dạy Skyler kỹ năng sống để bé biết tự bảo vệ mình, biết thương lượng... Kỹ năng sống ở đây theo cách hiểu của tôi là bản năng sống, là tất cả cách mình ứng phó với cuộc sống kể cả khi mình có tiền lẫn không có tiền. Tôi cũng dạy con để mỗi tối trước khi đi ngủ, con biết ngày mai cần học tập, làm việc chăm chỉ, biết mình sẽ ăn gì, sống ra sao như cách tôi đang định hướng cho cuộc sống của mình. Tôi không bao giờ để con có ý nghĩ chỉ làm việc hôm nay, ăn hôm nay rồi để mai tính. Tôi cũng trau dồi cho con suy nghĩ không bỏ cuộc, không ngại khó.

Tôi nghĩ cặp vợ chồng nào cũng vậy, khi xây dựng được gia đình của mình yên, mình mới yên tâm ra ngoài làm việc kiếm tiền.

Nữ đại gia gốc Việt Mimi Morris kết hôn với Chủ tịch kiêm CEO tập đoàn Morris - ông Donald E. Morris. Bản thân chị cũng tham gia công việc kinh doanh cùng chồng. Chị cho biết tập đoàn đã có gần 3.000 nhân viên ở đa quốc gia và phát triển tới gần 30 công ty trên toàn cầu. Theo Netflix, chồng chị hiện sở hữu khối tài sản trị giá 800 triệu USD. Nữ đại gia Mimi Morris dù không hoạt động showbiz vẫn có mối quan hệ thân thiết với nhiều người nổi tiếng ở Việt Nam như Hồ Ngọc Hà, Vũ Khắc Tiệp, Ngọc Trinh, NTK Đỗ Long, NTK Đỗ Mạnh Cường... Hiện Mimi Morris có hơn 35.400 tài khoản theo dõi trên Instagram. Tại đây, chị đăng tải về cuộc sống xa hoa với biệt thự đắt đỏ, bộ sưu tập xế xịn, đồ hiệu và những chuyến du lịch.

Hằng Trần

Ảnh: Instagram Mimi Morris

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/nu-dai-gia-goc-viet-toi-chi-khoang-30000-60000-usd-hoc-phi-cho-con-ut-172220604094149116.htm