'Nữ hoàng Wushu' Thúy Hiền ra mắt MV cổ động SEA Games 31

Giọng hát của Thúy Hiền đã chạm đến trái tim của hàng triệu khán giả, những người yêu thể thao, và hơn cả là truyền cảm hứng cho các thế hệ vận động viên trẻ trong cuộc đua nước rút chuẩn bị cho SEA Games 31.

Ngay trước thềm Đại hội thể thao Đông Nam Á, SEA Games 31, cựu vận động viên số 1-nữ hoàng Wushu châu lục và thế giới Nguyễn Thúy Hiền đã trở lại với khán giả với MV "Tự hào Việt Nam". Với giọng ca nội lực, trong sáng, mạnh mẽ, Thúy Hiền đã chạm đến trái tim của hàng triệu khán giả, những người yêu thể thao, và hơn cả là truyền cảm hứng cho các thế hệ vận động viên trẻ trong cuộc đua nước rút chuẩn bị cho SEA Games 31.

Những thanh âm của nhạc điệu, lời ca khúc mang sức mạnh hiệu triệu, thông điệp khát khao chinh phục đỉnh cao chiến thắng như tình yêu, niềm tự hào dân tộc và nỗ lực không mệt mỏi và cô gái tuổi xuân thì năm nào Nguyễn Thúy Hiền đã đi qua. Hòa nhịp cùng Thúy Hiền trong MV "Tự hào Việt Nam" là rapper Rica-Nguyễn Việt Hưng với những lời rap tích cực và đầy ý nghĩa.

Thúy Hiền chia sẻ: "Khi tôi còn thi đấu, mỗi lần đứng lên đỉnh vinh quang, mang tấm huy chương vàng về cho Tổ quốc, bao giờ bài hát này cũng được vang lên. Và tôi cảm thấy những câu từ trong bài hát gần gũi nhất với những người vận động viên như tôi, đó là những bước chân không trải trên hoa hồng và đường đến đỉnh vinh quang phải vượt qua rất nhiều gian nan".

Thúy Hiền và ekip thực hiện MV.

Thúy Hiền và ekip thực hiện MV.

MV "Tự hào Việt Nam" có sự tham gia của 30 vận động viên Học viện Quốc tế Võ thuật Việt Nam, CLB mô tô thể thao Thanh Xuân (Hà Nội), CLB mô tô ICB và gần 200 diễn viên và các em học sinh... Đặc biệt là sự xuất hiện của diễn viên Quách Thu Phương và NTK Quang Huy với BST áo dài ASEAN. Xuyên suốt MV là những cảnh quay nghệ thuật đẹp nao lòng tại Hạ Long, Mộc Châu và thủ đô Hà Nội, giới thiệu đến du khách bạn bè quốc tế điểm hẹn văn hóa du lịch Việt Nam.

Hình ảnh Thúy Hiền trong MV.

Hình ảnh Thúy Hiền trong MV.

"Nữ hoàng Wushu" kể lại những kỷ niệm thời còn thi đấu đỉnh cao: "Tôi từng nhận được nhiều lời mời, thậm chí sang Mỹ để tham gia các dự án điện ảnh. Ít ai biết, thời còn thi đấu, mỗi dịp sau Tết, tôi thường phải sang nước ngoài tập huấn. Chúng tôi không có ngày nghỉ, không được ốm, đau đầu thì tập ở chân, đau tay thì tập ở eo, không có điện thoại, không có giải trí, chỉ có ăn rồi tập, ăn rồi tập. Tôi đã quá cô đơn rồi. Mọi người đều hỏi tôi rằng tại sao lại bỏ đi một cơ hội như vậy? Song tôi muốn sống ở quê hương mình, nơi có gia đình, người thân, bạn bè của mình. Tôi muốn làm những điều có ý nghĩa cho mảnh đất này./.".

Tố Uyên/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/am-nhac/nu-hoang-wushu-thuy-hien-ra-mat-mv-co-dong-sea-games-31-post942787.vov