Nữ người mẫu lạc lõng tại sự kiện thời trang lớn nhất thế giới

Tham dự Met Gala 2021, Quannah Chasinghorse cảm thấy cô đơn khi không có ai quan tâm. Cô là người mẫu bản địa hiếm hoi tại sự kiện.

Insider đưa tin người mẫu bản địa Quannah Chasinghorse cảm thấy lạc lõng giữa nhóm nghệ sĩ tham dự Met Gala 2021.

"Đó là một không gian kỳ lạ. Tôi nhớ mình đã đứng đó và nhìn mọi người. Cảm giác rất cô đơn. Không ai biết hay quan tâm đến tôi", nữ người mẫu chia sẻ.

Khi nhận được lời mời, Quannah Chasinghorse đã cảm thấy rất vui. Cô tham dự sự kiện với tư cách khách mời của nhà thiết kế Peter Dundas, người làm ra mẫu váy mà Quannah Chasinghorse mặc tại Met Gala.

 Quannah Chasinghorse cảm thấy lạc lõng tại sự kiện Met Gala. Ảnh: Getty, Insider.

Quannah Chasinghorse cảm thấy lạc lõng tại sự kiện Met Gala. Ảnh: Getty, Insider.

Nữ người mẫu cho biết không có nhiều người bản địa tham gia sự kiện. Bên cạnh đó, cách cô nhìn nhận chủ đề về thời trang Mỹ khác với những khách mời còn lại.

Quannah Chasinghorse sử dụng lời mời tham dự Met Gala như một cơ hội để kỷ niệm nguồn gốc của mình. "Tôi không ăn mừng vì nước Mỹ. Tôi sẽ kỷ niệm nguồn gốc của tôi. Tính đồng nhất của bản thân và việc tôi là ai".

Bằng cách tham dự sự kiện, Quannah Chasinghorse muốn đưa ra tuyên bố thay mặt cho những người dân bản địa. Các nhà sử học cho rằng nhóm người này đã phải đối mặt với lịch sử bạo lực và diệt chủng.

Người mẫu 19 tuổi nói: "Tổ tiên của tôi đã phải trải qua nhiều kiếp nạn".

Là khách mời của nhà thiết kế Dundas, Quannah Chasinghorse không thể truyền tải thông điệp qua trang phục. Những hình xăm trên gương mặt và món đồ trang sức màu ngọc lam từ người dì là trợ thủ đắc lực giúp cô thể hiện bản thân.

Quannah Chasinghorse nhận thấy món đồ trang sức tạo nên sự khác biệt cho tạo hình của cô. Các phụ kiện, hình xăm giúp Chasinghorse giữ vững lập trường suốt sự kiện. Cô luôn tự nhủ: "Đừng bao giờ quên bạn là ai và đến từ đâu".

Giai Kỳ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nu-nguoi-mau-lac-long-tai-su-kien-thoi-trang-lon-nhat-the-gioi-post1275560.html