Nữ sinh Đại học Tôn Đức Thắng đề cao vẻ đẹp tri thức

Sinh ra ở Vũng Tàu và hiện đang học tập tại thành phố Hồ Chí Minh, Hoàng Thị Kiều Oanh (sinh năm 2003) được nhiều người biết tới nhờ vẻ ngoài xinh đẹp cùng niềm đam mê làm người mẫu ảnh.

Là sinh viên năm nhất, chuyên ngành Kinh doanh quốc tế, trường Đại học Tôn Đức Thắng, Kiều Oanh hiện vẫn đang duy trì việc học trực tuyến vì lý do dịch bệnh. Dù học trực tuyến khó khăn là vậy, kết quả học tập của cô tân sinh viên này vẫn ở mức khá giỏi.

Kiều Oanh - tân sinh viên trường Đại học Tôn Đức Thắng sở hữu nét đẹp vạn người mê.

Kiều Oanh - tân sinh viên trường Đại học Tôn Đức Thắng sở hữu nét đẹp vạn người mê.

“Học trực tuyến tuy có nhiều vất vả, nhưng do dịch bệnh đã kéo dài hai năm, mình được làm quen với máy tính và điện thoại từ khi còn là học sinh nên vấn đề học tập đối với mình không quá khó khăn.

Mình rất mong cuối tháng 3 này, nhà trường sẽ cho sinh viên đi học trở lại, để mình có cơ hội gặp gỡ các thầy cô giáo trong ngôi trường mà bấy lâu nay mình mơ ước được đặt chân vào. Ngoài ra nếu được đi học trực tiếp, mình còn được tiếp xúc với những người bạn ở khắp nơi trên đất nước.”

Kiều Oanh rất mong muốn được đi học trực tiếp.

Kiều Oanh rất mong muốn được đi học trực tiếp.

Chính vì những cố gắng của bản thân, lại được học chuyên ngành yêu thích nên Kiều Oanh luôn giữ vững được phong độ, kết quả học tập trong học kì 1 vừa rồi của cô đạt mức khá giỏi.

Nói về chuyên ngành Kinh doanh quốc tế, Kiều Oanh chia sẻ: “Mình rất hạnh phúc khi được bố mẹ ủng hộ mọi quyết định. Đi kèm với đó, khi phân vân về bất kì thứ gì, bố mẹ luôn là người chia sẻ, đưa ra định hướng và tư vấn giúp mình có lựa chọn sáng suốt nhất. Mình thực sự biết ơn vì mỗi chặng đường mình đi luôn có hình bóng của gia đình dõi theo, động viên và ủng hộ. Chuyên ngành mình đang học cũng vậy.”

Mặc dù là người hướng ngoại, nhưng Kiều Oanh lại có mong muốn sau khi ra trường sẽ tìm kiếm được một công việc ổn đinh, phù hợp với khả năng của mình.

Mặc dù là người hướng ngoại, nhưng Kiều Oanh lại có mong muốn sau khi ra trường sẽ tìm kiếm được một công việc ổn đinh, phù hợp với khả năng của mình.

Nhờ vẻ ngoài xinh đẹp của bản thân, Kiều Oanh tham gia vào lĩnh vực mẫu ảnh từ khi còn là học sinh lớp 11. Tới giờ, khi có thời gian rảnh rỗi, cô nàng sinh năm 2003 vẫn nhận chụp mẫu. Nhờ vậy, cô có thể chi trả cho những nhu cầu thiết yếu của bản thân mà không cần sự trợ giúp của bố mẹ. Ngoài ra, công việc này còn đưa cô nàng tới gần hơn với mọi người.

“Nói đến công việc mẫu ảnh, mình luôn muốn thay đổi phong cách của bản thân sao cho đa dạng nhất có thể. Theo cá nhân mình, một người mẫu ảnh phải biết biến hóa sao cho phù hợp với tất cả các loại trang phục khác nhau. Có như vậy mới không bị nhàm chán.”

Trên gương mặt của mình, Kiều Oanh thích nhất là đôi mắt. Cô nàng được nhiều người ngợi khen là có đôi mắt biết nói.

Trên gương mặt của mình, Kiều Oanh thích nhất là đôi mắt. Cô nàng được nhiều người ngợi khen là có đôi mắt biết nói.

Kiều Oanh bắt đầu bén duyên với nghề mẫu ảnh từ khi học lớp 11.

Kiều Oanh bắt đầu bén duyên với nghề mẫu ảnh từ khi học lớp 11.

Cô nàng sở hữu thân hình nóng bỏng nhiều người mơ ước.

Cô nàng sở hữu thân hình nóng bỏng nhiều người mơ ước.

Kiều Oanh chia sẻ thêm, đối với cô người đẹp là người không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp, đường nét sắc sảo hay khả ái, mà còn phải có vẻ đẹp tri thức, có sự hiểu biết và có cách nhìn nhận vấn đề bao quát, sâu rộng. Chính vì thế, nàng mẫu đến từ Vũng Tàu luôn cố gắng hoàn thiện bản thân, học hỏi mỗi ngày để có được vẻ đẹp từ trong ra ngoài, từ ngoại hình tới tri thức. Nhờ có sự cầu tiến, cô nàng cũng được mọi người xung quanh yêu quý hơn.

Trong thời gian tới, thiếu nữ 2003 sẽ tiếp tục công việc học tập, đồng thời tranh thủ thời gian rảnh tham gia chụp mẫu để được va chạm, có thêm nhiều trải nghiệm cho bản thân. Dù đảm nhận vai trò nào, chỉ cần cố gắng hết sức, chắc chắn Kiều Oanh sẽ có được thành công.

Phương Thúy

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/nu-sinh-dai-hoc-ton-duc-thang-de-cao-ve-dep-tri-thuc-post1423047.tpo