Nữ sinh Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và hành trình lớn qua từng trang sách

Đỗ Thị Xuân Quỳnh (sinh năm 2003) là sinh viên năm 4 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, khiến nhiều bạn trẻ ngưỡng mộ khi thành công xuất bản cuốn sách đầu tay 'Cất cho tôi những ngày xanh nắng Hạ'. Với Quỳnh, hành trình viết sách chưa bao giờ là dễ dàng, mà đó còn là dấu ấn của sự nỗ lực, vượt qua những hoài nghi và áp lực để khẳng định chính mình.

Đỗ Thị Xuân Quỳnh là sinh viên năm 4, ngành Công nghệ đa phương tiện, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Đỗ Thị Xuân Quỳnh là sinh viên năm 4, ngành Công nghệ đa phương tiện, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Ngay từ khi còn bé, Xuân Quỳnh đã yêu thích việc đọc báo Hoa Học Trò, cô nàng hứng thú với những câu chuyện trong đó và cảm thấy ngưỡng mộ các tác giả. Vì vậy mà lên lớp 8, niềm đam mê viết lách trong cô bắt đầu nhen nhóm. Đó cũng là lúc cô nàng quyết định thử sức với việc sáng tác, biến những ý tưởng trong đầu thành câu chuyện của riêng mình.

Cất cho tôi vào những ngày xanh nắng Hạ là tác phẩm đầu tay, tập hợp những truyện ngắn mà Xuân Quỳnh viết đã ra mắt vào cuối năm 2023. Trong cuốn sách, có những truyện ngắn cô nàng đã viết từ năm lớp 11, cùng với đó là những câu chuyện mới được thêm vào trong quá trình cô nàng hoàn thiện tác phẩm.

Tác phẩm đầu tay “Cất cho tôi những ngày xanh nắng Hạ” của Xuân Quỳnh được xuất bản vào cuối năm 2023.

Tác phẩm đầu tay “Cất cho tôi những ngày xanh nắng Hạ” của Xuân Quỳnh được xuất bản vào cuối năm 2023.

Xuân Quỳnh tâm sự, khoảng thời gian ấp ủ và hoàn thành cuốn sách kéo dài, và theo thời gian có nhiều câu chuyện và quan điểm khác đi. Nhưng với cô nàng, có một điều không đổi là câu chuyện mà bản thân Quỳnh đang kể - câu chuyện về hành trình lớn lên, một hành trình không hề dễ dàng.

“Lớn lên, đối với mỗi người sẽ trải qua hành trình khác nhau. Có người sẽ cảm thấy mọi thứ diễn ra bình thường, nhưng cũng có người cảm thấy lớn lên sao mà mệt thế không biết. Lúc nào cũng thấy mệt, lạc lõng, không biết mình là ai, không biết mình muốn làm gì. Đến khi biết rồi thì lại cảm thấy mình không có năng lực, thấy mình kém cỏi”, Xuân Quỳnh bộc bạch. Những cảm xúc, suy tư ấy đã được cô nàng truyền tải chân thực vào mỗi tác phẩm của mình, tạo nên sự đồng cảm với nhiều độc giả trẻ - những người đang tìm kiếm hướng đi trong hành trình trưởng thành của mình.

Xuân Quỳnh nhớ lại lần đầu tiên đọc những câu chuyện trên Báo Hoa Học Trò, nơi thường tập trung về những nhân vật nổi bật, giỏi giang và được nhiều người chú ý đến. Điều đó khiến cô nàng băn khoăn, bất giác tự hỏi, tại sao những người bình thường lại không được chú ý đến. Với Quỳnh, ai cũng có nét đặc biệt riêng, chỉ cần chúng ta dành thời gian quan sát, sẽ nhận ra sự đặc biệt được ẩn giấu bên trong mỗi người. Vì vậy, Xuân Quỳnh đã lựa chọn viết về những con người bình dị, mang trong mình những câu chuyện đời thường.

Khi chia sẻ về những nhân vật được khắc họa trong tác phẩm của mình, cô nàng tâm sự: “Những câu chuyện trong sách có thể không phải là tuổi trẻ của mình, hay những gì mà mình trải qua, nhưng mỗi nhân vật đều mang một mảnh ghép của chính bản thân mình. Đó là một tôi xấu tính, một tôi hèn nhát, một tôi tự ti và cũng có lúc một tôi mông lung lạc lối. Dù câu chuyện được kể theo cách nào, cả mình và các nhân vật ấy đều không phải một một bản thể hoàn hảo, chẳng giỏi giang hay tỏa sáng. Nhưng chính sự không hoàn hảo đó, đã tạo nên một cuốn sách đầy màu sắc hơn”.

Cô nàng không ngần ngại thừa nhận rằng bản thân còn thiếu vốn sống, thiếu trải nghiệm. Đôi khi còn cảm thấy lời văn nhạt nhòa và sáo rỗng. “Chính mình còn không kéo bản thân lên được để tiếp tục thì nói gì đến kéo người khác”, cô nàng chia sẻ. Những cảm xúc chán nản, tự ti đều là một phần trong cuộc sống, ai rồi cũng phải trải qua, dù biết nó thật khó. Với Xuân Quỳnh cũng vậy, cô nàng không che giấu chúng mà lựa chọn xả hết tất cả những cảm xúc tiêu cực đó và lấy chúng làm nguồn động lực để tiếp tục đi lên.

Ngoài công việc học tập và viết lách, Xuân Quỳnh còn tích cực tham gia vào nhiều hoạt động khác tại trường. Cô nàng tham gia nhiều câu lạc bộ khác nhau như: CLB Sổ Media, CLB Taekwondo, CLB Mỹ thuật sáng tạo. Nhờ đó, cô nàng đã có cơ hội để mở rộng các mối quan hệ và học hỏi thêm nhiều kỹ năng cần thiết. Bên cạnh đó, Xuân Quỳnh còn thử sức với những lĩnh vực mới như khóa học làm phim, nơi cô nàng có thể thỏa sức sáng tạo và truyền tải câu chuyện của mình qua ngôn ngữ hình ảnh.

Xuân Quỳnh cùng các bạn trong CLB Mỹ thuật sáng tạo.

Xuân Quỳnh cùng các bạn trong CLB Mỹ thuật sáng tạo.

Khi được hỏi về những dự định trong tương lai, cô nàng tiết lộ, sắp tới sẽ ra mắt một cuốn sách chung với một người bạn khác. Dự kiến, tác phẩm sẽ được xuất bản vào cuối năm nay. Cuốn sách sẽ là một tập truyện ngắn, tập hợp những câu chuyện mang đậm màu sắc thanh xuân vườn trường. Mỗi câu chuyện không chỉ đơn thuần là một chuỗi các sự kiện diễn ra, mà ở đó còn là kỷ niệm, là hành trình của mỗi nhân vật được khắc họa qua từng trang viết. Hứa hẹn đây sẽ là một cuốn sách chạm tới trái tim của người đọc.

Xuân Quỳnh cùng các bạn trong CLB Mỹ thuật sáng tạo.

Xuân Quỳnh cùng các bạn trong CLB Mỹ thuật sáng tạo.

Trong hành trình trưởng thành, mỗi người đều phải đối mặt với những thử thách riêng. Nhưng hơn hết, đó là hành trình tự nhìn nhận, trưởng thành và vượt qua những hoài nghi để tiếp tục tiến bước. Xuân Quỳnh nhắn nhủ tới các bạn trẻ: “Mình đọc được ở đâu đó, cuộc đời này ai cũng có thể viết một cuốn sách và trồng một cái cây. Mình đã thực hiện được điều đầu tiên, nhưng vẫn chưa trồng được cái cây nào. Vì thế nên mình mong muốn, có thể chăm sóc được bản thân thật khỏe mạnh và vững vàng như một cái cây xanh tốt. Và mình nghĩ các bạn cũng vậy, đừng để bản thân gãy rồi nằm im giữa cơn bão nào cuộc đời. Hãy dũng cảm bước ra khỏi vòng an toàn của bản thân để thử làm những điều mới mẻ. Mạnh dạn theo đuổi đam mê và đối mặt với những điều chưa biết, bởi như thế, các bạn mới có thể tìm thấy con đường riêng cho bản thân”.

(Ảnh NVCC)

Phương Mai

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/nu-sinh-hoc-vien-cong-nghe-buu-chinh-vien-thong-va-hanh-trinh-lon-qua-tung-trang-sach-post1683026.tpo