Nữ sinh quê Yên Bái từ bỏ quyết tâm theo ngành học Ngân hàng để thi vào trường Báo

Lê Thanh Phương (sinh năm 2004) quê Yên Bái, hiện là sinh viên năm ba chuyên ngành Báo mạng điện tử tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ban đầu, Phương quyết tâm theo đuổi ngành Ngân hàng, nhưng cuối cùng đã thay đổi nguyện vọng, chuyển sang Báo chí truyền thông để vượt qua sự nhút nhát. Giờ đây, Phương tự tin bước ra khỏi vùng an toàn, học đúng ngành yêu thích và tham gia vào các công việc ý nghĩa cho cộng đồng.

Mình luôn tự hào vì là một người con của mảnh đất Yên Bái, nơi nổi tiếng với những cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ, những dãy núi cao và thung lũng xanh tươi. Được sống dưới bầu không khí trong lành và không gian yên bình ở nơi đây, trong mình đã hình thành nên tình yêu với thiên nhiên và trân trọng những giá trị giản dị của cuộc sống.

Lê Thanh Phương (sinh năm 2004) quê Yên Bái, hiện là sinh viên năm ba chuyên ngành Báo mạng điện tử tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Lê Thanh Phương (sinh năm 2004) quê Yên Bái, hiện là sinh viên năm ba chuyên ngành Báo mạng điện tử tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Ngay từ khi còn học cấp hai, mình đã có duyên với văn chương, vì vậy trong khoảng thời gian ôn thi Học sinh Giỏi hay ôn thi vào lớp 10, mình đều cặm cụi viết bài mỗi ngày. Và rồi mình may mắn đỗ vào lớp Chuyên Văn của Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, nơi là ước mơ của biết bao thế hệ học sinh. Mình đã sống và tận hưởng ba năm cấp ba với vô vàn kỉ niệm đẹp, được tham gia rất nhiều hoạt động ngoại khóa, tổ chức nhiều dự án thiện nguyện với các bạn học sinh trên địa bàn thành phố.

Thanh Phương theo đuổi Báo chí truyền thông để vượt qua sự nhút nhát.

Thanh Phương theo đuổi Báo chí truyền thông để vượt qua sự nhút nhát.

Cho đến khoảng thời gian ôn thi Đại học, bố mẹ mong muốn mình sẽ theo đuổi ngành học Ngân hàng để sau này có một tương lai ổn định hơn. Mình cũng đã nghĩ rằng sẽ nghe theo bố mẹ và khi ấy chỉ biết quyết tâm, nỗ lực hết sức trong những ngày cuối ôn thi thật chăm chỉ. Đến hạn ngày cuối cùng để điền nguyện vọng, mình ngồi suy nghĩ lại và có đi xin thêm lời khuyên từ anh trai mình. Anh đã nói rằng nếu mình thực sự giỏi lĩnh vực gì, đam mê điều gì thì nên học cái đó, vì khi ấy chúng ta mới trở nên tự tin nhất. Và rồi mình đã quay đầu và đổi hướng lựa chọn nguyện vọng 1 cho Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Giây phút nhận được giấy báo trúng tuyển, mình đã thật sự vỡ òa vì hạnh phúc, đó là khoảnh khắc mình nhận ra ước mơ của mình đã chính thức bắt đầu.

Thời điểm năm nhất, mình rất hào hứng vì được xuống Hà Nội học bởi không phải lúc nào mình cũng có điều kiện để được đi tới những nơi đông đúc, tấp nập như vậy. Tuy nhiên sự hào hứng ấy nhanh chóng bị dập tắt, thay vào đó là nhiều nỗi lo không tên. Mình bỡ ngỡ vì lần đầu phải tự xoay sở tìm cách sống tự lập khi không có bố mẹ, phải học cách chi tiêu tiết kiệm trước những thứ đắt đỏ ở Thủ đô. Bên cạnh đó, được học tập trong môi trường năng động, trẻ trung như Học viện Báo chí và Tuyên truyền cũng khiến mình có thêm nhiều áp lực, bởi bạn bè cùng trang lứa ai cũng rất tài năng, tự tin và năng động. Khối lượng bài tập khi ấy cũng khá nặng bởi lần đầu được tiếp xúc với những môn đại cương, cộng với việc chưa có phương pháp học hợp lý khiến mình càng khó để tiếp thu bài học. Phải mất một thời gian để thích nghi ban đầu, mình dần tìm được các phương pháp học phù hợp.

Thanh Phương giành được học bổng của trường và sử dụng số tiền học bổng để đóng học phí, giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình.

Thanh Phương giành được học bổng của trường và sử dụng số tiền học bổng để đóng học phí, giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình.

May mắn vào cuối năm nhất mình đã giành được học bổng của trường và sử dụng số tiền học bổng để đóng học phí, giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình. Đồng thời, mình còn tìm thấy những người bạn tuyệt vời luôn sẵn sàng đồng hành và giúp đỡ mình trong những lúc khó khăn. Mình nghĩ rằng để có thể theo đuổi làm việc trong lĩnh vực báo chí, kiến thức học được ở trên lớp là chưa đủ, mà còn cần phải học từ thực tế.

Bởi vậy mình đã lựa chọn làm một số công việc viết “content” nhằm trau dồi khả năng viết lách, cũng như tham gia vào các hoạt động ngoại khóa để cải thiện kỹ năng diễn đạt bằng ngôn ngữ và còn mở rộng tầm nhìn, học hỏi thêm từ bạn bè và những anh chị, người có kinh nghiệm đi trước. Qua đó, mình dần nâng cao sự tự tin trong việc viết và truyền tải ý tưởng một cách hiệu quả hơn.

Vào thời điểm siêu bão Yagi đổ bộ vào miền Bắc vừa rồi, gia đình mình cũng bị ảnh hưởng ít nhiều và bị thiệt hại đáng kể. Dù chưa thể về thăm gia đình nhưng mình biết bố mẹ và người thân đều đang trải qua rất nhiều khó khăn để khắc phục hậu quả sau bão. Vì vậy, mình càng nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của bản thân và luôn tự nhủ rằng phải cố gắng cải thiện và nỗ lực hơn mỗi ngày. Cho đến hiện tại, mình vẫn cảm thấy quyết định thay đổi nguyện vọng ngành học từ Ngân hàng sang Báo chí là một lựa chọn đúng đắn, bởi chính nhờ “ngôi trường Báo” đã giúp mình trau dồi thêm niềm đam mê mà mình đã theo đuổi từ lâu.

Báo chí không chỉ cho phép mình thể hiện bản thân mà còn mang đến cơ hội khám phá thế giới xung quanh: được gặp gỡ những người nổi tiếng mà mình chỉ từng được biết qua Tivi, qua các bài báo; được kết nối với mọi người và đóng góp vào việc nâng cao nhận thức xã hội; hơn cả, mình có cơ hội được góp sức tô thêm vẻ đẹp, quảng bá và xây dựng quê hương mình. Mỗi bài viết, mỗi cuộc phỏng vấn đều là những trải nghiệm quý giá, giúp mình trưởng thành hơn trong cả kỹ năng lẫn tư duy.

Những người bạn luôn sẵn sàng giúp đỡ và đồng hành cùng mình trong những năm học đại học.

Những người bạn luôn sẵn sàng giúp đỡ và đồng hành cùng mình trong những năm học đại học.

"Cuộc phiêu lưu lớn nhất mà bạn có thể thực hiện là sống cuộc đời mà bạn mơ ước" - Oprah Winfrey. Theo đuổi ước mơ chính là một hành trình đầy thú vị và ý nghĩa. Với mình, cuộc sống không chỉ đơn thuần là tồn tại mà còn là hành động, khám phá và phát triển. Sống theo ước mơ không chỉ mang lại động lực để vượt qua khó khăn, nó còn giúp mình tìm ra giá trị thực sự của cuộc sống. Chặng đường sắp tới sẽ còn rất dài, chờ đợi mình là nhiều khó khăn và thử thách. Nhưng mình tin, nếu chúng ta luôn chăm chỉ, không ngừng học hỏi, kiên định với mục tiêu của mình thì thành công sẽ tới vào một ngày không xa. Mình mong có thể gửi tới các bạn trẻ ngày nay thêm nhiều động lực cùng sự khích lệ để chúng ta cố gắng, quyết tâm hơn với đam mê và hoài bão. Hãy tin tưởng vào trực giác, vào lựa chọn của mình, hãy vững tin theo đuổi ước mơ!

(Ảnh: NVCC)

Tú Chân (Ghi)

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/nu-sinh-que-yen-bai-tu-bo-quyet-tam-theo-nganh-hoc-ngan-hang-de-thi-vao-truong-bao-post1681294.tpo