Nữ sinh viên bị sét đánh nổ đồng hồ

Emma Eggler, sinh viên đại học Tây Florida, Mỹ đã bị sét đánh trong ngày đầu tiên đến trường. Các bác sĩ nói rằng việc cô vẫn sống sót là một phép màu.

Đài WEAR TV cho biết Emma Eggler đã bị sét đánh trúng vào 14h ngày 22/8. Cô bị hất văng và không thể cử động đôi chân. Tia sét đã làm rách áo khoác của Eggler, khiến đồng hồ cô phát nổ, cũng như làm thủng một lỗ trên giày cô.

"Áo khoác của tôi dường bị rách toạc do tia sét", cô nói. "Tôi không cảm nhận được đôi chân. Tôi đã bị liệt và khi đó tôi rất hoảng loạn".

 Emma Eggler được điều trị tại bệnh viện sau khi bị sét đánh. Ảnh: Emma Eggler.

Emma Eggler được điều trị tại bệnh viện sau khi bị sét đánh. Ảnh: Emma Eggler.

Nelson Libbert, sinh viên năm cuối, cùng nhiều người khác trong trường đã đến bế Eggler lên ghế và gọi cấp cứu đưa cô đến bệnh viện Scared Heart ở Pensacola.

"Tôi sẽ phát hoảng vì điều này, nhưng bạn là một tân sinh viên rất mạnh mẽ. Tôi biết đây là một ngày khởi đầu khó khăn, nhưng rồi bạn sẽ vượt qua", Libbert an ủi Eggler tại thời điểm đến hỗ trợ cô.

Các bác sĩ nói rằng cô may mắn khi tia sét không khiến cô ngưng tim. "Nhiều bác sĩ bảo tôi nên mua vé số vì tôi đã rất may mắn", cô kể lại.

Eggler đã ra viện vào tối 23/8. Cô đã thấy khỏe hơn và dần di chuyển được. Tình trạng sức khỏe của Eggler ổn định và cô dự kiến đi học trở lại vào tuần sau.

Trần Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nu-sinh-vien-bi-set-danh-no-dong-ho-post1349521.html