Nước lũ rút để lại cánh đồng hoa xơ xác, nhiều nông dân trắng tay

Nước lũ rút đi để lại những cánh đồng bạc trắng vì bùn đất, hàng nghìn cây cảnh héo khô do bị ngâm nước nhiều ngày. Sau cơn bão số 3, nhiều hộ dân ở làng hoa cây cảnh Phụng Công (huyện Văn Giang, Hưng Yên) rơi vào cảnh trắng tay.

VIDEO: Làng hoa xã Phụng Công xơ xác sau khi nước lũ rút đi

Một tuần sau bão số 3 và lũ lịch sử trên sông Hồng, hàng trăm hecta hoa và cây cảnh của người dân làng Phụng Công (huyện Văn Giang, Hưng Yên) chuyển từ màu xanh sang bạc trắng, khung cảnh nơi đây trở nên tan hoang chưa từng thấy.

Một tuần sau bão số 3 và lũ lịch sử trên sông Hồng, hàng trăm hecta hoa và cây cảnh của người dân làng Phụng Công (huyện Văn Giang, Hưng Yên) chuyển từ màu xanh sang bạc trắng, khung cảnh nơi đây trở nên tan hoang chưa từng thấy.

 Hàng nghìn gốc cây, chậu hoa do bị ngâm trong nước nhiều ngày dẫn đến thối gốc và hỏng lá.

Hàng nghìn gốc cây, chậu hoa do bị ngâm trong nước nhiều ngày dẫn đến thối gốc và hỏng lá.

Nhiều hộ dân cho biết, họ gần như mất trắng vì cây cối đã chết, những cây còn lại cũng khó phát triển.

Nhiều hộ dân cho biết, họ gần như mất trắng vì cây cối đã chết, những cây còn lại cũng khó phát triển.

Hàng loạt cây đào đang thời kỳ uốn cành, tạo dáng chờ cung ứng cho dịp Tết nay héo khô, lăn lóc trong vườn.

Hàng loạt cây đào đang thời kỳ uốn cành, tạo dáng chờ cung ứng cho dịp Tết nay héo khô, lăn lóc trong vườn.

Cả vườn cây nay trở nên xơ xác.

Cả vườn cây nay trở nên xơ xác.

Các tiểu thương buôn bán hoa, cây cảnh ở Hưng Yên cho biết: "Cây đào Nhật Tân, Phú Thượng hay làng Phụng Công chúng tôi đều bị "xóa sổ" do lũ, nguồn hàng ít nên giá sẽ rất cao".

Các tiểu thương buôn bán hoa, cây cảnh ở Hưng Yên cho biết: "Cây đào Nhật Tân, Phú Thượng hay làng Phụng Công chúng tôi đều bị "xóa sổ" do lũ, nguồn hàng ít nên giá sẽ rất cao".

Người dân cắt tỉa cành, lá để cứu những cây còn hy vọng sống. "Nhà tôi cây chết khoảng 70 %, nếu nước ngập ít ngày còn mong sẽ thiệt hại ít, đây lũ ngập gần 5 ngày thì cây cũng đi thôi", cô Hà (làng hoa Phụng Công) tâm sự.

Người dân cắt tỉa cành, lá để cứu những cây còn hy vọng sống. "Nhà tôi cây chết khoảng 70 %, nếu nước ngập ít ngày còn mong sẽ thiệt hại ít, đây lũ ngập gần 5 ngày thì cây cũng đi thôi", cô Hà (làng hoa Phụng Công) tâm sự.

Ông Đỗ Mạnh Cường phun thuốc, tưới nước hy vọng cây sẽ hồi phục.

Ông Đỗ Mạnh Cường phun thuốc, tưới nước hy vọng cây sẽ hồi phục.

"Những cây lớn phải mất công chăm sóc, khi bị ngập úng sẽ thối rễ, giảm khả năng sinh trưởng nên việc hồi phục có thể kéo dài hàng năm, ông Cường chia sẻ.

"Những cây lớn phải mất công chăm sóc, khi bị ngập úng sẽ thối rễ, giảm khả năng sinh trưởng nên việc hồi phục có thể kéo dài hàng năm, ông Cường chia sẻ.

Vợ chồng ông Phạm Văn Ánh cố gắng dọn dẹp đống hoang tàn sau bão suốt 2 ngày qua.

Vợ chồng ông Phạm Văn Ánh cố gắng dọn dẹp đống hoang tàn sau bão suốt 2 ngày qua.

Nhiều người đau xót khi công sức cả năm nay chỉ còn vườn cây hoang tàn.

Nhiều người đau xót khi công sức cả năm nay chỉ còn vườn cây hoang tàn.

Ảnh so sánh làng hoa Phụng Công vào ngày nước lên cao (ngày 12/9) và hiện tại khi nước rút (ngày 18/9).

Ảnh so sánh làng hoa Phụng Công vào ngày nước lên cao (ngày 12/9) và hiện tại khi nước rút (ngày 18/9).

Trận lũ đã cuốn phăng tất cả, để lại những nỗi đau và khó khăn cho người dân Phụng Công. Họ không chỉ mất đi tài sản mà còn phải đối mặt với nhiều thách thức khi phục hồi lại vườn cây, "Của mất người còn là may mắn lắm rồi, có sức chúng tôi sẽ sớm phủ xanh lại vườn cây như trước đây", một người dân lạc quan chia sẻ.

Trận lũ đã cuốn phăng tất cả, để lại những nỗi đau và khó khăn cho người dân Phụng Công. Họ không chỉ mất đi tài sản mà còn phải đối mặt với nhiều thách thức khi phục hồi lại vườn cây, "Của mất người còn là may mắn lắm rồi, có sức chúng tôi sẽ sớm phủ xanh lại vườn cây như trước đây", một người dân lạc quan chia sẻ.

Viết Hà - Đức Nguyễn

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nuoc-lu-rut-de-lai-canh-dong-hoa-xo-xac-nhieu-nong-dan-trang-tay-post1674507.tpo