Nước mắt người mẹ khi con trai nhận bản án chung thân vì ma túy

Ma lực của ma túy khiến Hóa 'mờ mắt' mà sa vào con đường tội lỗi và phải nhận bản án chung thân. Mẹ già khóc nghẹn khi nghe mức án dành cho con trai của mình.

Ma lực của ma túy khiến con trai sa ngã

Phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự Nguyễn Tiến Hóa, SN 1987, trú tại thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh về tội Mua bán trái phép chất ma túy có rất nhiều người thân và bạn bè tham dự. Bà N.T.M., SN 1961, mẹ của Hóa cũng được người thân dìu đến phiên tòa. Nhìn thấy Hóa, người mẹ rưng rưng nước mắt. Kể từ ngày Hóa bị bắt, bà M. hiếm có cơ hội được gặp con trai.

Tiếng mở khóa còng lốc cốc, khô khốc cũng là lúc phiên tòa bắt đầu. Đứng trước bục khai báo, Nguyễn Tiến Hóa thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Được biết, nam thanh niên này sinh ra ở thị trấn Tây Sơn, huyện miền núi Hương Sơn. Hóa là con thứ 2 trong gia đình có ba anh chị em. Bị cáo từng là niềm hy vọng sẽ thành chỗ dựa vững chắc cho người mẹ sau khi bố qua đời. Vì nhiều lý do nên mãi đến 36 tuổi, nam thanh niên này vẫn chưa lập gia đình. Điều này cũng khiến cho gia đình lo lắng.

Nguyễn Tiến Hóa thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Nguyễn Tiến Hóa thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Để có thêm thu nhập trang trải cho cuộc sống, Hóa thường xuyên qua nước Lào để làm việc. Trong thời gian này, Hóa quen biết với những tên “đầu sỏ” trong đường dây mua bán ma túy. Ma lực của đồng tiền từ ma túy mang lại khiến Hóa mờ mắt, sa vào con đường tội lỗi.

Theo đó, năm 2020, Nguyễn Tiến Hóa làm việc tại Lào thì quen biết 2 người đàn ông tên Tu và Tủa (người Lào, không rõ lai lịch, địa chỉ). Hóa biết Tu có ma túy bán nên trao đổi số điện thoại để liên lạc. Vào ngày 27/6, Tủa gọi cho Hóa nói có người ở Việt Nam muốn mua mặt hàng này. Một lúc sau, người khách đó gọi điện cho Hóa đặt mua 2 bánh heroin, 30 gói ma túy hồng phiến.

Có khách đặt hàng, Hóa gọi điện cho Tu đặt mua 2 bánh heroin với giá 8.000USD và 30 gói hồng phiến giá 80 triệu đồng. Tu hẹn Hóa giao ma túy ở xã Sơn Kim, huyện Hương Sơn. Sau đó, Hóa gọi điện cho người mua thống nhất giá 2 bánh heroin 350 triệu đồng và 30 gói hồng phiến 120 triệu đồng. Tối 30/6, Hóa đi lấy ma túy từ Tu và mang về nhà mình cất giữ.

Đến 5h ngày 1/7, Hóa đưa ma túy bắt xe buýt ra Tp.Vinh giao cho khách. Đến 7h10 cùng ngày, Hóa gặp người đàn ông ở cổng bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An. Cả hai cùng lên xe ô tô đến 1 khách sạn trên địa bàn để giao ma túy. Khi Hóa và người đàn ông đó đang giao dịch ma túy thì bị Công an Nghệ An ập vào bắt quả tang với tổng số lượng ma túy 1.256,7 gam. Lợi dụng sơ hở, người đàn ông đi cùng Hóa chạy ra ngoài hành lang nhảy xuống đường tẩu thoát.

Với số lượng hàng cực lớn, Nguyễn Tiến Hóa bị phía viện KSND đề nghị mức án chung thân về tội Mua bán chất ma túy.

Và nước mắt của người mẹ

Tại phiên tòa, Hóa thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Nam bị cáo xin HĐXX giảm nhẹ tội để có cơ hội làm lại cuộc đời và phụng dưỡng mẹ già.

Giờ nghị án, Nguyễn Tiến Hóa quay người xuống nói chuyện với mẹ, người thân và bạn bè. Nam bị cáo cũng gửi lời xin lỗi đến mẹ và gia đình. Chỉ vì hám lợi mà bị cáo phải trả cái giá quá đắt, khiến mẹ và người thân phải buồn lòng. Cuộc nói chuyện tại chốn pháp đình tuy ngắn ngủi, nhưng ai cũng rưng rưng nước mắt. Mẹ dặn dò Hóa giữ gìn sức khỏe, cải tạo tốt để có cơ hội về làm lại cuộc đời. Người mẹ già không quên dặn Hóa đừng lo cho bà.

HĐXX bước vào tuyên án, Hóa quay người lên đưa tay cho cán bộ dẫn giải mở còng. Bị cáo lấy tay lau vội hai dòng nước mắt. Có lẽ giờ đây, nam thanh niên này mới thấm thía cái giá phải trả cho hành vi phạm tội của mình.

Người mẹ già gắng chạy theo Hóa để dặn dò thêm,....

Người mẹ già gắng chạy theo Hóa để dặn dò thêm,....

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tiến Hóa tù chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Nghe bản án dành cho mình, đôi mắt Hóa đỏ hoe. Bị cáo ngoan ngoãn đưa tay vào còng để theo cán bộ về trại giam. Người mẹ cố gắng chạy theo Hóa, nam bị cáo dặn dò mẹ đừng lo cho mình mà hãy tự chăm sóc bản thân cho thật tốt. Đường về của Hóa trở nên mịt mù hơn bao giờ hết. Cơ hội phụng dưỡng mẹ của Hóa chắc cũng không còn nữa,…

Hà Thị Hằng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nuoc-mat-nguoi-me-khi-con-trai-nhan-ban-an-chung-than-vi-ma-tuy-a637376.html