Ðoàn kết từ san sẻ, giúp đỡ yêu thương

Khi 'Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc' trong khu dân cư chuẩn bị diễn ra ở khắp các phường, xã trong tỉnh thì trong nửa tháng qua, tinh thần ấy đã biểu hiện rất rõ qua những san sẻ, giúp đỡ yêu thương từ việc góp công sức, tiền của dưới nhiều hình thức giúp các tỉnh miền Trung đứng dậy sau bão, lũ.

Ðoàn kết từ san sẻ

 Đội xung kích Công ty Điện lực Bình Thuận phục hồi lưới điện tại xã Đức Thắng, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Ngọc Thiết

Đội xung kích Công ty Điện lực Bình Thuận phục hồi lưới điện tại xã Đức Thắng, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Ngọc Thiết

1. Nói không quá chút nào, khi những ngày qua, người dân trong tỉnh, từ thành thị cho đến nông thôn đều hướng về miền Trung. Không chỉ vì người dân ở tỉnh đều có ít nhiều gốc gác ở các tỉnh đang gánh thiệt hại vì bão lũ ấy mà còn qua tổ chức Mặt trận, Chữ thập đỏ và cả các cá nhân vận động, kêu gọi, tất cả như đã hòa thành một khối thống nhất từ ước muốn cho đến hành động ủng hộ người dân vùng lũ vượt qua khó khăn bất thình lình này. Điều đáng nói, những hình ảnh mà chúng tôi thu nhận được qua các buổi quyên góp ấy rất xúc động, nhất là với những người dân có kinh tế không khấm khá gì cho lắm cũng tự nguyện đóng góp, với hy vọng tích tiểu thành đại. Như tại TP.Phan Thiết, đợt vận động lần 1, từ ngày 20 - 30/10, đã gom được gần 599 triệu đồng cùng rất nhiều các nhu yếu phẩm như 1.535 thùng mì tôm, 1.740 kg gạo, 419 thùng cháo, áo phao, xúc xích, thịt hộp, nước mắm, sữa, bột giặt, nước khoáng, thuốc sát khuẩn và nhiều quần áo cũ. Mặt trận Tổ quốc thành phố Phan Thiết gọi đó là tiền và quà.

Là quà tặng thì chỉ dành cho những người ruột thịt, thân quen, mới quen… hay tóm lại là thân thuộc. Vì vậy, có gì thì giúp nấy, không câu nệ nên quà mới lỉnh kỉnh chừng ấy. Và cũng từ đó, hiểu hơn vì sao có những hình ảnh quyên góp khiến người ta cảm động. Một người phụ nữ với cách ăn mặc biết là lam lũ, khó khăn ở 1 phường vùng biển của thành phố đã sắp xếp những tờ tiền nhàu nát để gửi về miền Trung. Một lớp học ngắn hạn được tập trung về vào thời gian này cũng lập thùng quyên góp giúp nhân dân ngoài ấy. Còn nhiều hình ảnh ấn tượng khác nữa trong thời gian quyên góp này ở các huyện, thị khiến người ta nhớ miết, vì chúng mang nét lấp lánh tự nhiên xuất phát từ tâm yêu thương, đùm bọc nhau vốn đã hình thành sẵn từ trong mỗi người, từ trong cộng đồng người Việt hàng ngàn năm nay, mỗi khi nơi nào đó xảy ra biến cố cần giúp đỡ.

2. Ngày 29/10, khi bão số 9 vừa tan, Đội xung kích Công ty Điện lực Bình Thuận do Đội trưởng Ngô Quang Nghĩa và 32 thành viên bao gồm những công nhân tay nghề cao, có kinh nghiệm trong công tác xử lý khắc phục lưới điện đã lên đường đến Quảng Ngãi, địa phương vừa bị ảnh hưởng nặng. Đoàn đi mang theo xe cẩu, đầy đủ dụng cụ, đồ nghề và cả đồ ăn, thức uống để chủ động mọi hoạt động khắc phục nhanh cho nơi đây. Ngày 30/10, đoàn đến nơi là bắt tay thực hiện ngay, chia 1 đội hỗ trợ tại thành phố Quảng Ngãi và 1 đội hỗ trợ tại địa bàn huyện Mộ Đức với tinh thần xong việc mới về lại.

Đến ngày 4/11, tức 5 ngày sau, Đội xung kích của công ty đã giúp 2 địa bàn trên của tỉnh Quảng Ngãi khắc phục 19 công việc trong lĩnh vực ngành điện, từ xử lý trụ trung thế bị ngã, gãy; căng lại đường dây trung thế bị rớt, đứt dây; phát quang lưới trung thế; kéo dây hạ thế; kiểm tra trạm biến áp, đóng điện trạm biến áp… cho đến sửa chữa điện cho khách hàng. Nói chung, là khối lượng công việc rất nhiều, trải dài lên khoảng 100 km lưới điện, hàng chục trụ điện, trạm biến áp… và rất nhiều công việc không tên khác. Vì vậy, chỉ có sức của những người ở vùng khác đến mới có thể giúp khắc phục được nhanh, còn tại chính địa bàn nơi vừa qua bão lũ là không thể. Đó là lý do mà Tổng Công ty Điện lực miền Nam đã có cách điều quân từ những tỉnh không ảnh hưởng bão đến hỗ trợ khắc phục thiệt hại lưới điện ở các tỉnh bị ảnh hưởng rất thiết thực và khoa học như vậy. Và Công ty Điện lực Bình Thuận đã thực hiện chủ trương ấy tốt không chỉ của hiện tại mà vào năm 2017, cũng đã giúp Khánh Hòa khắc phục lưới điện sau cơn bão số 12…

Những san sẻ, giúp đỡ cụ thể trên thêm lần nữa khẳng định đã trở thành lẽ sống, chất kết dính gắn bó, là bằng chứng sống động nhất hướng đến “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”.

HẢo Chi

Nguồn Bình Thuận: http://baobinhthuan.com.vn/doi-song/%C3%B0oan-ket-tu-san-se-giup-do-yeu-thuong-132811.html