Odisha thua sốc 0-17 và thời cơ lớn của tuyển nữ TP.HCM

Chỉ cần một chiến thắng nhẹ nhàng CLB nữ Odisha (Ấn Độ) vào đêm 9-10, đội tuyển nữ TP.HCM chắc chắn giành một trong hai chiếc vé chính thức vào vòng tứ kết cuộc chơi lớn AFC Women's Champions League.

Loạt trận đầu tiên bảng C giải bóng đá nữ vô địch các CLB châu Á, đại diện đến từ Ấn Độ Odisha đã phải chịu một trận thua cay đắng trên sân Thống Nhất khi bị nhà đương kim vô địch Urawa Red Diamonds (Nhật Bản) ghi 17 bàn thắng vào lưới họ. Trong khi đó, chủ nhà tuyển nữ TP.HCM cũng có chiến thắng 3-1 trước Taichung (Đài Loan) để chiếm ngôi nhì bảng.

Làng bóng Ấn Độ sốc vì trận thua quá nặng

Lần đầu tiên ra mắt giải đấu châu Á, nhà vô địch Odisha đã phải chịu thất bại lớn nhất của bóng đá Ấn Độ tại các giải đấu CLB của AFC. Báo chí Ấn Độ cho biết, người hâm mộ bóng đá tại vùng đất Nam Á đã phải bàng hoàng đêm 6-10, sau khi đội vô địch giải nữ của họ chịu trận thua 0-17 đáng xấu hổ trước đội bóng khổng lồ của Nhật Bản Urawa Red Diamonds.

Ra mắt tại sân khấu lớn nhất của bóng đá CLB châu Á, Odisha không phải là đối thủ của đội bóng Nhật Bản khi Red Diamonds tung ra đến 56 cú sút về phía khung thành, trong đó gồm 29 cú sút trúng đích và 17 pha dứt điểm vào lưới. Suốt cả trận, đội bóng của Ấn Độ chỉ tung ra một cú sút ở thời gian bù giờ. Còn Red Diamonds duy trì tỷ lệ kiểm soát bóng 77%, có đến 615 đường chuyền so với 196 đường chuyền của Odisha.

 Các cô gái Ấn Độ thua sốc nhà vô địch Nhật Bản trên sân Thống Nhất. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Các cô gái Ấn Độ thua sốc nhà vô địch Nhật Bản trên sân Thống Nhất. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Miki Ito là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất khi cô bốn lần sút tung lưới đối phương, trước hàng phòng ngự bất lực của tuyển nữ Odisha. Yuzuho Shiokoshi cũng để lại dấu ấn bằng cú hat trick tại sân Thống Nhất.

Urawa Red Diamonds là đương kim vô địch và cũng là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch giải đấu này. Ngay cả nhà vô địch Ấn Độ 3 lần, Gokulam Kerala Women cũng phải chịu thất bại trước Red Diamonds ở mùa giải trước với tỷ số 7-0. Nhưng cú ngã ngựa nặng nề mới nhất của Odisha là trận thua lớn nhất của bất kỳ đội tuyển Ấn Độ nào (cả nam và nữ) trong tất cả các giải đấu AFC.

Một phần nguyên nhân là Odisha đã mất một vài cầu thủ chủ chốt, sau khi thầy trò Crispin Chettri giành quyền tham dự giải đấu nhờ hai chiến thắng trước Lion City Sailors của Singapore và Etihad Club của UAE ở vòng loại. Theo đó, tiền vệ Grace Hauhnar bị treo giò sau khi nhận thẻ đỏ trong trận đấu với Etihad, trong khi tuyển thủ Ấn Độ Pyari Xaxa phải vắng mặt vì gặp tai nạn xe đạp trước khi lên đường sang Việt Nam.

 Hình ảnh đáng yêu của các cổ động viên tuyển nữ TP.HCM cổ vũ cho ba ngoại binh đến từ Mỹ. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Hình ảnh đáng yêu của các cổ động viên tuyển nữ TP.HCM cổ vũ cho ba ngoại binh đến từ Mỹ. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Odisha hy vọng sẽ lấy lại tinh thần sau cú thua sốc khi họ đối đầu với tuyển nữ TP.HCM vào đêm 9-10, và ba ngày sau chạm trán Taichung Blue Whale, nhưng cơ hội đi tiếp cho đội bóng của Ấn Độ gần như không còn.

Tuyển nữ TP.HCM dễ thở

Loạt trận đầu tiên bảng C đã lột tả gần như đầy đủ trình độ của bốn đội bóng. Trong số này, nhà vô địch Nhật Bản hai lần liên tiếp Urawa Red Diamonds là mạnh nhất, với "cơn mưa gôn tầm tã" 17-0 vào lưới Odisha, sau đó tuyển nữ TP.HCM cũng đã lên nhì bảng khi đánh bại Taichung 3-1.

Nữ tiền đạo Huỳnh Như trở về từ CLB Lank (Bồ Đào Nha) khoác áo đội bóng cũ tuyển nữ TP.HCM đã lập một cú đúp, sau khi Tuyết Ngân đá bồi mở điểm nhờ cú dứt điểm của ngoại binh Mỹ Meghan Root.

 Nữ tuyển thủ Huỳnh Như lập cú đúp vào lưới Taichung để giúp chủ nhà rộng cửa vào tứ kết giải châu Á. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Nữ tuyển thủ Huỳnh Như lập cú đúp vào lưới Taichung để giúp chủ nhà rộng cửa vào tứ kết giải châu Á. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Theo điều lệ giải, hai đội nhất, nhì của ba bảng đấu sẽ giành sáu chiếc vé chính thức vào vòng tứ kết, cùng hai đội hạng ba có thành tích tốt nhất đoạt vé vớt. Như vậy, cửa vào tứ kết cho tuyển nữ TP.HCM đang rất rộng mở, khi lượt trận thứ hai vào đêm 9-10 chỉ cần thắng Odisha bất kể tỷ số. Trận còn lại, Taichung sẽ không thể gây chút bất ngờ nào, bởi Reds Diamond có sức mạnh vượt trội. Và loạt trận cuối ngày 12-10, tuyển nữ TP.HCM và nhà vô địch Nhật Bản đụng độ nhau chỉ còn mang tính thủ tục.

HLV Nguyễn Hồng Phẩm bật mí điều khiến ông hài lòng nhất ở tuyển nữ TP.HCM không chỉ là tinh thần chiến đấu cao của tất cả cầu thủ mà CLB còn sở hữu những cá nhân có khả năng chơi tốt nhiều vị trí.

Bên cạnh đó, ba ngoại binh Mỹ trải đều trên ba tuyến sau hơn một tháng rèn luyện với các đồng nghiệp mới đã thích nghi nhanh chóng. Ông Phẩm hứa hẹn ở mỗi trận là một thử thách, tuyển nữ TP.HCM nỗ lực vượt qua với quyết tâm giành vé vào tứ kết giải nữ châu Á.

NGỌC ANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/odisha-thua-soc-0-17-va-thoi-co-lon-cua-tuyen-nu-tphcm-post813736.html