'Ơi cuộc sống mến thương'

Những năm 1979-1980, hoạt động âm nhạc ở thành phố Hồ Chí Minh có một luồng sinh khí mới với việc ra đời các 'nhóm ca khúc chính trị', sáng tác và trình diễn những ca khúc cổ vũ lối sống mới, các phong trào thanh niên...

Đúng lúc đó, ca khúc “Ơi cuộc sống mến thương” của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện ra đời, được giới trẻ thành phố Hồ Chí Minh và cả nước đón nhận, yêu thích: “Có chú chim non nho nhỏ/ Cất tiếng líu lo như muốn ngỏ/ Buổi sáng quanh ta như xao động/ Như bầu trời xanh ươm ước mơ”.

Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện.

Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện.

Những năm 1979-1980, hoạt động âm nhạc ở thành phố Hồ Chí Minh có một luồng sinh khí mới với việc ra đời các "nhóm ca khúc chính trị”, sáng tác và trình diễn những ca khúc cổ vũ lối sống mới, các phong trào thanh niên... Đúng lúc đó, ca khúc “Ơi cuộc sống mến thương” của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện ra đời, được giới trẻ thành phố Hồ Chí Minh và cả nước đón nhận, yêu thích: “Có chú chim non nho nhỏ/ Cất tiếng líu lo như muốn ngỏ/ Buổi sáng quanh ta như xao động/ Như bầu trời xanh ươm ước mơ”.

Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện tâm sự: Năm 1979, thời điểm đất nước mới thống nhất, chiến tranh để lại muôn vàn khó khăn về kinh tế - xã hội. Năm ấy ông đang là sinh viên năm thứ nhất Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh và tham gia Nhóm sáng tác trẻ của Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh. Trong giờ giải lao một buổi học chính trị, ông mơ màng nhìn ra cửa sổ. Quang cảnh bầu trời rất xanh, nắng vàng và đâu đó trên tán cây xanh, văng vẳng có tiếng chim non ríu rít. Ông liên tưởng đến cuộc sống sinh viên sôi nổi. Hình ảnh những chàng trai, cô gái thanh niên xung phong tươi vui, trẻ trung trong những tấm áo bạc màu vì nắng gió nông trường hiển hiện trong tâm trí ông... Nguyễn Ngọc Thiện đã cảm hứng, sáng tác ca khúc đầu tay “Ơi cuộc sống mến thương” với giai điệu tươi vui, đầy lạc quan, tin yêu vào tương lai cuộc sống: “Cuộc sống hôm nay tuy vất vả/ Nhưng cuộc đời ơi ta mến thương/ Ta đã nghe trong tiếng cười/ Đường tương lai đang rực rỡ/ Ta đã nghe trong tim mình/ Lời yêu thương của con người”. Sau đó, ca khúc “Ơi cuộc sống mến thương” đã trở thành chủ đề chính Liên hoan ca khúc Chính trị của Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 1980.

Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện sinh 1951 tại Sài Gòn, tốt nghiệp Đại học Y Dược và Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh. Ông xuất thân là bác sĩ, từng là Chủ nhiệm khoa tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương, thành phố Hồ Chí Minh. Ông từng là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc thành phố Hồ Chí Minh. Ông được biết đến với nhiều ca khúc nổi tiếng, như “Người mẹ”, “Ngọn lửa trái tim”, “Như khúc tình ca”, “Mùa xuân ơi”, “Này người yêu nhỏ xinh”, “Cô bé dỗi hờn”, “Cơn mưa lao xao”. Ông hiện sống tại thành phố Hồ Chí Minh.

Với sự đóng góp tích cực cho cả hai lĩnh vực y học và âm nhạc, Nguyễn Ngọc Thiện đã được tôn vinh là “Thầy thuốc Ưu tú” (năm 2004), được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học - Nghệ thuật (năm 2012).

Hà Phong

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/oi-cuoc-song-men-thuong-680078.html