Ông Donald Trump: 'Việc làm tổng thống và tái tranh cử nguy hiểm hơn cả đua xe hay cưỡi bò'

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng việc làm tổng thống Mỹ và tái tranh cử là nguy hiểm hơn cả đua xe hay cưỡi bò, trong bối cảnh ông đối mặt với nhiều vụ ám sát.

Ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump gặp gỡ cử tri ở Michigan hôm 17/9.

Ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump gặp gỡ cử tri ở Michigan hôm 17/9.

Theo The Washington Times, sau vụ ám sát hụt lần thứ hai, ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump đã trở lại chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ với một buổi gặp gỡ cử tri ở Michigan hôm 17/9.

Tại sự kiện này, ông đã chia sẻ với những người ủng hộ rằng việc là một cựu tổng thống tranh cử lại còn nguy hiểm hơn cả đua xe và cưỡi bò.

Ông Trump nói: "Chỉ những tổng thống có tầm ảnh hưởng mới bị ám sát".

Tuyên bố này nhận được sự hưởng ứng từ đám đông tham dự sự kiện tại Flint, nơi ông trả lời câu hỏi từ cựu Thư ký Báo chí của mình, Thống đốc Arkansas Sarah Huckabee Sanders.

Ông Trump cho rằng, việc tranh cử đang ngày càng trở nên nguy hiểm. "Họ nghĩ đua xe là nguy hiểm – không đâu. Họ nghĩ cưỡi bò là đáng sợ – cũng không. Đây mới là công việc nguy hiểm thực sự," ông phát biểu trong tiếng vỗ tay từ khán giả.

Cuộc đua tại Michigan đang trở nên căng thẳng khi các cuộc khảo sát cho thấy bà Kamala Harris và ông Donald Trump đang ở thế ngang ngửa tại bang này cũng như các bang chiến địa khác.

Ông Trump từng gây bất ngờ khi thắng tại Michigan trong cuộc bầu cử năm 2016, trở thành tổng thống Đảng Cộng hòa đầu tiên làm được điều này kể từ ông Ronald Reagan. Tuy nhiên, ông Joe Biden đã lấy lại bang này cho Đảng Dân chủ vào năm 2020.

Trước đó, ông Trump thoát chết sau vụ ám sát lần thứ hai vào tuần trước khi Ryan Routh, một người đàn ông có tiền sử chính trị và hình sự phức tạp, tấn công ông tại sân golf ở Florida.

Vụ ám sát hụt lần thứ hai của ông Trump cũng gây chấn động khi Ryan Routh đã ẩn nấp suốt 12 giờ gần sân golf nơi ông Trump chơi tại West Palm Beach. May mắn là đội mật vụ đã phát hiện kịp thời và bắt giữ Routh. Ryan Routh đang đối mặt với các tội danh liên quan đến vũ khí và có thể bị buộc tội ám sát cựu tổng thống.

Dù cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục, các động cơ của Routh cho thấy một sự thay đổi chính trị rõ rệt khi từ người ủng hộ Trump năm 2016, anh ta đã quay sang chỉ trích và kêu gọi ám sát cựu tổng thống.

Ông Trump đã tận dụng vụ việc này để nhấn mạnh sự cần thiết của việc bảo vệ an ninh trong chiến dịch tranh cử.

Lần đầu bị ám sát vào ngày 13/7, ông Trump đã suýt bị bắn tại Pennsylvania khi một viên đạn sượt qua tai ông. Dù vậy, ông Trump không tỏ ra sợ hãi mà thay vào đó lại hô to: "Chiến đấu! Chiến đấu! Chiến đấu!". Câu này đã trở thành khẩu hiệu của ông trong chiến dịch tranh cử đầy sóng gió.

Việt Vũ

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/ong-donald-trump-viec-lam-tong-thong-va-tai-tranh-cu-nguy-hiem-hon-ca-dua-xe-hay-cuoi-bo-post525959.html