Ông già Noel cắt tóc cho người vô gia cư ở TP.HCM

Nguyễn Văn Pháp, chàng trai 24 tuổi đạp xe rong ruổi các con đường của TP.HCM trong đêm Giáng sinh, cắt tóc miễn phí cho những người vô gia cư.

Tôi là Nguyễn Văn Pháp, 24 tuổi, quản lý một chuỗi cửa hàng cắt tóc ở TP.HCM. Tôi yêu thích công việc từ thiện nên đã chọn cách của riêng mình, cắt tóc cho người vô gia cư vào buổi đêm.

Tôi là Nguyễn Văn Pháp, 24 tuổi, quản lý một chuỗi cửa hàng cắt tóc ở TP.HCM. Tôi yêu thích công việc từ thiện nên đã chọn cách của riêng mình, cắt tóc cho người vô gia cư vào buổi đêm.

Vào nghề cắt tóc được gần 10 năm, đây là đam mê lớn nhất của tôi. Mỗi tuần 3 buổi, tôi dành chút thời gian rảnh rỗi sau 20h để đi cắt tóc cho người vô gia cư ngoài phố. Thói quen này tôi duy trì được 7 tháng vừa qua.

Vào nghề cắt tóc được gần 10 năm, đây là đam mê lớn nhất của tôi. Mỗi tuần 3 buổi, tôi dành chút thời gian rảnh rỗi sau 20h để đi cắt tóc cho người vô gia cư ngoài phố. Thói quen này tôi duy trì được 7 tháng vừa qua.

Giáng sinh nên khách đông hơn ngày thường, đến 21h, công việc tại cửa hàng mới kết thúc. Tôi chuẩn bị bộ dụng cụ gồm kéo, tông đơ, lược, khăn choàng, gương... Hộp đồ này như một salon thu nhỏ của tôi vậy.

Giáng sinh nên khách đông hơn ngày thường, đến 21h, công việc tại cửa hàng mới kết thúc. Tôi chuẩn bị bộ dụng cụ gồm kéo, tông đơ, lược, khăn choàng, gương... Hộp đồ này như một salon thu nhỏ của tôi vậy.

Muốn có thêm không khí nên tôi đã mặc một bộ đồ ông già Noel trong buổi tối nay. Mỗi ngày lễ trong năm tôi lại chọn trang phục vui nhộn khác nhau để mọi người thấy dễ gần hơn.

Muốn có thêm không khí nên tôi đã mặc một bộ đồ ông già Noel trong buổi tối nay. Mỗi ngày lễ trong năm tôi lại chọn trang phục vui nhộn khác nhau để mọi người thấy dễ gần hơn.

Tôi chọn phương tiện di chuyển là xe đạp. Đây là chiếc xe đạp cổ mà bạn tặng. Hồi mới học cấp 3, tôi đã từng mong muốn có một chiếc xe đạp để đi học nhưng không được, giờ đây tôi vẫn muốn thử cảm giác đạp xe rong ruổi các con phố.

Tôi chọn phương tiện di chuyển là xe đạp. Đây là chiếc xe đạp cổ mà bạn tặng. Hồi mới học cấp 3, tôi đã từng mong muốn có một chiếc xe đạp để đi học nhưng không được, giờ đây tôi vẫn muốn thử cảm giác đạp xe rong ruổi các con phố.

Đường hôm nay khá đông do là ngày lễ. Một vài đứa trẻ trên đường thích thú nhìn tôi vẫy tay chào và gọi với "ông già Noel đạp xe".

Đường hôm nay khá đông do là ngày lễ. Một vài đứa trẻ trên đường thích thú nhìn tôi vẫy tay chào và gọi với "ông già Noel đạp xe".

Khi đi trên đường Hoàng Văn Thụ (quận Phú Nhuận), tôi thấy chú Dũng đang ăn vội suất cơm. Tôi đến ngỏ lời để cắt tóc cho chú. Nhanh chóng, chú đồng ý và đây là "khách hàng" đầu tiên của tôi trong đêm Giáng sinh.

Khi đi trên đường Hoàng Văn Thụ (quận Phú Nhuận), tôi thấy chú Dũng đang ăn vội suất cơm. Tôi đến ngỏ lời để cắt tóc cho chú. Nhanh chóng, chú đồng ý và đây là "khách hàng" đầu tiên của tôi trong đêm Giáng sinh.

Trò chuyện với chú, tôi biết chú quê ở Hải Phòng, vào TP.HCM hơn 3 năm nay. Mái tóc đã dài vì gần 2 tháng chú không cắt. Người đàn ông 62 tuổi còn hẹn tôi mỗi tháng qua cắt một lần, chú sẽ ngồi chỗ cũ. Tôi rất vui vì lời đề nghị đó và nhận lời.

Trò chuyện với chú, tôi biết chú quê ở Hải Phòng, vào TP.HCM hơn 3 năm nay. Mái tóc đã dài vì gần 2 tháng chú không cắt. Người đàn ông 62 tuổi còn hẹn tôi mỗi tháng qua cắt một lần, chú sẽ ngồi chỗ cũ. Tôi rất vui vì lời đề nghị đó và nhận lời.

Tôi lại tiếp tục buổi tối làm việc đặc biệt của mình. Đang đi thì thấy đạp nặng do lốp xe bị xuống hơi. Chiếc xe cũ này khá nhiều trục trặc, lúc thì xịt lốp, lúc hỏng phanh. Có những buổi đêm xe hỏng, tôi phải gọi cậu em ra đẩy về vì không tìm được tiệm sửa.

Tôi lại tiếp tục buổi tối làm việc đặc biệt của mình. Đang đi thì thấy đạp nặng do lốp xe bị xuống hơi. Chiếc xe cũ này khá nhiều trục trặc, lúc thì xịt lốp, lúc hỏng phanh. Có những buổi đêm xe hỏng, tôi phải gọi cậu em ra đẩy về vì không tìm được tiệm sửa.

22h, tôi bắt gặp một người đàn ông trên đường Phan Đăng Lưu. Tôi vào trò chuyện với chú một lúc rồi mới đề nghị cắt tóc miễn phí. Nhiều người thường ngại việc cắt tóc nên tôi luôn chủ động nói chuyện với họ trước để họ thoải mái.

22h, tôi bắt gặp một người đàn ông trên đường Phan Đăng Lưu. Tôi vào trò chuyện với chú một lúc rồi mới đề nghị cắt tóc miễn phí. Nhiều người thường ngại việc cắt tóc nên tôi luôn chủ động nói chuyện với họ trước để họ thoải mái.

Sau khi cắt tóc mà không được gội đầu sẽ rất ngứa nên tôi thường cắt khá nhanh, chỉ 10-15 phút. Tiêu chí của tôi là kiểu tóc đơn giản và gọn gàng.

Sau khi cắt tóc mà không được gội đầu sẽ rất ngứa nên tôi thường cắt khá nhanh, chỉ 10-15 phút. Tiêu chí của tôi là kiểu tóc đơn giản và gọn gàng.

Trước đây, tôi tham gia một vài tổ chức thiện nguyện, đi phát quà cho người vô gia cư mỗi tối. Tôi có để ý thấy rất nhiều người tóc dài, từ đó tôi nảy lên suy nghĩ sẽ dùng đam mê, công việc của mình làm từ thiện. Hơn nữa, ai mà chẳng muốn tóc gọn gàng.

Trước đây, tôi tham gia một vài tổ chức thiện nguyện, đi phát quà cho người vô gia cư mỗi tối. Tôi có để ý thấy rất nhiều người tóc dài, từ đó tôi nảy lên suy nghĩ sẽ dùng đam mê, công việc của mình làm từ thiện. Hơn nữa, ai mà chẳng muốn tóc gọn gàng.

Mỗi buổi tối đi cắt tóc tôi đạp xe khoảng 20 km quanh các quận Tân Bình, Phú Nhuận, Bình Thạnh. Tôi cũng nghĩ đến chuyện sẽ sắm một chiếc xe máy để đi mỗi buổi tối như vậy.

Mỗi buổi tối đi cắt tóc tôi đạp xe khoảng 20 km quanh các quận Tân Bình, Phú Nhuận, Bình Thạnh. Tôi cũng nghĩ đến chuyện sẽ sắm một chiếc xe máy để đi mỗi buổi tối như vậy.

Đêm Giáng sinh của tôi kết thúc lúc 0h, tôi đạp xe trở về tiệm tóc. Sắp đến Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2021, có lẽ tôi sẽ chăm chỉ đi làm mỗi tối hơn để mọi người có mái tóc đẹp đón Tết.

Đêm Giáng sinh của tôi kết thúc lúc 0h, tôi đạp xe trở về tiệm tóc. Sắp đến Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2021, có lẽ tôi sẽ chăm chỉ đi làm mỗi tối hơn để mọi người có mái tóc đẹp đón Tết.

Duy Hiệu

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ong-gia-noel-cat-toc-cho-nguoi-vo-gia-cu-o-tphcm-post1166664.html