'Ông già Noel' của người vô gia cư ở Mexico City

Với người nghèo và vô gia cư ở thủ đô Mexico City của Mexico, Giáng Sinh năm nay đã trở nên ấm áp hơn nhiều, bởi họ được nhận quà và lời chúc đến từ 'ông già Noel'.

"Ông già Noel" Federico Vieira Jasso. Ảnh: Reuters

"Ông già Noel" Federico Vieira Jasso. Ảnh: Reuters

Theo đó, "ông già Noel" của người nghèo và vô gia cư ở Mexico là Federico Vieira Jasso, 69 tuổi. Đây là năm thứ 9 ông thực hiện việc tặng quà và gửi lời chúc đến những mảnh đời nghèo khó ở thủ đô. Hầu hết các món quà đều là đồ quyên tặng của bạn bè ông Jasso.

"Ông già Noel" Federico Viera Jasso tâm sự ông có thể bắt đầu Năm Mới mà không có đồng nào, nhưng vẫn rất hạnh phúc bởi mình có trái tim nhân hậu. Ông luôn tâm niệm cho đi là nhận lại. Và bởi "ông già Noel" luôn có tình yêu, tự do, yên bình, và ông muốn đưa điều đó tới những mảnh đời bất hạnh.

Những người vô gia cư ở Mexico City đều cảm thấy rất hạnh phúc khi được quan tâm và sẻ chia bởi Jasso. Socorro Zarazua, một người dân Mexico City cho biết món quà từ "ông già Noel" Jasso sẽ luôn là món quà đẹp dù ở bất kì thời điểm nào trong năm bởi việc những người như ông Jasso ra đường, thể hiện tình yêu với người vô gia cư, khiến Zarazua cảm thấy thật sự hạnh phúc.

Ông Jasso cho biết sẽ phân phát 1.300 món quà bằng xe đạp, mà ông gọi đùa là "tuần lộc của ông già Noel"./.

Tiến Thành/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/ong-gia-noel-cu-a-nguo-i-vo-gia-cu-o-mexico-city/272983.html