Petr Rikunov thắng chặng đầy thuyết phục
Một lần nữa Petr Rikunov thể hiện sức mạnh toàn diện, một mình thoát đi khi còn cách đích 6km và chiến thắng tại đích đến TP. Bảo Lộc (Lâm Đồng), bảo vệ thành công hai chiếc áo vàng và áo xanh.
Dù đường đua chỉ dài 97,5km nhưng tốc độ đạt khá cao, có những lúc đổ dốc hơn 80km/h. Ngay từ khi xuất phát, một nhóm hơn 10 tay đua liên tục tấn công thoát đi gồm có Phạm Lê Xuân Lộc, Đặng Hoàng Linh, Nguyễn Trần Công Tính, Lê Công Kha, Nguyễn Văn Dương, Tăng Quý Trọng, Nguyễn Trúc Xinh, Nguyễn Dương Hồ Vũ, Nguyễn Văn Lâm, Trần Khánh Duy, Lê Ngô Gia Thịnh…
Tại sprint 1 ngã ba Tà In, tay đua Phạm Lê Xuân Lộc cán mức đầu tiên. Vào đến dốc Lan Hanh, tốp đông phía sau bắt lại và một lần nữa 4 tay đua Petr Rikunov, Ivamov Timofei, Igor Frolov và Loic Desriac nhấn bàn đạp vượt qua đèo Phú Hiệp, có lúc bỏ tốp đông còn lại gần 3 phút. Tại sprint 2 Di Linh, áo vàng Petr Rikunov cán mức trước Loic Desriac.
4 tay đua tốp đầu liên tục đẩy tốc độ lên rất cao, càng lúc càng bỏ xa tốp 2 đến gần 5 phút. Khi còn cách đích 6km, áo vàng Petr Rikunov nhấn bàn đạp thoát đi một mình và chiến thắng tại đích đến TP. Bảo Lộc với thành tích 2:02:31”. 3 tay đua về sau 15 giây và tốp sau về cách gần 5 phút.
Với chiến thắng này, Petr Rikunov bảo vệ thành công áo vàng và áo xanh khi khoảng cách của người thứ hai - áo vàng Ivamov Timofei (VIN) hơn 55 giây và Martin Laas (CVL) kém 37 điểm.
Áo cam và áo trắng vẫn là Nguyễn Tấn Hoài (TLT) và Phạm Lê Xuân Lộc (QK7). Đồng đội sau 19 chặng không thay đổi.
Ngày mai, các tay đua tiếp tục thi đấu chặng 20 từ TP. Bảo Lộc về TP. Thủ Dầu Một (Bình Dương) lộ trình dài 155km với 2 sprint dọc đường. Sẽ khó có sự thay đổi các danh hiệu trên bảng tổng sắp.