Phạm Hương chứng minh con giống mẹ ở 2 điểm trên khuôn mặt
Cả hai anh em Maximus và Apollo có nhiều nét giống nhau khi được Phạm Hương khoe lần lượt ảnh lúc mới chào đời.
Sau khi sinh bé thứ 2 là Apollo, Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2015 dần thoải mái hơn trong việc khoe con trên mạng xã hội. Cô liên tục đăng ảnh về 2 cậu quý tử đáng yêu, bày tỏ niềm hạnh phúc khi lần thứ 2 được làm mẹ.
Mới đây, Phạm Hương đã chia sẻ những khoảnh khắc chưa từng công bố của bé Maximus lúc mới sinh với những đường nét, biểu cảm đáng yêu. Thời điểm sinh quý tử đầu lòng vào tháng 12/2018, nàng Hậu giấu nhẹm thông tin với truyền thông, không tiết lộ bất kỳ điều gì về cuộc sống riêng tư dù có không ít lời đồn cô sang Mỹ sinh con. Vào ngày sinh nhật tròn 1 tuổi của bé Maximus, Phạm Hương mới chính thức xác nhận đã lên chức mẹ.
Thời điểm đó, Phạm Hương cho biết ý nghĩa tên con trai là “chiến binh”, mong muốn bé Maximus sau này sẽ lớn lên với ý chí mạnh mẽ và kiên cường. Trong suốt 6 tháng đầu đời của bé, Phạm Hương nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn, chỉ bắt đầu tập ăn dặm kiểu Nhật khi con bắt đầu qua tháng thứ 7.
Khi bé Maximus được 1 tuổi, nàng hậu cũng cho bé làm quen với sữa tươi. Đến nay, cậu nhóc này đã gần 3 tuổi, trông nhanh lẹ, hoạt bát và rất thông minh. Thậm chí, Phạm Hương cho biết các chỉ số phát triển của con trai tốt hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng độ tuổi ở Mỹ. Ngoài ra, cô còn đầu tư không ít đồ hàng hiệu cho quý tử đầu lòng, dạy bé cả 2 ngôn ngữ Anh và Việt với mong muốn con phát triển toàn diện, có môi trường học tốt và không quên tiếng mẹ đẻ.
Hiện tại, cậu bé quay trở lại trường học mẫu giáo ở gần nhà sau quãng thời gian nghỉ dịch. Phạm Hương kể cô rèn luyện cho con nhiều nếp sinh hoạt tốt từ nhỏ giúp hình thành thói quen của con sau này. Khi mới 2 tuổi, cậu bé thường đi ngủ từ 21h, dậy lúc 6h30 sáng hôm sau để đi học. "Tôi cho con ngủ riêng từ lúc 6 tháng tuổi nên cháu rất ngoan. Buổi tối, con có thể ngủ sâu, thẳng giấc. Sáng dậy, Max vui vẻ, tỉnh táo đến trường. Nhờ vậy, giờ tôi nhàn hơn trong việc chăm con", hoa hậu nói.
Phạm Hương tiết lộ, Max rất thích đọc sách nên cô cố gắng truyền tải tới con nhiều bài học ý nghĩa qua những cuốn sách bé thích. Ngoài việc cho con tham gia các hoạt động thể chất, cô còn khuyến khích con tập tô màu, vẽ tranh để phát triển trí não. Tuy còn là những nét vẽ ngô nghê, hồn nhiên nhưng Phạm Hương hạnh phúc khi nhìn thấy Max vẽ tặng mình. "Dù ánh hào quang bên ngoài có lấp lánh đến đâu, tôi nguyện từ bỏ để đổi lấy niềm hạnh phúc bình dị bên cạnh con", Phạm Hương bộc bạch.