Phạm Như Hoàng Giang và quan niệm hạnh phúc

Phạm Như Hoàng Giang là một chàng trai trẻ sinh sống và làm việc tại Hà Nội với những đam mê, khát vọng sống được là chính mình. Từng là sinh viên du học tại Đức, anh chợt nhận ra bản thân không thuộc về trời u tráng lệ, hiện đại với nhịp sống nhanh. Chính vì vậy, anh từ bỏ công việc là một chàng kỹ sư ô tô tại nước Đức, Hoàng Giang trở về Việt Nam với mong muốn được cống hiến, được sống hạnh phúc theo cách riêng của mình.

Với đam mê khám phá và tìm hiểu các vùng đất mới, anh có duyên biết đến Bhutan với tên gọi “đất nước hạnh phúc nhất thế giới”. Sau khoảng thời gian tìm hiểu, Hoàng Giang bị vẻ đẹp nguyên sơ của tự nhiên Bhutan thu hút đến mê hoặc. Từ tìm hiểu thực tế tới đam mê học hỏi, anh trở thành người am hiểu văn hóa và truyền thống Bhutan. Chính vì thế, Phạm Như Hoàng Giang được bạn bè và người yêu thích đất nước này gọi là Hoàng Giang Bhutan.

Chân dung chàng trai trẻ - Phạm Như Hoàng Giang

Phạm Như Hoàng Giang sinh năm 1994 tại quê hương Thái Bình, hiện tại anh đang sống với bố mẹ và em gái tại Hà Nội. Là con trai cả trong gia đình có bố mẹ đã từng học tập và làm việc tại nước ngoài, nên ngay từ khi còn bé, Hoàng Giang đã được định hướng xuất ngoại để tìm kiếm một môi trường mới để phát triển.

Trước khi đặt chân sang Đức, Hoàng Giang là sinh viên K57 Khoa Kỹ thuật Hàng không của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, để theo đuổi ước mơ du học của mình, anh quyết định bỏ dở việc học tại Việt Nam từ năm 2.

Cúp lưu niệm thủ khoa trường Đại học Leipzig

Tại Đức, Hoàng Giang xuất sắc khi tốt nghiệp với vị trí thủ khoa đầu ra khối kỹ thuật của dự bị Đại học Leipzig và trở thành sinh viên của trường Đại học Osnabrueck. Khoảng thời gian 7 năm sinh sống, học tập và làm việc tại Đức, chàng trai trẻ Hoàng Giang đã có cơ hội ghé thăm các nước Châu Âu như Bỉ, Hà Lan, Séc và Hungary. Việc khám phá, trải nghiệm và học hỏi những điều mới luôn là điều kích thích chàng trai này.

Quan điểm về hạnh phúc

Phạm Như Hoàng Giang chia sẻ, với anh hạnh phúc là được sống là chính mình, được làm những công việc mà mình yêu thích, hạnh phúc gắn liền với những niềm vui trong cuộc sống, những điều tích cực mà anh có thể sẻ chia với người thân và bạn bè. Anh mong muốn mang tới nhiều hơn những giá trị tốt đẹp, những điều tích cực cho mọi người xung quanh. Hạnh phúc phải xuất phát từ tâm, từ trong suy nghĩ và đó là những gì chàng trai trẻ này đang tìm kiếm.

Từ bỏ công việc nhiều người mơ ước và quyết định trở về Việt Nam có thể coi là một quyết định táo bạo nhưng cũng là một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời của Hoàng Giang. Anh tình cờ biết đến trà đạo, và đây như một cách giúp Hoàng Giang sống chậm lại, học cách quan sát và lắng nghe nhiều hơn. Trà đạo như một người bạn lắng nghe mọi cảm xúc và suy nghĩ của anh, yên bình và tĩnh lặng. Cảm nhận được những gì sâu thẳm nhất từ bên trong, anh biết mình là ai và ở đâu, từ đó sẵn sàng đón nhận những gì sẽ xảy đến trong cuộc sống với tâm thế bình tĩnh và tự tin.

Hoàng Giang tìm đến trà đạo như cách tìm về với sự bình yên

Phạm Như Hoàng Giang mong muốn trở về Việt Nam để được sống là chính mình, kiếm tìm hạnh phúc và khát vọng được cống hiến, mang tới những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/pham-nhu-hoang-giang-va-quan-niem-hanh-phuc-a588280.html