Phan Hết Gas Hết Số và những cái tên độc nhất ở Việt Nam
Phan Hết Gas Hết Số, Phạm Thị Bướm Dài, Mai Com Piu Tơ... là một trong những cái tết độc đáo, không bao giờ sợ đụng hàng với bất kỳ ai.
Mới đây trên mạng xã hội, hình ảnh danh sách bảng tên tại một bệnh viện ở An Giang có tên một bé 8 tháng tuổi là Phan Hết Gas Hết Số, khiến ai cũng thắc mắc.
Nhiều người cho rằng người cha là một thanh niêm đam mê tốc độ nên mới đặt tên cho con như vậy, một số người khác cho rằng có sự can thiệp của kỹ thuật chỉnh sửa hình ảnh chứ không ai đặt tên con như vậy.
Với trường hợp trên, xuất hiện 2 luồng ý kiến từ dân mạng, thứ nhất là trong lúc ghi hồ sơ khám bệnh, lễ tân đánh nhầm tên cho cậu bé. Thứ hai, đây chính là cái tên được cha mẹ em đẻ em bé đặt cho. Nếu đây là tên thật của đứa trẻ thì đó là một cái tên thú vị, nhưng nếu sau này bé đi học rất có thể sẽ gặp nhiều rắc rối.
Ngoài cái tên đặc biệt có pha chút "đam mê" của người cha đó, Việt Nam còn có những cái tên vô cùng độc đáo, khi nhìn vào chỉ biết bật cười.