Pháo thủ đánh dấu ngày trở lại hoành tráng

Arsenal đã có màn trở lại với Champions League sau 6 năm vắng bóng đầy phong cách khi đánh bại PSV Eindhoven với tỷ số 4-0 tại Emirates. Trong khi một Sevilla sa sút không thể giành được nhiều hơn trận hòa 1-1 trước Lens trong trận mở màn bảng B vào thứ Tư.

Pháo thủ dường như không có chút bỡ ngỡ nào sau nhiều năm xa cách đấu trường số 1 châu Âu, thậm chí họ còn quyết tâm bù đắp cho khoảng thời gian đã mất đó. Đoàn quân của HLV Mikel Arteta vượt lên dẫn trước 3-0 ở phút thứ 38, và nếu thủ môn Walter Benitez không xuất sắc thực hiện một số pha cứu thì PSV đã nhận một tỷ số thậm chí còn lớn hơn.

Bukayo Saka đã mở tỷ số ở phút thứ 8 với một pha sút bồi trong tư thế trống trải, sau khi thủ thành Benitez cản phá không dứt khoát cú sút chìm của Martin Odegaard. Chính Saka sau đó đã kiến tạo cho Leandro Trossard tung cú sút chìm hiểm hóc từ rìa vòng cấm gia tăng cách biệt ở phút 20. Sau đó là 2 tình huống mà Trossard liên tục kiến tạo cho Gabriel Jesus, nhưng phải đến tình huống thứ 2 ở phút 38 thì quả bóng mới chịu đi vào lưới. Jesus có trận đá chính đầu tiên trong mùa giải sau khi bình phục chấn thương đầu gối.

Martin Odegaard ghi thêm bàn thứ 4 bằng một cú sút xa ở phút 70. Tiền vệ này sau trận đã chia sẻ: “Tôi nghĩ bạn đã nhìn thấy động lực, năng lượng ngay từ đầu. Được trở lại giải đấu này là điều rất quan trọng đối với chúng tôi với tư cách là một CLB và tôi nghĩ bạn đã thấy điều đó trên sân ngày hôm nay. Chúng tôi thật sự tận hưởng nó”.

Arsenal tham dự Champions League trong 19 năm liên tiếp dưới thời cựu HLV Arsene Wenger, nhưng đã không thi đấu ở giải đấu này kể từ mùa giải 2016-17. HLV Arteta, người đã giúp Arsenal về nhì Premier League mùa qua, và tiếp tục thắng hoa trong cuộc đua vô địch mùa này, cho biết: “Hôm nay tôi nghĩ chúng tôi đã chơi thực sự tốt ở cả hai khu vực. Và ở Champions League khi bạn thực sự giỏi ở cả hai khu vực, bạn sẽ có cơ hội tuyệt vời”.

Kết quả này đã chấm dứt khởi đầu mùa giải hoàn hảo của PSV sau khi toàn thắng 4 trận đầu tiên tại giải VĐQG Hà Lan. Nhưng hậu vệ Jordan Teze của PSV đánh giá. “Đây không phải là một cú sốc đối với chúng tôi. Chúng tôi biết điều gì sẽ xảy ra ở đây. Arsenal là một đội thực sự tốt, họ có nhiều cầu thủ chất lượng và chơi rất thông minh. Chúng tôi không đối đầu với những đội như vậy ở giải Hà Lan”.

Sevilla phải chấp nhận kết quả hòa 1-1 trước Lens ngay trên sân nhà.

Sevilla phải chấp nhận kết quả hòa 1-1 trước Lens ngay trên sân nhà.

Ở trận còn lại bảng B, Sevilla phải chấp nhận kết quả hòa 1-1 trước Lens ngay trên sân nhà. Lucas Ocampos đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước bằng cú đánh đầu ở phút thứ 9. Tuy nhiên, Angelo Fulgini gỡ hòa cho đội bóng đến từ Pháp bằng cú sút phạt uy lực ở phút 24.

Sevilla có lần thứ 4 liên tiếp góp mặt tại Champions League, nhưng họ đang khởi đầu mùa giải này rất tệ, khi chỉ vừa có chiến thắng đầu tiên trong mùa giải trước Las Palmas vào Chủ nhật. Cựu trung vệ tuyển Tây Ban Nha và Real Madrid, Sergio Ramos đã có lần ra sân thứ 138 tại Champions League, và là lần đầu tiên khoác áo Sevilla, nhưng anh đã không thể giúp đội bảo vệ thành quả. “Chúng tôi đã chơi tốt hơn họ,” Lucas Ocampos nói. “Nhưng những trận đấu này rất khó. Lens được tham dự Champions League là có lý do, họ là một đội bóng tuyệt vời”.

Ở vòng đấu tiếp theo vào ngày 3-10, Lens tiếp đón Arsenal còn Sevilla tiếp PSV Eindhoven.

PHI SƠN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/phao-thu-danh-dau-ngay-tro-lai-hoanh-trang-post706464.html