Pháp luật và cuộc sống: Rượu vào... tội ra

Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, tuyên phạt đối tượng OVS, sinh năm 1987, trú tại xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong (Nghệ An) 12 năm tù về tội 'Giết người' theo các điều 123, 51 và 57 Bộ luật Hình sự. Đáng nói, dẫn tới hậu quả không mong muốn này là do đối tượng OVS và nạn nhân (chị LTN-vợ OVS) đều trong trạng thái mất tỉnh táo vì... rượu.

Cuộc sống khó khăn, 3 con còn nhỏ nhưng OVS không chí thú làm ăn, lại nghiện rượu, thường rủ bạn bè, hàng xóm về nhà tụ tập ăn nhậu, khiến chị LTN không hài lòng. Ngày 27-7-2023, OVS mua rượu, rủ hàng xóm đến ăn nhậu lai rai từ quá trưa đến tận 19 giờ. Chị LTN đi rẫy về, thấy chồng không chịu làm việc nhà, say sưa “chén chú chén anh” thì tức giận, cằn nhằn... Tàn cuộc rượu, OVS vào bếp nấu mì ăn liền nhưng tiếp tục bị vợ cằn nhằn, OVS nói lại mấy câu rồi đi ngủ. Lúc này, chị LTN do buồn bực nên cũng bỏ nhà sang hàng xóm uống rượu. Theo OVS, đến gần 23 giờ, đối tượng tỉnh dậy cầm khẩu súng kíp định bắn con lợn của gia đình để làm thịt thì đúng lúc đó, vợ cũng tàn cuộc nhậu ở nhà hàng xóm đi về nhà. “Cô ấy bước từ ngõ vào nhà như người say rượu, gí súng vào bụng rồi thách thức: “Anh có giỏi thì bắn đi", OVS khai. Do vẫn còn hơi men nên khi nghe vợ thách thức, OVS đã mất tỉnh táo, bóp cò trong vô thức khiến viên đạn găm vào bụng. Chị LTN bị súng bắn tổn hại 92% sức khỏe...

Tại phiên tòa, bị cáo OVS bày tỏ ăn năn, hối hận nhưng tất cả đều đã muộn. Ngoài việc phải chấp hành hình phạt 12 năm tù giam, nỗi đau, sự dằn vặt không dễ gì xóa bỏ của OVS là để lại người vợ thương tật, suy giảm khả năng lao động và 3 đứa con thơ với cuộc sống vô cùng khó khăn.

Không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe, an toàn giao thông..., tình trạng lạm dụng rượu, bia còn gây ra rất nhiều vụ việc đau lòng, làm bao gia đình tan nát, bao người rơi vào cảnh tù tội, thế nhưng điều này dường như vẫn chưa đủ sức cảnh tỉnh, răn đe đối với nhiều “ma men”. Trên thực tế, không ít người vẫn vô tư uống rượu, bia say rồi thực hiện các hành vi vi phạm, coi thường pháp luật. Một trong những nguyên nhân của tình trạng này là do hạn chế trong nhận thức pháp luật. Nhiều người vẫn suy nghĩ rằng uống rượu, bia là việc riêng, là quyền của mỗi cá nhân, giả sử có say thì “chẳng ai chấp người say”.

Đúng là pháp luật không cấm người trưởng thành uống rượu, bia. Tuy nhiên, pháp luật luôn rõ ràng, nghiêm minh, mọi hành vi phạm tội, kể cả trong tình trạng không làm chủ được bản thân do say rượu đều phải trả giá. Điều 13 Bộ luật Hình sự “Phạm tội do dùng rượu, bia hoặc chất kích thích mạnh khác” đã quy định rõ: “Người phạm tội trong tình trạng mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình do dùng rượu, bia hoặc chất kích thích mạnh khác, thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự”. Mong rằng, sẽ không còn những trường hợp rượu vào... tội ra như trường hợp bị cáo OVS nói trên.

VIỆT PHÚ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/cac-van-de/phap-luat-va-cuoc-song-ruou-vao-toi-ra-779088