Phát hiện người chết đi bỏ phiếu ở Mỹ

Phía New York cho biết, mới đây họ đã phát hiện những phiếu bầu qua thư dưới tên của những cử tri vốn đã chết, tờ New York Post cho hay.

Ảnh: Reuters

Hồ sơ cho thấy hội đồng bầu cử đã nhận được một lá phiếu vắng mặt từ Frances Reckhow của Staten Island, một đảng viên Đảng Dân chủ.

Lá phiếu bầu cử đã được hội đồng gửi tới địa chỉ ở Bedell Avenue ngày 24 tháng 9 theo yêu cầu của Frances.

Cử tri này được cho là đã gửi lá phiếu trở lại vào ngày 6 tháng 10 và phía hội đồng đã nhân và tuyên bố lá phiếu hợp lệ vào ngày 8 tháng 10, hồ sơ theo dõi cho thấy.

Tuy nhiên, có một vấn đề với cử tri này: Frances Reckhow, người sinh ngày 6 tháng 7 năm 1915, đã qua đời vào năm 2012, theo cáo phó được gửi cho The Staten Advance. Nếu còn sống, cử tri này sẽ đạt 105 tuổi.

Con gái của bà, Carol Huben, một đảng viên Cộng hòa đã đăng ký theo hồ sơ bỏ phiếu, được liệt kê là cư trú cùng địa chỉ với người mẹ quá cố của mình.

Huben hiện không đưa ra bình luận gì về việc của mẹ mình. Hội đồng bầu cử cho biết sẽ xem xét làm rõ vấn đề này.

Một trường hợp khác được ghi nhận ở New York là lá phiếu vắng mặt từ Gertrude Nizzere.

Phía hội đồng cho biết một người nào đó tên là Gertrude Nizzere, có địa chỉ ở đường Shore ở Brooklyn, đã yêu cầu một cuộc bỏ phiếu vắng mặt vào tháng 9.

Hồ sơ cho thấy lá phiếu của Nizzere đã được gửi qua đường bưu điện vào ngày 9 tháng 10 và được gửi trả lại vào ngày 13 tháng 10. Lá phiếu được tuyên bố hợp lệ vào ngày 25 tháng 10.

Nhưng sau khi xem xét thêm, vào ngày 30 tháng 10, cơ quan này tuyên bố lá phiếu của Nizzere là "Không hợp lệ" vì sau khi tìm kiếm, kết quả cho thấy người bỏ phiếu đã "Đã chết".

Các thành viên đảng Cộng hòa phát hiện ra rằng Nizzere qua đời vào ngày 4 tháng 7 năm 2016 và được chôn cất tại nghĩa trang Calverton.

Gertrude, sinh ngày 7 tháng 2 năm 1919 sẽ đạt 101 tuổi trong năm nay nếu còn sống.

“Mọi người nên cảnh giác với việc người chết đi bỏ phiếu. Đang có hiện tượng có người sử dụng tên của những cử tri đã chết để bỏ phiếu”, chủ tịch đảng Cộng hòa tại Staten Island, Brendan Lantry cho biết.

“Tôi tin rằng đây chỉ là phần nổi của tảng băng”, Lantry nói. “Chúng tôi đang yêu cầu NYPD và văn phòng Biện lý của Staten Island điều tra".

Việc điền vào lá phiếu tên của một người đã chết là hành vi gian lận và đã dẫn đến các vụ truy tố ở những nơi khác. Tại Long Island, một cử tri đã bị buộc tội giả mạo tên của người mẹ đã chết của mình để bỏ phiếu vắng mặt.

Hội đồng bầu cử cho biết họ đang xem xét vấn đề. Các lá phiếu vắng mặt sẽ không được tính cho đến sáu ngày sau Ngày bầu cử ở New York.

Tổng thống Trump đã nêu lên lo ngại về việc bỏ phiếu qua thư, nói rằng điều này dễ gây nên gian lận rộng rãi. Phía New York trước đó đã phải gửi lại 100.000 phiếu bầu cử qua thư sau khi đơn vị phân phối phát nhầm tên của các cử tri.

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/phat-hien-nguoi-chet-di-bo-phieu-o-my-post103852.html